Mới chiều thứ sáu, nay lại sáng thứ hai: Ủa!?

Đây có thể xem là cảm giác chung của rất nhiều người trẻ về "bước nhảy thời gian" khó hiểu này!

Thứ Hai - kẻ thù chung của nhân loại đã đến rồi! 

Có một thực tế lạ đời như thế này, cứ hễ mỗi tối cuối tuần lướt Facebook thì bảng tin lại tràn ngập lời than thở "Tôi không tin mai là thứ hai!", "Thứ hai là cơn ác mộng". Thậm chí có những trang Facebook được lập ra chỉ để đăng những content khốn khổ về ngày thứ hai khiến nhiều người like, share ầm ầm vì quá đồng cảm!

Hầu hết chúng ta đều dành thời gian cho các cuộc gặp gỡ vào những ngày cuối tuần. Khi khối lượng công việc trong một tuần được giải quyết cũng là lúc đầu óc của chúng ta cần được thư giãn. Tuy nhiên, số lượng ngày nghỉ và áp lực công việc trong một tuần luôn tỉ lệ nghịch trong tâm trí của giới trẻ. Họ luôn trong trạng thái nghỉ ngơi chưa ''đã" mà phải bắt đầu đi học, đi làm nên đâm ra chán nản.

moi chieu thu sau nay lai sang thu hai ua - anh 0

Tôi không ghét thứ hai, tôi chỉ ghét những gì phải làm vào thứ hai!

Bất kể là học sinh, sinh viên hay dân văn phòng nào cũng đều ngao ngán mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh "ngày mai là thứ 2", chưa kịp nghỉ ngơi đã phải quay trở lại với công việc.

Với tất cả, ngày thứ 2 là ngày đầu tiên bắt đầu của chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, khoảng cách từ thứ 2 đến thứ 6 chỉ có 5 ngày thôi mà thấy dài đằng đẵng. Trong khi đó, ngày thứ 7 và Chủ nhật chớp mắt một cái đã vụt qua khiến nhiều người hụt hẫng. 

Nghĩ tới thứ 2 thôi là động lực ở đâu bay biến hết, tinh thần thì kiệt quệ, sức lực thì trở về 0 với đôi mắt lúc nào cũng sụp mí mơ màng. Chính vì tâm lí đó mà kết quả công việc ngày thứ 2 cũng thường không hiệu quả. 

moi chieu thu sau nay lai sang thu hai ua - anh 0

Chia sẻ với , bạn Huỳnh Võ Ca Ly, hiện đang là Kế toán viên của một công ty chuyên về cung cấp thiết bị điện đã chia sẻ như được trút hết nỗi lòng rằng: "Thứ hai với mình áp lực lắm nếu không nói là kinh khủng! Khối lượng những công việc mình phải làm luôn gấp đôi ngày thường vào thứ hai như là thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, đòi công nợ khách hàng, xuất những hóa đơn chưa xuất, hoàn thành những đơn hàng chưa đủ hàng mà nhà cung cấp chưa giao kịp, quyết toán thu chi,... Chưa kể là những cuộc họp đầu tuần căng thẳng và ti tỉ những việc nhỏ nhặt khác..."

Bạn Ly nói chưa bao giờ mình hoàn thành được hết việc trong ngày thứ hai hoặc phải làm thêm bù giờ để hạn chế chéo việc sang ngày hôm sau. Tinh thần đã không hứng khởi, mà sức lực cũng bị bào như gần hết vào thứ hai khiến nhiều uể oải... thậm chí là muốn nghỉ việc cho xong! 

moi chieu thu sau nay lai sang thu hai ua - anh 0
Huỳnh Võ Ca Ly, sinh năm 1999, hiện đang là Kế toán viên của một công ty cung cấp thiết bị 

Tuy vậy, Ly cũng rất rạch ròi rằng: "Thật ra mình không hẳn là ghét thứ hai, chỉ là không thích gì những gì phải làm vào thứ hai. Nếu mình biết sắp xếp công việc hơn thì có lẽ sẽ không đến nỗi nào..."

Đáng sợ hơn thứ hai, đó chính là tối chủ nhật! 

Nghe có vẻ hơi vô lý vì chủ nhật chính là ngày cuối tuần ai cũng mong đợi để được nghĩ ngơi thư giãn nhưng chính vì nỗi sợ thứ hai đã làm nhiều người ghét lây sang chủ nhật vì "bước đệm" không mấy vui vẻ này!

Thay vì được thoải mái ăn chơi, thư giãn vào tối cuối tuần. Nhiều người lại phải dành khoảng thời gian quý báu này để lên kế hoạch và chuẩn bị cho một ngày thứ hai sắp đến. Ví như học sinh thì phải học bài và làm bài tập để thứ hai đến lớp không bị ăn 0 điểm vì không thuộc bài, hay như nhân viên văn phòng thì phải làm báo cáo công việc cho tuần trước, rồi lên kế hoạch và những mục tiêu chi tiết tuần sau để trình bày trong những cuộc họp đầu tuần. 

moi chieu thu sau nay lai sang thu hai ua - anh 0
Với nhiều người, tối chủ nhật mới là nỗi đáng sợ!

Nghĩ đến đã chán, nhiều người gọi tối chủ nhật bằng một ngày nghỉ "có như không có", thậm chí còn mang gánh nặng tâm lý nhiều hơn bất kì ngày nào trong tuần. 

Bạn Kim Oanh, một nhân viên Nhân sự tại một công ty tài chính cho hay: "Mình thì sợ tối chủ nhật hơn vì khoảng thời gian này mình phải căng não để suy nghĩ nhiều thứ về kế hoạch và mục tiêu cho một tuần làm việc tiếp theo. Mình đã không thích tối chủ nhật từ những năm tháng đi học rồi! Vì đằng nào cũng phải học bài và làm bài tập để thứ hai đến lớp một cách tự tin hơn! Nói đúng ra thì mình ghét chủ nhật hơn là thứ hai vì nó trở thành một ngày nghỉ khá là vô nghĩa..."

moi chieu thu sau nay lai sang thu hai ua - anh 0
Kim Oanh, sinh năm 1999, hiện đang là nhân viên Nhân sự tại một công ty tài chính

Kim Oanh cho biết thêm, nói về ngày thích nhất trong tuần thì có lẽ chính là thứ 7, đó mới thực sự là một ngày nghỉ đúng nghĩa khi sự chuyển giao giữa các ngày không có bất kì một áp lực nào. 

Chúng ta dường như không tìm được cho mình động lực để thức dậy trong trạng thái tràn đầy năng lượng, chọn một bộ trang phục thật chỉn chu, hay chọn một lớp trang điểm thật đẹp để bắt đầu một tuần làm việc mới. Tại sao chúng ta có hàng trăm nỗi sợ sáng thứ hai mà không tìm ra được cho một một lý do yêu thích nó?

moi chieu thu sau nay lai sang thu hai ua - anh 0
Ảnh: Cẩm nang Paltal

Chúng ta phải tự biết rằng, niềm vui là động lực cho mọi sự thành công. Nếu thật không may chúng ta luôn mặc định thứ hai là một ngày mệt mỏi, thứ hai là một ngày áp lực thì chúng ta sẽ phải sống mãi với một vòng lặp cuộc sống tẻ nhạt. Thật không hay khi suốt ngày đối diện với công việc bằng sự chờ và đợi để mong được thư giãn trong thời gian ngắn ngủi cuối tuần. Hãy tập yêu thích công việc bạn đang làm, có thể đó sẽ là chìa khoá tốt nhất để bạn yêu thích ngày thứ hai. 

Tận hưởng ngày cuối tuần có phải cách để chúng ta phục hồi năng lượng?

Có một nỗi sợ mang tên "thứ hai" đối với người trẻ

Gen Z ơi, nghỉ dịch hay nghỉ việc?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ