Nam Em không ấn tượng trong đêm nhạc Đức Trí

Sự xuất hiện của giọng ca đang nhận được nhiều sự quan tâm mang đến tò mò cho khán giả.

Tối 5/4, nhạc sĩ Đức Trí đã tổ chức đêm nhạc tại một phòng trà lớn ở TP. HCM. Với sự xuất hiện của Phương Thanh, Quốc Thiên, Nguyên Hà, Lê Hiếu và đặc biệt là Nam Em, chương trình nhanh chóng "sold out" vé.

Dù hoạt động âm nhạc thành công ở những thời điểm khác nhau, điểm chung của những Phương Thanh, Lê Hiếu và Quốc Thiên đều là những giọng ca đã từng có những sản phẩm mang dấu ấn của Đức Trí. Họ cũng không ít lần xuất hiện trong các album do chính nhạc sĩ Đức Trí sản xuất.

Cái tên tạo ít nhiều tranh cãi - Nam Em - hóa ra cũng không căng thẳng quá mức. Cô nhẹ nhàng thể hiện những bài hát như Lúc Mới Yêu, Nụ Hôn Đánh Rơi, Cho Em Một Lần Yêu. Cả ba đều là những ca khúc vốn đã quá quen thuộc, ghi sâu vào tiềm thức của khán giả đại chúng.

Nhìn chung, Nam Em đơn thuần chỉ là một "gia vị thêm" của đêm nhạc Đức Trí, thể hiện rõ tính kế thừa khi tạo thành một lớp khác từ Phương Thanh - Lê Hiếu, Quốc Thiên, Nguyên Hà - Nam Em. Cô mau chóng lướt qua và không để lại quá nhiều vấn đề hay ấn tượng trên sân khấu.

nam em khong an tuong trong dem nhac duc tri - anh 0

"Thời nào cũng phải có một người tên Hà hát nhạc của tôi", nhạc sĩ Đức Trí đùa vui khi Nguyên Hà bước lên mở màn cho đêm nhạc của nam nhạc sĩ. Tuy vậy, chính giọng ca Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè đã tự nhận bản thân có phần "khớp" khi phải hát nhạc Đức Trí vì những yêu cầu có phần khắt khe của anh.

Đức Trí khi là người dẫn chuyện, khi là người đệm đàn cho ca sĩ thăng hoa. Anh khẳng định bản thân hát không hay, chỉ nên nói thay vì cầm mic lên và hát. Nhưng thông qua từng câu từ "đắt", tinh thần xuyên suốt của đêm nhạc được thể hiện rõ.

Âm nhạc của Đức Trí là để nhung nhớ, là những cuộc tình sôi nổi của người trẻ, là những tháng ngày xanh đã qua ở nhiều chiều đô thị vàng nắng,... Người trẻ "cảm" nhạc Đức Trí. Người lớn "nhớ" nhạc Đức Trí. Và tất cả đã có một đêm nồng nàn trong cảm xúc với âm nhạc của riêng người nhạc sĩ này.

nam em khong an tuong trong dem nhac duc tri - anh 0

Lê Hiếu tiếp tục trở thành điểm nhấn thú vị của đêm nhạc. Tuy không sở hữu kỹ thuật điêu luyện như Quốc Thiên, anh lại tỏ ra phù hợp với âm nhạc của Đức Trí nhất: nhẹ nhàng, chắc chắn nhưng đủ độ "ngọt" trong cách xử lý.

Giọng hát giàu tự sự, đủ tình cảm, sâu lắng nhưng không bị "sến" của anh từng được nhạc sĩ Quốc Bảo nhận xét "là một giọng ca sạch sẽ hiếm hoi, nhẹ nhàng mà chất chứa những ưu phiền đằm sâu hiếm thấy ở một ca sĩ trẻ".

Anh cũng hát sai lời. Nhưng ngay sau đó, Lê Hiếu lập tức xin lỗi và bày tỏ mong muốn được thể hiện "chay" lại phần anh đã hát sai. Trong đêm nhạc Quốc Thiên có màn kết hợp thú vị cùng Nguyên Hà bên cạnh những ca khúc solo. 

Giọng ca nam tính, có chiều sâu của Quốc Thiên cũng là một điểm xuyết thú vị cho đêm nhạc "cháy vé" của nhạc sĩ Đức Trí. Anh cũng vô tình tiết lộ việc bản thân sẽ góp giọng trong một dự án đĩa than sắp đến của nam nhạc sĩ.

Phương Thanh xuất hiện ở cuối, đúng với vai trò vedette. Trong đêm nhạc của Mỹ Tâm, nhạc sĩ Đức Trí từng khẳng định: "Bên cạnh Mỹ Tâm, Phương Thanh là người hát nhạc của tôi hay nhất. Tôi thích cách hát của Phương Thanh. Chanh luôn truyền tải rất đúng ý đồ và thông điệp của tôi".

nam em khong an tuong trong dem nhac duc tri - anh 0

Và sự kết thúc trọn vẹn của một đêm nhạc cho thấy rõ giá trị nguyên vẹn của nhạc Đức Trí sau hơn 30 năm. Cách Đức Trí lựa chọn giọng hát, biên tập và dẫn dắt cũng cho thấy được giá trị của một đêm nhạc của riêng nhạc sĩ sẽ có chất lượng cao ra sao.

Liệu đã đến lúc, các nhạc sĩ có lại được vị thế của mình?

"Để đánh giá một con người, hãy nghe cách họ hát, đúng tới 80%"

Nam Em tự gọi mình là Phượng Hoàng

"Nam Em không chuyên nghiệp khi liên tục hủy show"

Chia sẻ