“Hỏi đểu” chuyện thay ảnh đại diện nền đen khi nhà có tang, cô gái nhận chỉ trích gay gắt từ netizen

Thắc mắc nhưng lại nói với thái độ như “mỉa mai”, H.V.V nhận “rổ gạch đá” từ cư dân mạng bởi sự thiếu tôn trọng về chuyện thay ảnh đại diện nền đen khi nhà có người mất.

“Hỏi đểu” chuyện thay ảnh đại diện nền đen khi nhà có tang, cô gái nhận chỉ trích gay gắt từ netizen

Với thời đại công nghệ phát triển hiện hiện nay, việc thông báo tin buồn của gia đình trở nên tiện lợi hơn với nhiều cách. Trong đó, hành động thay ảnh đại diện nền đen là cách phổ biến nhất để nhiều người tiếp cận thông tin cùng lúc. Tuy nhiên vẫn có người không hiểu rõ ý nghĩa việc thay ảnh đại diện này. 

Điển hình là chủ kênh social H.V.V. Cô đăng tải clip nêu lên "thắc mắc" của cô về việc vì sao lại phải đổi ảnh đại diện khi nhà có tang. Trên phần caption còn ghi: "Thắc mắc văn minh nha". Thế nhưng, sự thật là cách hỏi kém duyên của H.V.V lại khiến nhiều người thấy khó chịu hơn.

Một số bạn nhà có người mất thì sẽ thay ảnh đại diện nền đen trên mạng xã hội ấy. Thì không biết là nó mang ý nghĩa gì nhở? Liệu cái việc ấy có làm nỗi buồn của các bạn nguôi ngoai đi phần nào không? - H.V.V hỏi theo kiểu "gợi đòn", chọc tức người khác.

hoi deu chuyen thay anh dai dien nen den khi nha co tang co gai nhan chi trich gay gat tu netizen - anh 0
Nội dung phần "thắc mắc" lẫn biểu cảm của H.V.V trông không khác gì đang "hỏi đểu".

Dù cô chỉ đang dừng ở mức "thắc mắc", nhưng về giọng điệu và nội dung câu hỏi thì đều có thể nghe ra là đang "mỉa mai". Biểu cảm của cô có phần khá ngông cuồng. Không chỉ vậy, cô còn bồi thêm câu hỏi về việc thay ảnh đại diện đen có làm nỗi buồn nguôi ngoai được không. 

hoi deu chuyen thay anh dai dien nen den khi nha co tang co gai nhan chi trich gay gat tu netizen - anh 0
 Việc hỏi với  nội dung như vậy không khác gì xoáy sâu vào nỗi đau của người khác. Bởi chuyện thay ảnh đại diện đen không nhằm mục đích để nguôi ngoai nỗi buồn.

Với nhiều người, đổi ảnh đại diện sang nền đen như một hình thức thông báo gián tiếp cho người quen, bạn bè hoặc cả người thân biết chuyện buồn. Cách này giúp việc báo tin có tang cho mọi người nhanh và thuận tiện hơn. 

So với việc phải gọi hay trực tiếp thông báo đến từng người, thay một tấm ảnh đại diện là đã đủ để nhiều người tiếp cận thông tin cùng lúc. Không hiểu với H.V.V, cô thật sự không biết điều này hoặc có thể cô biết nhưng cố tình hỏi "móc mỉa" người khác.

Về phía cư dân mạng, họ đều cảm thấy khó chịu và bức xúc với thái độ ngông cuồng, hỏi như thách thức người khác của H.V.V. Vốn chuyện nhà có tang nên thay ảnh đại diện nền đen chỉ là hình thức thông báo tin buồn nhanh gọn. Nhưng qua "thắc mắc" của H.V.V thì lại nghe như thể việc đổi ảnh chỉ để câu tương tác và không có ý nghĩa gì.

- Đây chỉ là cách người ta thông báo nhanh về việc nhà họ có người mất thôi mà?

- Ít nhất việc thay ảnh đại diện sang nền đen còn thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất. Hơn nữa có thể thông báo đến họ hàng, bạn bè gần xa để họ đến chia buồn.

- Ghi caption "văn minh" nhưng câu hỏi không hề văn minh.

- Chưa bàn đến câu hỏi của bạn, nhưng nhìn cái thái độ kia tôi thấy khó chịu khinh khủng. Hỏi đểu thì có.

Phẫn nộ clip "tiểu tam" công khai nắm tay chồng người khác, lại còn trơ trẽn: "Đợi anh bỏ vợ"

mới nghe nói: Quán cà phê của một KOLs bị phốt “7749” chuyện từ nhân viên khinh khách đến đồ uống vừa dở vừa mắc

Thương hiệu cà phê S.B nổi tiếng gây ức chế khi phản hồi "mông lung" về chuyện không giảm thuế

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ