Học sinh, sinh viên phản ứng gì khi nghỉ Tết ít hơn năm ngoái tận... 80 ngày?

Mong là đúng 11 ngày chứ lê thê như năm vừa rồi chắc xỉu ngang!

Đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán từ các trường, vẫn là hình ảnh đó những cô cậu sinh viên tay xách nách mang khăn gói biết bao thứ đồ lỉnh kỉnh về quê nghỉ lễ từ hồi 30/4-1/5, nghỉ cho đến bây giờ.

Trải qua 2 kỳ học trực tuyến, thi online khiến cho Gen Z thêm nhớ lớp nhớ trường. Tâm lý chung ai cũng hi vọng nếu không có gì thay đổi sẽ được đến trường sau khi ăn Tết xong: "Không thể cứ thế để trôi tuột khảng thời gian đẹp đẽ cho việc chỉ học online như thế này được".

hoc sinh sinh vien phan ung gi khi nghi tet it hon nam ngoai tan 80 ngay - anh 0
Có lẽ nên bui vì được nghỉ Tết "ít ngày" hơn (Nguồn ảnh: Trường người ta)

Mong là không xuất hiện thêm kỳ nghỉ Tết lịch sử nào nữa!

Chúng ta thực sự đã có một "kỳ nghỉ" dài vì dịch bệnh Covid-19, mọi thứ dường như bị xáo trộn còn riêng đối với học sinh sinh viên đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu dự định và dấu mốc đẹp. Có thể là ngày tổng kết cuối cùng của thời cấp 3, cái khai giảng đầu tiên khi lên đại học hay đơn cử là những chuyến đi xa buộc phải tạm hoãn dù đã lên kế hoạch kỹ lưỡng,...

"Em nghỉ đủ rồi ạ. Thật lòng mà nói em lên đại học là để được ngồi trên ghế nhà trường, để tận hưởng không khí ở trường nhưng Covid không cho ạ. Em học onl từ hhọc kỳ 2 năm 1 tới học kỳ 1 năm 2 vẫn còn onl. Em có nên khóc không mọi người?" - chia sẻ của bạn Nguyễn Khánh Quỳnh.

"Thật chứ không nhớ chính xác mình đã nghỉ từ thời gian xa xưa nào nữa. Ai buồn chứ tớ không không thể không buồn nếu nghỉ nhiều đồng nghĩa với việc dịch vẫn căng thẳng và điều đó không ai muốn" - chia sẻ của ban Bùi Thị Thanh Thuý.

hoc sinh sinh vien phan ung gi khi nghi tet it hon nam ngoai tan 80 ngay - anh 0
(Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình)
hoc sinh sinh vien phan ung gi khi nghi tet it hon nam ngoai tan 80 ngay - anh 0

"Thời gian cuối cấp vì tình hình dịch bệnh phức tạp mà mình học online, bỏ lỡ lễ trưởng thành truyền thống mà hội phụ huynh trường tổ chức cho, bỏ lỡ luôn cái tổng kết cuối cùng thời học sinh và không thể cùng lớp lưu giữ lại kỷ niệm qua những tấm ảnh chụp kỷ yếu. 

Đến khi thi THPTQG may sao mà tình hình ổn có thể cho chúng mình hoàn thành tốt kỳ thi, xong cho đến lúc nhập học vào trường đại học cũng là online luôn, cho đến giờ thì mình vẫn chưa thấy mặt mũi cổng trường ở đâu, trông như thế nào" - bạn Ngọc Diễm, sinh viên năm nhất ĐH Kinh tế Huế cho biết.

Những mong muốn cho năm mới và cho kỳ học mới

Mong muốn lớn nhất sau 2 kỳ học online của hầu hết các bạn sinh viên là được đi học trực tiếp trở lại. Có khá nhiều trường đã có kế hoạch cho học sinh trở lại trường ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán nếu tình hình dịch bệnh không có diễn biến xấu nào thêm.

Mặc dù hình thức học trực tuyến đã phần nào giải quyết được tình hình khó khăn chung khi ổn thoả tình hình Covid-19 nhưng kéo dài thêm nữa thì thực sự không có bạn sinh viên nào muốn cả. 

"Trường mình và các trường khối ĐHQG thì đã có lịch dự kiến trở lại trường sau Tết và mình mong là không có gì thay đổi. KTX ĐHQG được trưng dụng làm khu cách ly tập trung đợt hè vừa rồi và mình mong quay lại sớm nhất có thể để sắp xếp lại mọi thứ, vì đợt đó về gấp quá chưa kịp thu dọn gì, về nhà cũng cầm theo có vài bộ đồ,...nói chung là ngóng lên lại lắm rồi" - chia sẻ của bạn Như Ý.

hoc sinh sinh vien phan ung gi khi nghi tet it hon nam ngoai tan 80 ngay - anh 0

"Mong là kỳ học tiếp theo sẽ được ngồi trên ghế nhà trường, ở nhà cơm canh nóng hổi mẹ nấu nhưng vẫn nhớ cơm nguội dính đít nồi mỗi chiều đi học về đói quá mà chưa kịp nấu cơm, nhớ những tô mì tôm cuối tháng nữa" - chia sẻ của Minh Đạt.

Tình hình chung là sau một "kỳ nghỉ lễ" quá dài thì nhu cầu được đi học trực tiếp ở trường đối với mỗi bạn học sinh sinh viên là rất lớn. Chúng ta đều hi vọng về một cuộc sống thực sự bình thường mới, thoải mái tự do tham gia những hoạt động nơi cộng cộng, hoà vào những đám đông mùa lễ hội,...hay đơn giản chỉ là được cùng ngồi chung một giảng đường, đi ăn chung căn tin mỗi giờ cơm trưa,...

Một "ngày lễ" không thể không nhắc tới mỗi dịp Tết đến Xuân về: Quốc tế dọn nhà!

Quiz: Thử tài làm "nữ hoàng Gen Z" cùng Nguyễn Lâm Thảo Tâm!

Pha bẻ lái cực gắt của học sinh lớp 3: Từ tả chị sang tả Đen Vâu!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ