Gen Z Hà Nội trở lại trường sau 7 tháng: Cứ ngỡ "ngày đầu tiên đi học"!

Ngày đầu tiên trở lại trường học sau 7 tháng, học sinh cảm thấy "hỗn độn".

Hôm nay, khắp các con đường lớn, những ngõ hẻm cũng đã được xuất hiện những bóng dáng cô cậu học sinh, những áo trắng tinh khôi trở lại trường học. Sau hơn 7 tháng cổng trường lặng yên đóng cửa vì dịch bệnh, 7 tháng vắng vẻ vì học trực tuyến, từ bỡ ngỡ đến quen dần với việc mỗi ngày gặp thầy cô, bạn bè qua màn hình máy tính, điện thoại. 

Sau hơn nửa năm nghỉ học vì dịch Covid-19, sáng nay (6/12) học sinh lớp 12 tại 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã quay trở lại trường học trực tiếp. Việc học tập trung của học sinh được nêu rõ trong văn bản hoả tốc của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký ngày 5/12.

gen z ha noi tro lai truong sau 7 thang cu ngo ngay dau tien di hoc - anh 0

Theo đó, 50% số học sinh khối 12 đi học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến. 50% số học sinh lớp 12 đi học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến. ​​Kế hoạch này được triển khai ở các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã mức độ dịch cấp độ 1 và 2; trong 14 ngày, tính đến 30/11, không có ca F0 cộng đồng.

Có thể thấy, việc đi học trở lại cũng làm các cô cậu học sinh có chút bối rối, vì có những điều đã vô tình trở thành thói quen, giờ đây các bạn học sinh khối 12 sẽ bắt đầu thích nghi và quay lại nhịp sống cũ. Để hiểu hơn về cảm xúc, không khí ngày đầu tiên đi học trở lại, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn học sinh khối 12 tại Hà Nội.

"Ngày đầu đi học lại... như chưa từng có phút lìa xa"

Vì Covid-19, buổi gặp mặt đầu tiên có phần chưa trọn vẹn, tất cả như chưa được bắt đầu đó là những điều đã từng trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Khoảng thời gian dài chia xa nhau, thầy và trò đã cùng dìu dắt và thích ứng với việc học tập online, hôm nay trường lớp mở cửa trở lại, như một sự khởi đầu mới để vững bước chinh phục kỳ thi THPT chỉ còn vỏn vẹn một kỳ học. 

Cổng trường vắng vẻ nay lại xôn xao, tuy chưa thật sự đủ đầy nhưng các cô cậu học trò cuối cấp vẫn xem khoảnh khắc này là điều mà cả thầy và trò đã chờ đợi rất lâu. Sáng nay, không khí tại Hà Nội có phần se lạnh của mùa Đông, các cô cậu học sinh đã trở lại trường sau quá nhiều tháng nghỉ dịch và học online. 

gen z ha noi tro lai truong sau 7 thang cu ngo ngay dau tien di hoc - anh 0
Cậu bạn Tuấn Minh vừa vui vừa lo ngày đầu tiên trở lại trường.

"Sáng nay mình rất hào hứng, đã rất lâu rồi mình không mặc đồng phục. Mình dù có lo lắng vì khi đi học ở trường vào thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tập. Nhưng mình cũng đã chuẩn bị sẵn những dụng cụ cần thiết để bảo vệ bản thân như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn,...và tuân thủ 5k. Mình khá vui khi được đi học trở lại" - Tuấn Minh (học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông) chia sẻ. 

Các bạn học sinh vẫn còn nhiều lo lắng vì dịch bệnh, số ca F0 vẫn đang tăng nhưng đan xen sự lo lắng ấy là mong muốn cùng những niềm vui khó tả khi được trở lại trường học, được gặp lại thầy cô và bạn bè. 

Cùng nỗi lo lắng như Tuấn Minh, nhưng cô nàng Phương Thuỳ lại có cho mình một nỗi lo lớn hơn là năm học cuối cấp với những kỳ thi quan trọng đang đợi ở phía trước. Thuỳ cho biết, cô là một người không quá chủ động trong việc tự học nên việc học online chưa thật sự hiệu quả mà đó chỉ là sự thích nghi vì dịch bệnh. 

gen z ha noi tro lai truong sau 7 thang cu ngo ngay dau tien di hoc - anh 0
Phương Thuỳ (học sinh lớp 12 trừng THPT Lê Lợi - Hà Nội)

"Mình vẫn thích đi học trên lớp hơn, hôm nay đi học lại mình cứ ngỡ như ngày đầu tiên đi học. Gặp lại thầy cô, bạn bè, không khí cũng không được vui tươi rộn rã như lúc trước vì bọn mình phải chia lịch học với các lớp khác để tránh tiếp xúc đông người. Nhưng hơn hết, mình cảm nhận mọi thứ rất vui như chưa từng có phút lìa xa".

Vấn đề

Logo VieZ

Mình khá lo con "Cô vy" nhưng mình sắp bước vào kì thi THPT quan trọng nhất đời mình, nên mình chấp nhận gạt bỏ mọi thứ và thực hiện đủ quy tắc 5k để đảm bảo sức khoẻ của bản thân

Phương Thuỳ - học sinh lớp 12 trường THPT Lê Lợi.

Ngày đi học trở lại, cô nàng Yến Nhi (THPT Lê Quý Đôn) cũng cảm thấy vô cùng lẫn lộn về mặt cảm xúc. "Một phần vì mình lo sợ dịch bệnh nhưng lại được gặp lại bạn bè sau nửa năm nên khá phấn khích. Mình thực hiện 5k và làm những gì trường yêu cầu, nhưng cũng vì lâu quá không gặp mọi người nên nay lên lớp mình nói khá nhiều chỉ sợ lỡ tay bỏ khẩu trang ra thì không ổn lắm..." .

"Đi học trở lại... bỗng dưng muốn khóc"

Bên cạnh những cô cậu học sinh hào hứng cho ngày đầu trở lại, "back to school" trong hân hoan thì cũng có những anh chàng, cô nàng vẫn chưa sẵn sàng cho việc đến trường vào mỗi sáng. Việc này cần thời gian để các nam sinh nữ sinh tập làm quen dần. Và hơn hết, có những bạn vẫn trong trạng thái lo lắng rất nhiều vì dịch Covid-19

Cậu bạn Duy Nam vẫn còn tiếc với những ngày vừa học online vừa có thể tham gia những hoạt động thể thao tại nhà. "Mình thấy nên học online tiếp vì mình đã quen được với cách học này, khi nào dịch ổn định hơn thì đi học lại sẽ đỡ lo lắng hơn. Nhưng hơn hết, dù là học trực tiếp hay trực tuyến, mọi người cần nhớ tuân thủ theo nguyên tắc 5k bảo vệ sức khoẻ bản thân". 

gen z ha noi tro lai truong sau 7 thang cu ngo ngay dau tien di hoc - anh 0
Yến Nhi đã chuẩn bị rất kĩ các dụng cụ cần thiết và tuần thủ nguyên tắc 5K khi trở lại trường

Đi học trở lại vào những ngày chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kì và những lần thi thử, kiểm tra 1 tiết ở tất cả các môn theo hình thức trực tiếp, cũng trở thành một nỗi sợ không "vô hình" đối với các cô cậu học trò khối 12. 

"Mình cũng vui và cũng sợ.Vui vì gặp lại bạn bè thầy cô sau bao lâu chỉ nhìn nhau qua màn hình, sợ vì sắp phải làm rất nhiều bài kiểm tra. Thật sự, mình vẫn ủng hộ việc quay hẳn cái xe chứ không quay nửa xe về việc mở cửa trường học, sợ lắm. Nhưng đi học lại, mọi người nhớ thực hiện đúng nội quy cũng như chỉ thị y tế, quy tắc 5k,...để bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh" - Quang Huy cho biết.

gen z ha noi tro lai truong sau 7 thang cu ngo ngay dau tien di hoc - anh 0
Quang Huy vẫn lo lắng vì đi học trở lại khi dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến căng thẳng

Hơn hết, việc đi học trở lại cũng đã có phần đảo lộn những trò "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" của các bạn học sinh. Giờ đây, việc ngủ quên khi học online cũng không còn diễn ra vì các bạn đã ngồi ngay ngắn tại lớp học, sổ cũng không còn "trống vắng" vì quên chép bài, hay nỗi lo vì việc mất mạng, mất kết nối. 

Điều khó khăn hơn hết là các cô cậu học sinh cho rằng phải cố gắng nhiều là việc thức dậy sớm để đi học đúng giờ. Năm học cuối cấp sẽ kịp xây dựng kỉ niệm đẹp khi được gặp nhau, giờ đây các bạn chỉ mong một điều duy nhất là dịch bệnh ổn định, sẽ không phải đóng cửa và ngừng việc học thêm một lần nào nữa.

Con vui khi đi học nhưng bố mẹ vẫn một nỗi lo...

Sự hào hứng từ học sinh, nhưng vẫn đâu đó là sự lo lắng của phụ huynh khi con em trở lại trường học. Nhưng giờ đây, nỗi lo ấy đã có phần được giải toả thì nhà trường đã nổ lực hết mình trong công tác phòng tránh dịch bệnh tại trường học. Mỗi bạn học sinh cũng là một pháo đài quan trọng trong việc quay lại trường học. 

Trước ngày đi học trở lại, phụ huynh của Yến Nhi cũng không giấu được những sự lo lắng khi con quay trở lại trường học. "Thật sự phụ huynh nào cũng lo sợ khi đi học vào tầm này thôi, nhưng may mắn bố mẹ mình cũng lo nhưng không quá gay gắt với việc mình trở lại trường. Miễn là chúng phòng dịch tốt thì sẽ ổn cả thôi".

gen z ha noi tro lai truong sau 7 thang cu ngo ngay dau tien di hoc - anh 0
Duy Anh có chút tiếc nuối vì không được ngủ nướng, phải dậy sớm đi học

Bố mẹ đã chuẩn bị tâm lý tốt hơn khi con cái trở lại trường học, nỗi lo ấy được vơi dần đi khi công tác tại các trường đều đảm bảo cho việc đón học sinh quay lại trường học. Các trường đã bố trí nhân viên y tế, bảo vệ cũng như các thầy cô giáo trực ở cổng thực hiện công tác kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn cho học sinh. Nhà trường đã bố trí làm hai hàng đi vào với máy đo thân nhiệt và xịt khuẩn tự động. Bên cạnh đó cũng thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn học sinh di chuyển ngay vào lớp học, tránh tụ tập đông người ở sân trường.

"Bố mẹ mình lo lắm, mình thấy đa số các gia đình trong đó có gia đình mình luôn cảm thấy lo lắng vì cho học sinh học tập trực tuyến tại trường, nhất là khi số ca mắc covid trong cộng đồng vẫn tăng cao" - Tuấn Minh cho hay.

Nhưng sau tất cả, hơn 7 tháng chờ mong một ngày sân trường lại được rộn ràng đón học sinh trở lại trường, thầy cô được đứng trên bục giảng. Việc dần dần rời xa công cụ học trực tuyến, những buổi học tại Zoom, Google Meet cứ lần lượt vơi đi như một dấu hiệu tích cực cho việc giáo dục đang được hồi phục một cách tích cực.

Trái tim kinh tế của Việt Nam - TP.HCM - và phần lớn lãnh thổ đất nước vừa trải qua khoảng thời gian giãn cách xã hội nghiêm ngặt vì đại dịch Covid-19. Tất cả hoạt động đang tái khởi động về trạng thái bình thường mới sau những cố gắng của chính phủ và người dân. Tuy nhiên, những dư chấn ám ảnh của đại dịch sẽ khiến cho thế hệ chúng ta không bao giờ quên. Hơn 23.000 người Việt Nam đã ra đi mãi mãi (thống kê cho đến tháng 11/2021) và những tổn thương từ thể chất đến tinh thần khó có thể nào lành. khởi động chiến dịch #youarenotalone với một mục đích duy nhất: góp phần hồi phục và chữa lành tất cả tổn thương hiện hữu. Chúng tôi, ban biên tập cùng với những người bạn đồng hành, thật tâm mong rằng, tất cả cùng chung tay để không ai phải lẻ loi một mình khi cuộc sống dần hồi phục.  

Hà Nội điều chỉnh tổ chức dạy học: Học sinh lớp 12 đi học trực tiếp, lớp 10 và 11 thì sao?

Hà Nội bỏ quy định 14 ngày không có F0 mới cho học sinh đi học trở lại

Học sinh đi học trở lại, kiểm tra cuối kì trực tuyến hay trực tiếp?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ