Nam sinh "vẽ nguệch ngoạc" trong bài thi: Ẩn phía sau là tiếng kêu cứu trước khi tự tử vì áp lực

Những dấu hiệu bất thường như một lời kêu cứu đến các bậc phụ huynh, thầy cô.

Chỉ cần gõ dòng chữ "học sinh tự tử vì áp lực" trên thanh tìm kiếm mạng xã hội, gần 800.000 kết quả được đưa ra trong chưa đầy 1 giây. Trong thời điểm phải học trực tuyến vì Covid - 19 các con đã phỉ chịu rất nhiều những áp lực khác nhau của câu chuyện học hành, tâm lý khi đại dịch xảy ra rất ít khi các bạn học sinh được tiếp xúc với xã hội, cảm giác cô đơn, bất lực càng nhiều hơn khi bố mẹ không đồng hành, thay đổi vì con cái. 

Thực tế, học sinh phải đối mặt với một lịch học và nhịp độ học dày đặc, bài tập về nhà và hơn hết suốt khoảng thời gian dài vừa học phải học tập bằng hình thức online. "Con nhà người ta" cùng với cách giáo dục chạy theo thành tích đã trở thành chủ đề muôn thuở cho những cuộc trò chuyện thay cho sự tuyên dương nỗ lực của con người, cũng chẳng biết nhân vật đó là ai, chỉ nhận thấy rằng nó tồn tại trong hình mẫu chuẩn mực của phụ huynh.

nam sinh ve nguech ngoac trong bai thi an phia sau la tieng keu cuu truoc khi tu tu vi ap luc - anh 0
Cohen Fink đã tự kết liễu đời mình sau khi có những dấu hiệu đáng lo ngại trong các kỳ thi ở trường (Ảnh: New.com.au)

Điều này tưởng chừng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng đôi khi nó lại vô tình gây ra những hậu quả khôn lường. Một thiếu niên Tây Úc đã sử dụng kỳ thi học đường như một "tiếng kêu cứu" không bao giờ đến. Đến khi bố mẹ cậu bạn nhìn thấy những điều nam sinh viết đã quá muộn.

Nam sinh này tên Cohen Fink, cậu bạn đang theo học một trường phổ thông tại Tây Úc, cậu đã viết vào một trong những bài thi giữa kỳ tại trường, những dòng chữ nguệch ngoạc, khác thường. Cha mẹ của nam sinh này sau đó đã bức xúc cho rằng bộ phận giáo viên, nhân viên của nhà trường quá vô tâm, họ đáng lẽ nên có sự nhạy bén và phát hiện sớm hơn bởi những hành vi đáng báo động như thế của cậu bé. Nhà trường đã bỏ qua nó, trong vòng vài ngày sau đó, Cohen đã tự kết liễu đời mình.

Bà Pamella Fink – mẹ của Cohen, chia sẻ với báo chí rằng: "Một trong những bài thi của cháu chỉ được cháu viết lại câu hỏi của đề thi nhưng là viết theo kiểu ngược như thể chữ được soi trước gương. Thằng bé vẽ các bức tranh, vẽ bảng chữ cái, viết những lời bài hát rất tiêu cực,…Sau khi kết thúc bài thi vài ngày, con trai tôi đã tự chấm dứt cuộc đời mình".

nam sinh ve nguech ngoac trong bai thi an phia sau la tieng keu cuu truoc khi tu tu vi ap luc - anh 0

Mãi đến vài ngày sau đó, mẹ của Cohen mới được nhà trường thông báo về những điều đáng báo động và gửi bản sao chép bài thi chứa những điều lạ thường của con trai đến nhà. "Chúng tôi thật sự rất sốc vì không được ai thông báo về những điều bất thường của Cohen trong bài thi từ sớm hơn" – Mẹ Cohen bức xúc chia sẻ.

Một trong những giáo viên chấm bài thi của Cohen đã nói với một giáo viên khác rằng: "Nội dung những câu trả lời của Cohen không hề có sự liên quan đến nhau, cũng không liên quan đến nội dung câu hỏi. Vấn đề không phải ở chỗ em ấy không thuộc bài nên ghi lung tung, mà nó liên quan đến sự thay đổi trong chính hành vi của em ấy. Tất cả được ghi đều là những từ ngẫu nhiên, vu vơ, có chút thẫn thờ, chẳng hạn như thức ăn, bảng chữ cái, câu hỏi hay lời bài hát… "

nam sinh ve nguech ngoac trong bai thi an phia sau la tieng keu cuu truoc khi tu tu vi ap luc - anh 0
Một giáo viên đã chấm bài kiểm tra của Cohen trong email cho biết câu trả lời của anh ấy cho các câu hỏi cho thấy có nhiều sự thay đổi trong hành vi của cậu bạn (Ảnh: New.com.au)

Cha mẹ của Cohen rất tức giận khi biết rằng nhà trường đã nắm được rất nhiều thông tin, biểu hiện lạ từ cậu bé nhưng lại thờ ơ, dửng dưng trước cậu, không chủ động thông báo với gia đình, dẫn đến sự ra đi thương tâm của Cohen. 

Trước đây Cohen đã được chẩn đoán mắc chứng lo âu và trầm cảm, phải gặp bác sĩ tâm lý. Cha mẹ của cậu ấy đã tiết lộ kết quả chẩn đoán sức khỏe tâm thần này cho nhà trường của Cohen với mong muốn họ sẽ quan tâm đặc biệt với con trai mình. Gia đình cũng được bộ phận nhà trường cam kết rằng các nhân viên cấp cao sẽ theo sát và đặc biệt quan tâm đến hành vi của cậu bé.

Bà Pamella Fink nghẹn ngào tâm sự: "Cohen là đứa trẻ ngoan, ham học hỏi, lễ phép, hài hước, biết yêu thương và quan tâm đến người thân, bạn bè xung quanh. Sự ra đi của thằng bé là mất mát lớn đối với gia đình chúng tôi. Những người anh em họ trong gia đình đều rất quý Cohen, họ ngưỡng mộ và khâm phục thằng bé. Tôi mong nó ở phương xa có thể nhìn thấy được tình cảm, sự nhớ nhung mà mọi người dành cho nó".

nam sinh ve nguech ngoac trong bai thi an phia sau la tieng keu cuu truoc khi tu tu vi ap luc - anh 0
(Ảnh: New.com.au)

Bà Pamella cũng chia sẻ thêm, Cohen đã chơi piano từ năm 11 tuổi – đó là những lúc cậu bạn bình tĩnh nhất cũng như là cách để giảm bớt căng thẳng. Ước mơ của Cohen là cố gắng học thật giỏi để hoàn thành ước mơ trở thành phi công của mình.

Bên cạnh đó, mẹ của Cohen cũng gửi lời nhắn nhủ và cảnh tỉnh đến những bậc phụ huynh đang có con ở lứa tuổi đến trường. Những đứa trẻ dễ dàng thay đổi tâm lý nếu không tinh tế sẽ khó phát hiện. Bởi Cohen có những biểu hiện rất bình thường, từ sinh hoạt đến các hành động, cử chỉ, thế nên bà không nghĩ đến việc con trai ở trường đã có sự khác thường trong hành vi như thế.

Vì thế mẹ Cohen đã công khai câu chuyện của con trai mình để cảnh báo đến các bậc làm cha mẹ, để không một đứa trẻ nào phải rơi vào cảnh tìm lời kêu cứu như thế. Qua đó, cha mẹ cũng nên có sự quan tâm sát sao đến con mình, liên lạc với trường học thường xuyên để kịp thời phát hiện tình huống xấu.

Bàn tay vô hình nào đã đẩy bé trai 12 tuổi tự tử?

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Mong học sinh đừng quá gây áp lực cho bản thân

Áp lực học hành, thi đua điểm số có đáng cho một tuổi thơ không trọn vẹn?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ