Love to lớp: Yêu một người từng tổn thương, xót xa lắm!

Những vết thương lòng giống như cơn sóng ngầm có thể khiến ta đau đớn âm ỉ cũng có thể trỗi dậy bất kỳ lúc nào!

"Kẻ tồi tệ nào đã khiến công chúa của anh trở nên như thế này, đừng như vậy nữa, đừng cố gắng hiểu chuyện cũng đừng cố gắng làm anh vui nữa. Hãy để anh làm em hạnh phúc''.

Người yêu tôi rất hiểu chuyện

Cảm giác yêu một người đã từng tổn thương, đau đớn lắm! Tôi và em yêu nhau được gần hai năm, trong những năm tháng đó em rất hiểu chuyện, rất biết điều và rất ngoan. Em không phụ thuộc vào tôi, cũng chẳng bắt tôi phải chăm sóc hay dỗ dành khi giận dỗi.

Số lần em và tôi cãi nhau đếm trên đầu ngón tay, bởi lẽ em là một người "hiểu chuyện". Đôi khi tôi chỉ khao khát rằng em có thể cho tôi cơ hội để vỗ về em mỗi khi em buồn hay tủi thân, tôi muốn nhìn thấy em ghen khi tôi thân thiết với một cô gái khác. 

love to lop yeu mot nguoi tung ton thuong xot xa lam - anh 0

Tôi cảm thấy xót xa và đau đớn biết bao khi người mình yêu mãi chẳng thể vượt qua bức tường của sự tổn thương trong quá khứ. Bạn đã bao giờ cảm giác bản thân mình vô dụng chưa, chẳng ai đành lòng thấy người mình thương chật vật với mọi thứ nhưng không muốn làm phiền đến mình.

love to lop yeu mot nguoi tung ton thuong xot xa lam - anh 0

Em không bao giờ chủ động nhắn tin, gọi điện hay kiểm soát tôi bởi trước kia người yêu cũ của em luôn than phiền: "Sao em phiền phức thế?'', chưa bao giờ tôi khao khát được kiểm soát nhiều như vậy bởi chỉ khi đó tôi mới biết rằng em cũng cần tôi.

love to lop yeu mot nguoi tung ton thuong xot xa lam - anh 0

Mỗi khi tôi ngỏ ý muốn đưa đón em đi làm, em đều từ chối vì sợ rằng tôi sẽ mệt mỏi và bất tiện. Nhưng em nào có biết bản thân tôi muốn được nhìn thấy em tan làm, muốn em dựa vào tôi sau ngày dài vất vả và đơn giản là cảm nhận được em hạnh phúc khi bên cạnh tôi. Tại sao em có thể tự lập đến vô tình như vậy?

love to lop yeu mot nguoi tung ton thuong xot xa lam - anh 0

Em sống một mình, bất kể thứ gì trong nhà hư hỏng em cũng đều có thể tự sửa chữa mà không cần đến tôi, bởi lẽ trước kia không biết chỉ vì không thể thay được bóng đèn mà em đã khóc cả đêm. Em của ngày ấy có thể đi qua bao nhiêu bão tố nhưng lại chẳng thể vượt qua được sự lạnh nhạt và vô tâm của người mình yêu thương.

love to lop yeu mot nguoi tung ton thuong xot xa lam - anh 0

Không bao giờ đòi hỏi cũng chẳng bao giờ than vãn với tôi, em khiến tôi cảm thấy mình như kẻ vô hình trong tình yêu này. Tôi ngàn lần hỏi em: "Đến khi nào em sẵn sàng để anh có thể bảo vệ em đây?", đáp lại chỉ là sự im lặng trầm mặc và vỏn vẹn một câu nói quen thuộc: "Em không sao cả". 

Và cuối cùng mỗi khi cãi nhau, em luôn muốn buông tay tôi một cách dễ dàng và hiển nhiên. 

Ký ức là con dao cùn cứa đi cứa lại một vết thương sắp lành

Chấp nhận yêu một người tổn thương là chấp nhận đồng hành cùng quá khứ đen tối và tĩnh mịch của họ. Chỉ cần một lời nói vô tâm cũng sẽ khiến người ta nhớ mãi, cũng khiến những thương tổn có cơ hội được trở về trong tâm trí của họ. Và bản thân mình phải nhìn thấy người mình yêu chìm đắm trong sự đau khổ, dằn vặt mà không làm gì được.

love to lop yeu mot nguoi tung ton thuong xot xa lam - anh 0

Yêu một người từng chịu tổn thương bạn cần nỗ lực gấp đôi thậm chí gấp ba, bởi lẽ nếu bạn không nỗ lực thì vết thương của họ sẽ càng khoét sâu và đau đớn hơn. Bạn cần nén tất cả những cái tôi của bản thân lại mới hiểu được họ cảm thấy như thế nào. 

love to lop yeu mot nguoi tung ton thuong xot xa lam - anh 0

Đôi khi bạn chật vật với "sự biết điều" của họ mà không thể nào bảo họ dừng lại được thì hãy nhìn vào đôi mắt ấy một cách chân thành và để họ cảm nhận tình yêu của bạn. Đôi khi chỉ cần như thế thôi bạn đã thành công trong việc lôi họ ra khỏi vực thẳm, có lẽ họ sẽ òa khóc nhưng hãy tin rằng đó là những giọt nước mắt giải thoát cho cô đơn, cho đau khổ. 

Người tổn thương họ cần chân thành và an toàn, hãy nhớ lấy!

Khi yêu, đồng nghĩa với việc mỗi người đang bước đến một lớp học mang tên tình yêu. Dù kết quả là đổ vỡ hay đi đến bến bờ hạnh phúc, lớp học này cũng dạy cho bạn nhiều bài học: học yêu thương, học trưởng thành, học chấp nhận và học cả sự cô đơn,... Tuyến bài Love To Lớp - Từ tình yêu đến lớp học của chuyên mục GenVie sẽ là những dòng tản mạn, câu chuyện, tâm sự, góc nhìn về tình yêu,... để đồng cảm, chia sẻ và cùng bạn học cách yêu mỗi ngày.

Love to Lớp: Có phải tình yêu chỉ đẹp nhất khi ta còn "lén lút"?

Love to Lớp: Muốn quên anh, thật sự rất khó!

Love to Lớp: 2 kiểu đối tượng hẹn hò tệ nhất bạn cần tránh xa

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ