Nếu có thể xuyên không gặp mẹ năm 18 tuổi, bạn sẽ nói gì?

Nhân ngày Vu Lan, hãy cùng thực hiện một thử thách nhỏ này với mẹ của bạn nhé!

Lễ Vu Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu, là một trong các ngày lễ lớn của đạo Phật nhằm tưởng nhớ, báo ân, báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Hôm nay, Nhân ngày Lễ Vu Lan, hãy cùng GenVie thử làm một chuyến "xuyên không" về năm mẹ của bạn 18 tuổi. Khi đó bạn sẽ nói gì với họ? 

1. Mẹ ơi, mẹ đừng hiểu chuyện quá, mẹ đi học Đại học đi. Đừng vì không muốn tốn tiền của ông bà mà bỏ lỡ cơ hội học Đại học. 

neu co the xuyen khong gap me nam 18 tuoi ban se noi gi - anh 0

2. Năm 18 tuổi mẹ cũng như con, cũng có những ước mơ của riêng mình. Thế sao mẹ không quyết tâm trở thành người như mẹ mong muốn. Có lẽ cuộc đời mẹ bây giờ đã tốt hơn. 

neu co the xuyen khong gap me nam 18 tuoi ban se noi gi - anh 0

3. Mẹ ơi, mẹ đừng sinh con ra sớm quá. Hãy cứ sống hết mình với thời trẻ của mẹ và thoải mái làm những gì mẹ muốn. Còn con từ từ ra đời cũng được mà. 

neu co the xuyen khong gap me nam 18 tuoi ban se noi gi - anh 0

4. Mình từng hỏi ước mơ thời trẻ của mẹ là gì? Mẹ trả lời: "Chỉ mong sau này chồng con của mình được sống bình yên, hạnh phúc". Khi đó mình vừa cảm động, cũng vừa giận mẹ. Tại sao mẹ không nghĩ gì cho bản thân mình?". 

neu co the xuyen khong gap me nam 18 tuoi ban se noi gi - anh 0

5. Mẹ muốn làm giáo viên, bác sĩ hay ca sĩ,... mẹ cứ việc theo đuổi ước mơ của mình. Dù khi đó con chưa được chào đời, nhưng mẹ hãy tin rằng có một sinh linh bé nhỏ luôn âm thầm cỗ vũ cho mẹ. 

neu co the xuyen khong gap me nam 18 tuoi ban se noi gi - anh 0

6. Cảm ơn mẹ vì đã lấy bố, cảm ơn vì mẹ đã chọn đúng người có thể lo cho mẹ phần đời còn lại an yên và hạnh phúc. 

neu co the xuyen khong gap me nam 18 tuoi ban se noi gi - anh 0

7. Mẹ hát hay lắm, nếu quay về năm mẹ 18 tuổi thì chắc chắn con sẽ "xúi" mẹ đi thi mấy cuộc thi về âm nhạc. Cho dù như vậy có lẽ sẽ không gặp ba và chắc chắn sẽ không có con nhưng để mẹ được sống với đam mê và hạnh phúc thì như vậy vẫn xứng đáng. Cuộc sống của mẹ sẽ viên mãn nhiều hơn chứ không phải lo toan cuộc sống như bây giờ. 

Vậy còn bạn, nếu được "xuyên không" về gặp mẹ bạn năm 18 tuổi, bạn sẽ nói gì? 

Hà Nội rằm tháng 7 lặng yên, "Vu Lan" trong bữa cơm gia đình

Những đứa trẻ bỗng dưng mồ côi sau dịch bệnh Covid-19

Cuộc gọi lo lắng từ bố mẹ khi con mình vẫn còn "mắc kẹt" tại Hà Nội

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ