Hẹn hò kiểu ‘ngôn lù’: Cô gái tố nam thanh niên bỏ trốn để lại hóa đơn hơn 1 triệu đồng và cú ‘plot twist’ phía sau

Câu chuyện trả tiền ăn trong một buổi hẹn hò bỗng từ ngôn tình chuyển sang "ngôn lù" khi cả cô gái lẫn chàng trai đều lên tiếng tố cáo lẫn nhau.

Ngày nay, không ít các bạn trẻ lựa chọn những địa điểm ăn uống làm nơi hẹn hò cho buổi đầu gặp mặt. Tuy nhiên không phải buổi hẹn hò nào cũng lãng mạn, nhất là khi tới công đoạn trả tiền ăn. Có không ít những trường hợp "xu cà na" dẫn đến việc cặp đôi phốt lẫn nhau chỉ vì việc chi trả tiền ăn uống cho buổi hẹn đầu.

Trên mạng xã hội gần đây đang lan truyền bài phốt của một cô gái có tài khoản tên N.T tố một nam thanh niên đã bỏ mặc cô lại khi đi ăn với hóa đơn 1,3 triệu đồng. Theo lời chia sẻ của N.T, cô và chàng trai có tài khoản tên T.L đã hẹn hò buổi đầu tại một quán lẩu có tiếng. Có điều chỉ sau 30 phút, chàng trai bỗng ra ngoài và bảo là bạn kêu ra lấy tiền.

hen ho kieu ngon lu co gai to nam thanh nien bo tron de lai hoa don hon 1 trieu dong va cu plot twist phia sau - anh 0
Thế nhưng sự thật là chàng trai lại bỏ về luôn và để lại hóa đơn có giá lên đến 1,3 triệu đồng cho N.T tự trả. Cô còn chia sẻ rằng bản thân chỉ là sinh viên nghèo, may mắn còn giữ lại tiền trọ nên mới đủ tiền trả cho bữa ăn. Nguồn: Rì Viu Tất Tần Tật.

Bài phốt của N.T sau khi đăng lên đã tạo ra sự chú ý lớn trên mạng xã hội và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích và chê bai nam thanh niên đã bỏ lại bạn gái tự trả tiền trong buổi hẹn đầu tiên. Có người cho rằng kể cả nếu không tự trả hết thì cũng nên chia đôi ra để trả chứ không nên bỏ về.

- Ủa mắc cười? Ở đâu ra cái trò hẹn đi ăn rồi bỏ về không trả?

- Đáng mặt đàn ông quá cơ.

- Kể cả đi chơi với bạn cũng phải chia ra để trả, còn cha nội này trốn luôn.

- Cho xin "in tư" để biết mà né cái mọi người.

Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi phải nhận nhiều chỉ trích, "nam chính" T.L trong bài phốt đã đăng bài tố lại cô gái nói dối, đã không có tiền lại còn kêu sang. Theo chia sẻ của T.L, tài khoản N.T là nick ảo mà cô gái tạo ra để làm quen với anh. 

hen ho kieu ngon lu co gai to nam thanh nien bo tron de lai hoa don hon 1 trieu dong va cu plot twist phia sau - anh 0
Cô cũng chính là người đã hẹn đi ăn lẩu trước chứ không phải anh. Khi gặp mặt tại quán lẩu, N.T đã tự ý gọi món với giá tiền hơn 1,2 triệu đồng mà không làm theo trao đổi giữa anh và cô. Vì vậy nên anh mới bỏ về trước.
hen ho kieu ngon lu co gai to nam thanh nien bo tron de lai hoa don hon 1 trieu dong va cu plot twist phia sau - anh 0
Điều đáng lưu ý đó là T.L đã chuyển khoản trước 1 triệu đồng cho N.T. Tức là trong hóa đơn giá 1,3 triệu đồng, N.T chỉ phải trả thêm tầm 300 nghìn đồng cho bữa ăn. Vậy nên nếu theo như nội dung bài phốt đáp trả của chàng trai, hoàn toàn không có chuyện anh để đối phương tự trả hết tiền ăn.

Sau cú "plot twist" từ bài tố lại của chàng trai, câu chuyện trả tiền ăn lẩu trên bỗng trở nên phức tạp hơn. Cư dân mạng hóng drama bỗng bị xoay như "chong chóng" khi không biết nên tin ai. Tuy nhiên đã có một bộ phận netizen "quay xe" về phe của chàng trai, lên tiếng phê phán lại cô gái.

Nhiều người cho rằng "nữ chính" trong bài phốt cố tình "đào mỏ" chàng trai. Cô than là sinh viên nghèo nhưng lại đòi ăn lẩu ở nơi mắc tiền, kêu món một cách "vô tội vạ". Đã vậy cô lại còn không biết điều đi phốt người khác. Hiện cả hai bài phốt tố cáo lẫn nhau của đôi nam nữ trên vẫn đang gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều và thu hút sự chú ý của dân tình.

Khiến hàng trăm người bị ngộ độc, bánh mì Liên Hoa bị phạt gần 100 triệu đồng mà còn...

Nữ đại gia nức tiếng quận 7 Đoàn Di Băng giàu cỡ nào?

Khi dân chuyên Sử đi xe công nghệ kiểu: Thà đi nhầm chỗ chứ quyết không sai kiến thức

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ