Gen Z "mang tiền về cho mẹ": Mẹ cứ việc bỏ giỏ hàng, nợ mẹ... một chàng rể!

"Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ. Đừng mang ưu phiền về cho mẹ."

Sau nhiều ngày tháng để khán giả của mình chờ đợi, đêm qua Đen Vâu đã chính thức ra mắt MV Mang Tiền Về Cho Mẹ. Với những ca từ trong bài hát, những câu tâm tình, những cụm từ vị giác "Mặn, ngọt, cay, chua, đắng" đơn giản nhưng thấm từng từ cho những ai đã từng xa gia đình, trải qua nhiều lần bị cơn sóng cuộc đời vùi dập, nhưng lời mẹ dặn ngày bé văng vẳng bên tai chính là nguồn động lực rất lớn để các Gen Z mạnh mẽ hơn trên đường đời.

gen z mang tien ve cho me me cu viec bo gio hang no me mot chang re - anh 0

Mỗi ông bố bà mẹ dù con cái có lớn đến đâu thì cũng là những đứa con thơ mãi chưa lớn. Người mẹ nào cũng vậy, lo nhất vẫn là miếng ăn - giấc ngủ của con, khi con xa nhà chỉ mong con có thể vững vàng, tự chèo chống trước sóng gió cuộc đời. 

Vậy những đứa con thơ, những Gen Z xa nhà sau khi xem qua ca khúc đã có những nghĩ suy, đã "mang tiền về cho mẹ" hay những muộn phiền, hay một món quà ý nghĩa nào đó? Cùng lắng nghe câu chuyện của các Gen Z. 

"Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ"

Khi nói về gia đình, về mẹ mỗi người sẽ có cho mình những cảm xúc vô cùng khác nhau. Dù đã rời khỏi cổng đại học hơn 4 năm, đã đi làm và sống tại Sài Gòn ngót nghét cũng đã hơn 7 năm nhưng đối với mẹ của Huỳnh Đức, cậu con trai này vẫn còn nhỏ bé và không thể tự lo cho bản thân một cách chu đáo được nhất là năm 2021 vừa qua, dịch bệnh đã làm gia đình vô cùng lo lắng. 

"Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ", câu hát này như một lời thức tỉnh trước tết đối với cậu bạn Huỳnh Đức (25 tuổi, Nhân viên văn phòng) khi mà mẹ cậu chẳng cần tiền gì của con trai, nhưng mẹ cậu cũng thường xuyên có những mong ước nhỏ xíu mong muốn được con trai tặng mỗi khi có dịp về nhà. 

Mẹ mình chẳng bao hỏi gì về tiền của mình, mẹ cũng không cần mình đem tiền về, nhưng mỗi lần Tết về nhà đông đủ là hay than cái tivi nó bắt wifi yếu quá, cái máy giặt nó sấy không khô gì hết chơn, cái tủ lạnh hơi nhỏ mày ơi,...lúc đó tự động mình hiểu phải làm sao luôn rồi đó" - Huỳnh Đức tâm sự.

gen z mang tien ve cho me me cu viec bo gio hang no me mot chang re - anh 0

Bật mí về món quà tết năm nay, Đức cho biết "năm nay mẹ mình mới bỏ 2 cái máy lọc không khí dô giỏ hàng của mình, các bạn hiểu nữa rồi đó". Cậu bạn biết mẹ đủ điều kiện để mua tất cả những thứ mẹ cần nhưng vẫn luôn "đòi hỏi" con cái như vậy để được cảm thấy dù khoảng cách có xa nhưng vẫn luôn đong đầy, sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. 

Năm 2021 đã vô cùng khó khăn vì tình hình dịch bệnh vô cùng căng thẳng, điều này đã làm cho Đức cũng phải "kẹt" lại ở TP.HCM suốt khoảng thời gian dài chưa được về nhà, bài hát của Đen lại càng cậu thêm nhớ nhà, nhớ mẹ trong những ngày sắp chuyển giao năm mới. 

Vấn đề

Logo VieZ

Chưa bao giờ trong cuộc đời mà mình phải xa nha gần 11 tháng chưa được về, nghe xong muốn xin nghỉ phép về nhà luôn, nhưng chưa có lương tháng 13 nên mình trùng chân hẳn.

Huỳnh Đức (25 tuổi, Nhân viên văn phòng)

"Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà - Sẽ phải nếm rất nhiều mặn, ngọt, cay, chua, đắng"

Đen Vâu đã dẫn mọi người đi qua câu chuyện về mẹ mà bất cứ ai cũng có thể đồng cảm được. Là sự đồng cảm vô cùng sâu sắc của những đứa con xa nhà. Những ai đã từng xa gia đình, trải qua nhiều lần bị cơn sóng cuộc đời vùi dập, những lời mẹ dặn ngày bé văng vẳng bên tai, những bữa cơm được nấu bằng nồi gang,...

Xa nhà và cố gắng nỗ lực từng ngày từng giờ, chạy cho kịp khối công việc cuối năm để sớm được trở về nhà, được cùng mẹ đi sắm đồ tết, cùng chuẩn bị bữa cơm chiều cuối năm. Bài hát của Đen đã làm cho Phương Uyên (24 tuổi, Editor) mong Tết đến thật nhanh để được về nhà. Tết đến gần Uyên cũng mong muốn được gửi về tiền cho mẹ để may áo dài cho mẹ và em để tết này được xúng xính váy áo.

gen z mang tien ve cho me me cu viec bo gio hang no me mot chang re - anh 0

"Năm ngoái mình tự hứa là năm nay sẽ tặng mẹ gấp đôi số tiền năm ngoái và mình nghĩ là năm nay mình sẽ thực hiện được lời hứa. Mình đã dành tặng cho mẹ một món quà vô cùng ý nghĩa và một món quà vẫn đang nợ chẳng biết bao giờ sẽ trả được. Món quà quý giá nhất mình đem về cho mẹ là bằng tốt nghiệp đại học. Còn món thứ 2 mà mẹ yêu cầu mình đem về là 1 anh rể quý, nhưng mình đành xin lỗi mẹ vì đây chưa phải là thời điểm tốt để người đó xuất hiện" - Phương Uyên cho biết.

Dù tết đã đến gần nhưng tình hình dịch bệnh ở các tỉnh vẫn diễn biến khá phức tạp, những nỗi lo về nhà dịp tết, về việc phải cách ly nhưng điều đó cũng không cản trở được quyết định trở nhà của Phương Uyên.

Vấn đề

Logo VieZ

Mình đã đặt vé máy bay sau khi nghe xong câu hát 'những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà' cách ly cũng được tới đâu hay tới đó, nhớ nhà quá rồi.

Phương Uyên (24 tuổi, Editor)

gen z mang tien ve cho me me cu viec bo gio hang no me mot chang re - anh 0

Cũng như Phương Uyên, xa nhà và mong muốn được đem quà về nhà sớm nhất, được về với vòng tay của mẹ và gia đình. Nhưng khi được hỏi về món quà mà cậu bạn Văn Đức (21 tuổi, sinh viên Đại học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội) cho biết món quà ý nghĩa nhất lúc này mà mẹ mong muốn nhận được là sự bình an trở về nhà của Đức. Cách nhà hơn 1000km, nỗi lo lắng luôn thường trực vì mẹ Đức luôn sợ dịch bệnh, giãn cách xã hội sẽ không thể tạo nên một cái tết sum vầy đủ đầy thành viên trong nhà. 

Vấn đề

Logo VieZ

Hiện tại mình vẫn chưa được về với mẹ. Mình vẫn đang phải ở Hà Nội để làm việc và học tập nhưng mình nghĩ món quà ý nghĩa nhất với mẹ mình hiện tại là mình có thể về nhà ăn tết với gia đình một cách bình yên nhất.

Văn Đức (21 tuổi, sinh viên).

gen z mang tien ve cho me me cu viec bo gio hang no me mot chang re - anh 0

 Đối với Đức món quà lớn nhất không phải là "mang tiền về" mà đối với mẹ cha điều mong mỏi nhất không phải là những tờ tiền mà con cái gửi về mà là mong muốn sự an yên và trưởng thành của những đứa con của mình. Và cậu bạn đang cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân để gia đình yên tâm hơn về mình, về những bước đường tương lai mà chàng trai 10X đã lựa chọn. 

"Mình dự định tết âm sẽ về với gia đình. Mình chắc không mang tiền hay những gì liên quan tiền bạc gì về đâu. Với mẹ chắc mình chọn những chiếc đầm, guốc xinh xắn để cho mẹ mặc đón tết. Mình nghĩ những món quà nhỏ nhắn, xinh xắn sẽ hợp lý hơn. Và quan trọng hơn là mong ba mẹ luôn mạnh khoẻ đặc biệt là giai đoạn này" - Văn Đức tâm sự. 

"Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình - Về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn"

Những câu hát mộc mạc của Đen như phần nào khắc hoạ chân thực nhất về những "nữ hoàng" của riêng mỗi người. Đối với Ngọc Trang - mẹ là tất cả, mẹ vừa là bố, vừa là mẹ và là gia đình của cô nàng Gen Z này. Mang Tiền Về Cho Mẹ đã làm cô bạn phải mất vài phút bồi hồi, không biết diễn tả cảm xúc như thế nào vì có quá nhiều ý nghĩa trong từng lời ca. 

Ngẫm lại trong tiềm thức của mình, Ngọc Trang cũng đã có vô vàn món quà tặng mẹ nhưng món quà ý nghĩa nhất là chiếc túi xách, đó là món quà được mua bằng tiền lương tháng đầu tiên của Trang. Dù nó vẫn chưa phải là chiếc túi "Dior" như lời hát của Đen Vâu, nhưng mẹ vui nên đó là điều làm Trang nhớ nhất. 

gen z mang tien ve cho me me cu viec bo gio hang no me mot chang re - anh 0

"Gia đình có 2 mẹ con nên nghe bài này xong là đồng cảm liền, gật đầu đồng tình với anh Đen. Tết này mình chỉ mong nhanh nhanh để về với mẹ ăn tết. Năm nay chắc đem tình cảm về là nhiều, vì dịch quá nên cũng không có đủ đầy vật chất. Hy vọng năm sau cố gắng để bản thân được như lời bài hát của anh Đen".

Trang trong mắt mẹ vẫn là cô con gái nhỏ ngày nào luôn "nhõng nhẽo" đòi quà bánh, nhưng hơn hết dù ở đâu mẹ của cô nàng cũng chỉ mong một điều duy nhất là Ngọc Trang sẽ tự lo và chăm sóc tốt được cho bản thân. 

Cũng như Ngọc Trang, Minh Tân - chàng trai may mắn hơn khi ngày ngày vẫn được ăn bữa cơm mẹ nấu, vẫn chí choé mỗi khi mẹ không vừa lòng hay phiền lòng vì lỡ về nhà trễ. Cậu bạn cũng thường xuyên thể hiện tình cảm của mình dành cho mẹ mỗi dịp lễ tết về. 

gen z mang tien ve cho me me cu viec bo gio hang no me mot chang re - anh 0

"Mình từng lấy tiền lương tháng đầu tiên của mình để mua một chiếc điện thoại cho mẹ. Đó là món quà mình cảm thấy quý giá nhất, vì tất cả những chiếc điện thoại trước đây của mình đều do mẹ mua".

Bên cạnh đó, cậu bạn vẫn sống với gia đình nên cũng chưa hiểu được cảm giác sống xa nhà như những câu hát của Đen. "Tuy nhiên, mình cảm thấy may mắn vì được sống bên cạnh mẹ và có thể giúp đỡ mẹ một vài khoản tiền nhỏ như tiền điện, tiền nước,...Mong là trong tương lai mình sẽ có thể "đeo túi tòte đi mua cho mẹ cái túi Dior".

Mong cho những ước mơ của các Gen Z sẽ thành hiện thực, mỗi năm lại "mang tiền về" cho mẹ. 

Gen Z nói về điều ý nghĩa nhất trong năm 2021

Bài toán "về quê ăn Tết" của Gen Z năm nay: Nhớ nhà lắm nhưng không dám...

"Đường về nhà" Tết này của du học sinh Việt: Vé máy bay đắt gấp đôi

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ