Không gian xanh giá trị giữa lòng Sài Gòn: Thảo Cầm Viên đang "kêu cứu" giữa mùa dịch!

Đóng cửa từ tháng 5, Thảo Cầm Viên đã rơi vào trạng thái "kiệt sức" và không đủ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng các loài động, thực vật tại đây.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn, vườn thú lâu đời nhất châu Á với 157 tuổi, ngôi nhà chung của hàng ngàn loài động, thực vật quý hiếm. Trong những ngày TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, vườn thú đóng cửa không đón khách. Chính vì thế, nơi đây đã rơi vào tình trạng không có nguồn thu để chăm sóc động, thực vật. 

Bộ ảnh "Vườn Bách Thú" dưới góc máy của nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Kỳ Anh đã tái hiện vô cùng sắc nét và sống động về đời sống của các loài động vật nơi đây. Kỳ anh từng chia sẻ, anh muốn truyền tải một bộ ảnh đẹp, đời thường, với một không gian xanh và giá trị tại Thảo Cầm Viên.

Anh muốn giúp mọi người có cách nhìn đúng hơn về việc "giam giữ" các loài thú hoang dã, chứng minh rằng các loài động vật đã được chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ và rất khỏe mạnh khi ở nơi đây. 

khong gian xanh gia tri giua long sai gon thao cam vien dang keu cuu giua mua dich - anh 0
Thảo Cầm Viên - vườn thú lâu đời thứ 8 trên thế giới 

Thay vì tự túc chi phí vận hành như mọi năm, mới đây, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phải đề xuất TP.HCM hỗ trợ chi phí chăm sóc động, thực vật.

Được biết, Thảo Cầm Viên đã tạm dừng hoạt động từ tháng 5 đến nay nên không có nguồn thu. Mỗi tháng, đơn vị quản lý Thảo Cầm Viên phải chi khoảng 3-4 tỷ để chăm sóc động, thực vật. Dù đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm và giảm các khoản chi phí trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, nhưng theo dự toán, từ tháng 7 đến tháng 12/2021, chi phí chăm sóc động, thực vật của đơn vị này cần hơn 45,7 tỉ đồng.

Đơn vị quản lý đã đề xuất mong UBND TP hỗ trợ gần 30 tỷ đồng để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng động vật và duy tu, bảo quản công viên cây xanh đến hết năm 2021. 

Hiện tại Thảo Cầm Viên vẫn đang phối hợp với các nhà cung cấp để đảm bảo đầy đủ thức ăn cho bầy thú. Mặc dù có nguồn dự trữ nhưng vẫn có 1-2 ngày bị thiếu hụt thức ăn do việc vận chuyển thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội trở nên khó khăn hơn. 

khong gian xanh gia tri giua long sai gon thao cam vien dang keu cuu giua mua dich - anh 0
khong gian xanh gia tri giua long sai gon thao cam vien dang keu cuu giua mua dich - anh 0
khong gian xanh gia tri giua long sai gon thao cam vien dang keu cuu giua mua dich - anh 0
khong gian xanh gia tri giua long sai gon thao cam vien dang keu cuu giua mua dich - anh 0
khong gian xanh gia tri giua long sai gon thao cam vien dang keu cuu giua mua dich - anh 0
khong gian xanh gia tri giua long sai gon thao cam vien dang keu cuu giua mua dich - anh 0

Chiều ngày 23/9, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã thông tin thêm về việc xin hỗ trợ kinh phí để chăm sóc động, thực vật."Chúng tôi đã làm văn bản xin UBND TP hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên chúng tôi khẳng định là chỉ xin hỗ trợ từ UBND TP chứ không xin từ cộng đồng. Sáng nay tôi mới liên hệ với UBND TP thì được biết các sở ban ngành đã thống nhất và đang làm tờ trình để thông qua HĐND TP. Từ tháng 5 đến giờ Thảo Cầm Viên chưa nhận được hỗ trợ nhưng vẫn cố gắng duy trì, chăm sóc cho bầy thú", ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Thảo Cầm Viên chia sẻ. 

Ông khẳng định không có nội dung nào xin tài trợ hoặc kêu gọi từ cộng đồng. Mặc dù vậy khi biết được rất nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp và hỗ trợ cho đơn vị thì ông rất cảm kích vì điều đó. 

khong gian xanh gia tri giua long sai gon thao cam vien dang keu cuu giua mua dich - anh 0

Ngoài danh hiệu là "lá phối xanh" của Sài Gòn, là tuổi thơ của nhiều trẻ em thành phố, đây còn là nơi chăm sóc và bảo tồn 1.373 cá thể thuộc 145 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, báo lửa, báo gấm, hươu vàng... và hơn 900 loài thực vật.

Ngắm trọn vẹn bộ ảnh Vườn Bách Thú của tác giả Nguyễn Kỳ Anh tại đây

Thông tin đóng góp cho Thảo Cầm Viên: 
Tên tài khoản: CT TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn
Số tài khoản: 117000004505
Ngân hàng: Vietinbank - Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Cuối cùng, Cây Táo đã Nở Hoa, Sài Gòn rồi sẽ "Nở Hoa" như thế!

Nếu biết đó là "lần cuối" ở Sài Gòn, tôi sẽ...?

Cô gái lai Việt - Thái đi chống dịch: "Ước muốn lớn nhất của TNV lúc này là được thất nghiệp"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ