Gần mực thì đen, gần Noel thì thi học kỳ!

Gen Z “mờ” mắt trước những dịp lễ vì cao điểm mùa kiểm tra đến gần.

Những ngày cuối năm là khoảng thời gian thích hợp cho những cuộc giải ngố của Gen Z. Lễ giáng sinh đang đến gần nhưng còn gì đau đớn hơn khi Gen Z đang "nô đùa" trong lo sợ, chơi trong khi "đại não chưa có chữ nào" mà kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, nhiều Gen Z còn "xu" hơn khi các dịp lễ còn trùng luôn cả lịch thi - "nỗi đau này ai thấu".

gan muc thi den gan noel thi thi hoc ky - anh 0
  Chào tháng 12 - tháng cuối của năm nhưng sự thật là chúng ta đón tháng 12 với lịch thi cuối kỳ  (Ảnh VNU Confessions)

"Nhà nhà người người đi chơi Noel, nhà nhà người người check in chụp choẹt, hội họp, ăn uống, vui chơi các kiểu trong khi tui - một sinh viên chỉ mới năm nhất vùi đầu trong "hạt lúa người ta gọi là cái khẳng định, nhưng khi hạt lúa nó được gieo nảy mầm và lên cây lúa thì cây lúa là cái phủ định của hạt lúa và cây lúa lại tiếp tục vận động phát triển đến một lúc nào đó nó trổ những bông lúa, thì bông lúa ấy lại là cái phủ định của phủ định thông qua cái phủ định trung gian là phủ định và so với cái phủ định lần một là cái khẳng định. Cái bông lúa lúc này với cái hạt lúa chính là cái phủ định của phủ định" và những con số vui tai lạ mắt của toán cao cấp. Ai cứu tôi ra khỏi bộn bề này cái coi" - chia sẻ của bạn Minh Vũ.

gan muc thi den gan noel thi thi hoc ky - anh 0
Gần mực thì đen, gần noel thì thi học kỳ (Ảnh Trường người ta)

"Còn tôi ư, đó là cây thông của năm ngoái, cây thông năm nay treo nhiều thứ giá trị và kinh điển hơn nhiều. Ngồi xuống kể cho mà nghe năm nay cây thông gồm Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Lịch sử Đảng, Toán cao cấp, Triết học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương, Tiếng Anh thương mại,..và 7749 môn gì ấy nữa mà đại não này cũng không nhớ nổi nữa...ôi" - chia sẻ của bạn Lưu Mai Lê.

gan muc thi den gan noel thi thi hoc ky - anh 0
Đúng là nên nhìn đời bằng 4 con mắt (Ảnh Trường người ta)

Lại nhắc đến các bạn 2k3 bắt đầu những năm tháng đại học online với nhiều kỷ niệm vui buồn nhưng mà cú sốc thời gian vẫn không tránh khỏi. Đúng là chớp mắt một cái đã đến ngay kì thi cuối kỳ: "Đến giờ em vân chưa tin mình là sinh viên năm nhất luôn á trời" - Thu Ngân, sinh viên năm nhất trường ĐH Công nghiệp Tp.HCM nói.

gan muc thi den gan noel thi thi hoc ky - anh 0
Chưa biết trường mặt mũi ra sao (Ảnh Đại học đừng học đại)

"Sai này là sai gì, sai là cái sai mà em không sai chúng ta sai. Nghĩ lại có tạch môn cũng đáng đời chứ cái nết mình 7 giờ vào học thì 6 giờ 59,99999 giây mới bật dậy khỏi giường, học thì mắt nhắm mắt mở chả tập trung gì. Cuối kỳ thì vắt chân lên cổ mà chạy có kịp thu thêm được miếng kiến thức nào đâu. Thôi kỳ này coi như xe nháp, đó là người khác nói chứ tui đang cày ngày cày đêm lại đống kiến thức đầu năm giờ đây này, huhu, khóc tiếng mán" - Thanh Thảo, sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế HCM chia sẻ.

gan muc thi den gan noel thi thi hoc ky - anh 0
"Highlight mà tiếc đứt ruột cái bút mới mua (Ảnh Lớp người ta)
gan muc thi den gan noel thi thi hoc ky - anh 0
Điều em luôn giữ kín trong tim (Ảnh VNU Confessions)
gan muc thi den gan noel thi thi hoc ky - anh 0
Nết học của ai đây (Ảnh Lớp người ta)

Gen Z đúng là không thể cưỡng lại những cuộc vui, những cuộc hội họp trong dịp lễ nhưng kỳ thi cuối kỳ tất nhiên không thể bỏ. Mang thông điệp vũ trụ đến với các bạn học sinh sinh viên đang ôn thi cuối kỳ:

Vấn đề

Logo VieZ

Nước sắp đến chân rồi, nhảy đi, đừng lướt tóp tóp nữa, học bài đi, ôn bài ôn vở xong xuôi rồi đi chơi Noel!

Những hiểu lầm "đi vào lòng đất" về các ngành học: Gen Z thú nhận cực "tấu hài"!

Gen Z "cải tạo" mạng xã hội: Những người đi đầu trong quá trình giảm bớt độc hại!

“Nghịch lý Stockdale”: Bài học về sự thích nghi của Gen Z sau bình thường mới

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ