Gen Z đi làm lại sau Tết: Lì xì tưng bừng, sẵn sàng cho năm Dần bùng nổ!

đã trò chuyện cùng với các Gen Z vào ngày đầu tiên đi làm lại. Tất cả đều đã trong tâm thế sẵn sàng cho một năm Dần đầy nhiệt huyết.

Sáng ngày 7/2, nhiều người trẻ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Dù năm nay chỉ được nghỉ 7 ngày, khoảng thời gian khá ngắn ngủi so với mọi năm, tuy nhiên nhiều bạn đã sẵn sàng "comeback sớm" với guồng quay công việc trong trạng thái hứng khởi.

gen z di lam lai sau tet li xi tung bung san sang cho nam dan bung no - anh 0

Háo hức vào công ty sớm để nhận lì xì

"Vạn sự khởi đầu nan", trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết, nhiều bạn trẻ đã quyết định dậy sớm, mặc quần áo mới và bước ra đường với tâm thế thoải mái nhất để cả năm được suôn sẻ, thuận lợi. Theo đó, văn hóa lì xì cho nhân viên trong dịp đầu năm mới cũng là niềm vui giúp tạo động lực cho các bạn trẻ trở lại văn phòng sau kì nghỉ Tết. 

Trên khắp các trang mạng xã hội, ai nấy cũng đều khoe hình ảnh buổi làm việc đầu tiên ở cơ quan, công ty của mình với những phong bao đỏ trong niềm hứng khởi. Bạn Trai Con (21 tuổi, hiện đang là Designer) đã chia sẻ với cảm xúc của mình trong ngày đi làm đầu tiên: "Là thành viên nhỏ tuổi trong công ty nên mình khá hào hứng trong ngày đi làm trở lại vì… được các sếp lì xì. Ngoài ra, mình còn cảm thấy rất vui vì được gặp lại các anh chị đồng nghiệp - là những người giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc. Năm mới, chỉ mong sức khỏe tốt và bùng nổ hơn nữa trong năm Mãnh Hổ".

Chia sẻ thêm, Trai Con cho biết rằng sau kỳ nghỉ dài nhắc tới đi làm thì cảm giác lúc nào cũng uể oải. Tuy nhiên, khi đến công ty, không khí rộn ràng, lâu ngày gặp đồng nghiệp có cảm giác như 2 năm chưa gặp nên chúc mừng nhau càng thêm vui vẻ. 

gen z di lam lai sau tet li xi tung bung san sang cho nam dan bung no - anh 0

Từ Gia Lai trở lại Sài Gòn ngay trong đêm để kịp ngày đi làm đầu năm, Kim Oanh (23 tuổi, hiện đang là nhân viên Quan hệ Lao động làm việc tại TP.HCM) chia sẻ: "Chúc mừng năm mới và khởi đầu mới. Như thường ngày mình vẫn chuẩn bị quần áo mới, bữa cơm trưa có đồ ăn của mẹ chuẩn bị để mình mang từ Gia Lai xuống Sài Gòn, nên có lẽ ngày đầu tiên đi làm cũng trở nên đặc biệt và nhiều cảm xúc hơn với chút hơi ấm từ gia đình".

Chia sẻ thêm về cảm xúc đầu tiên trong ngày đi làm đầu năm mới, Kim Oanh cho biết vì Sài Gòn vẫn còn dịch bệnh phức tạp và vẫn chưa trở thành F0 nên càng phải cẩn thận hơn và "phòng vệ" bản thân nhiều hơn như thường xuyên rửa tay, mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với mọi người. 

gen z di lam lai sau tet li xi tung bung san sang cho nam dan bung no - anh 0

Bước sang năm 2022 với tâm lý còn khá bỡ ngỡ vì 2021 trôi qua quá nhanh trong khi chưa kịp làm gì, tuy vậy, Kim Oanh vẫn cảm thấy may mắn vì còn có công việc ổn định, có thể tự lo cho mình và gia đình. "Năm 2022, mình đặt ra rất nhiều mục tiêu để phát triển bản thân, sẽ học thêm chuyên môn nghề nghiệp và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Mong mình sẽ đủ bản lĩnh để tạo ra sự bứt phá trong công việc hoặc một sự thay đổi mới mẻ", Kim Oanh nói. 

Cuộc sống đã "bình thường mới" thì mình cũng không thể "cũ" được!

Bạn Lan Vy (23 tuổi, hiện đang là nhân viên truyền thông) đã chia sẻ với rằng do dịch bệnh nên 9 tháng rồi mới được trở về quê tại Tiền Giang, dù chỉ cách TP.HCM chưa đến 2 tiếng đi xe máy. Dịp Tết Nhâm Dần mới được trở lại quê nhà khiến cô bạn cảm thấy mình như "khách du lịch" bởi có quá nhiều thứ thay đổi. 

Vì tính chất công việc truyền thông phải làm "xuyên Tết" nên Lan Vy cũng cảm thấy khá tiếc nuối khi những ngày nghỉ Tết trôi qua quá nhanh mà bản thân chưa kịp thưởng thức hương vị ngày Tết ở quê như thế nào. 

"Vì tính chất công việc, dù nghỉ Tết mình vẫn phải trực, thành ra từ 27 Tết mở laptop ra đến khi đóng laptop lại đã là mùng 5 mất rồi... Vậy nên mình ước gì được nghỉ thêm ít hôm nữa, dành thời gian hơn cho gia đình và đi 'du xuân'. Đêm trước khi lên Sài Gòn, mình mới có tí thời gian xách xe đánh 1 vòng "thăm" quê. Nhưng đi làm lại cũng vui, công ty mình toàn người trẻ nên không khí đầu năm khá rộn ràng, lại còn được các anh chị lì xì cho nữa", Lan Vy tâm sự.

gen z di lam lai sau tet li xi tung bung san sang cho nam dan bung no - anh 0

Chia sẻ về mục tiêu trong năm mới, Lan Vy cho biết sẽ cố gắng lấy 2 bằng ngoại ngữ và tốt nghiệp. Thêm vào đó là cân bằng cuộc sống, công việc, chú trọng sức khỏe và dành thời gian về thăm gia đình nhiều hơn. 

"Mình cũng không còn tâm thế sợ hãi khi đối diện với Covid-19 nữa, thoải mái hơn khá nhiều vì mình quen rồi và bản thân mình cũng thuộc dạng dễ thích nghi do môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với nhiều người tại các sự kiện. Với lại còn trẻ mà, mọi người "bình thường mới" thì mình cũng không thể "cũ" được đúng không?", Lan Vy chia sẻ. 

Covid-19 có thể mang đến một năm nhiều tăm tối nhưng với nhiệt huyết của Gen Z, nhiều bạn trẻ vẫn có thể vững vàng quyết tâm bắt đầu một hành trình mới với nhiều điều đáng mong chờ ở phía trước.

gen z di lam lai sau tet li xi tung bung san sang cho nam dan bung no - anh 0

Sau một năm "bình chân như vại", có lẽ thế hệ cuồng chân như Gen Z đã không còn "khao khát" ngày nghỉ kéo dài mà trở nên hăng hái, năng nổ hơn như một "chúa tể sơn lâm" thực thụ trong ngày trở lại guồng quay cuộc sống.

Cũng như bạn Tiên Sinh (23 tuổi, Nhân viên phòng thí nghiệm tại công ty môi trường) chia sẻ: "Mấy ngày này đang yên đang lành tự nhiên hết Tết. Nhưng ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, mình lại mang một tinh thần thoải mái và khởi sắc hơn so với mọi năm, đặc biệt là động lực phấn đấu kiếm tiền và cố gắng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn để đạt những mục tiêu mình mong muốn".

Vấn đề

Logo VieZ

Tết cũng đã chính thức khép lại, mong rằng chúng ta ai cũng sẽ trở thành một "mãnh hổ" thật nhiệt huyết trên hành trình "làm lại từ đầu" của mình.

"Dọn lòng" quên Tết: Gen Z quyết tâm "comeback" năm mới với nhiều bài học từ năm cũ

Hết Tết, "đồng chí Tlinh" không còn lên đồ mà chuyển sang đi học đi làm

Hậu ba ngày Tết 2022: Dòng người "nườm nượp" đi du lịch!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ