Đối với hội độc thân, Valentine có thật sự là nỗi "ám ảnh kinh hoàng"?

Valentine là “cú hích” khiến hội độc thân khiếp sợ, các cặp đôi áp lực phải làm cho nó trở nên đặc biệt nhưng chúng còn tồi tệ hơn với những người một mình.

Lễ tình nhân tuy không phải một ngày lễ quá lớn hay đặc thù văn hóa tại nhiều quốc gia, nhưng mỗi năm chúng vẫn luôn được nhiều người mong đợi, nhất là những ai đang sống trong những dư vị hạnh phúc của tình yêu.  Ngày lễ vốn dĩ dành cho đôi lứa yêu nhau với những phút giây đầy lãng mạn từ lâu đã trở thành một nỗi ám ảnh với những người độc thân với vô số những lý do khó tránh khỏi.

Việc sống trong một ngày lễ vốn không dành cho bản thân những người một mình cũng khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, đôi khi sẽ vô cùng cô đơn khi chứng kiến đôi lứa yêu đương và thể hiện tình cảm theo nhiều cách khác nhau. Đó là chưa kể đến việc những cuộc vui trong ngày này cũng buộc phải gián đoạn vì nhiều người muốn dành chúng cho những phút giây bên cạnh người mình yêu.

doi voi hoi doc than valentine co that su la noi am anh kinh hoang - anh 0
Đối với hội những người độc thân thì ngày lễ trở thành một trong những nỗi ám ảnh khó vượt qua (Nguồn ảnh: Free Vector)

Những áp lực vô hình từ các vấn đề liên quan đến tình yêu

Tình yêu vốn cần thuận theo những lẽ tự nhiên nhất của cảm xúc con người, song đó thì trong những ngày này chúng lại trở thành một gánh nặng. Áp lực vô hình được tạo ra từ chính những mối quan hệ xung quanh khi họ xem việc có được tình yêu hay hôn nhân chính là một chuẩn mực để biểu hiện cho sự hạnh phúc của con người trong cuộc sống.

Hay đôi khi những căng thẳng này đến từ bản thân mỗi chúng ta, đó có thể sẽ là những khao khát về một tình yêu cùng những giây phút lãng mạn sau khi chứng kiến những câu chuyện yêu đương đẹp đẽ. Số khác lại trở nên căng thẳng với độ tuổi của mình, khi luôn mặc định trong những tư tưởng về việc đến một giai đoạn nhất định thì buộc phải kết hôn hay tìm hiểu một ai đó.

doi voi hoi doc than valentine co that su la noi am anh kinh hoang - anh 0
Vô giới những áp lực cùng định kiến liên quan đến câu chuyện tình yêu mà người độc thân buộc phải trải qua (Nguồn ảnh: Thrive Global)

Đối với những người độc thân thì sẽ xuất hiện cảm giác tự ti về chính bản thân mình, tồn tại những nỗi sợ và bất an khi những bạn bè đồng trang lứa đều đã bước vào giai đoạn yêu đương hay lập gia đình. Việc vô tình phải chứng kiến những điều này càng làm tâm trạng con người càng đi xuống, xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực và trở nên vô cùng chán ghét Valentine.

Có thể đó là một màn cầu hôn ngọt ngào được ngưỡng mộ, tấm thiệp mời tiệc cưới được chờ đợi hay những giây phút bên nhau đầy lãng mạn… Mặc dù, đó là quyền tự do của cá nhân mỗi người hay những điều nên thực hiện vào ngày lễ tình nhân, nhưng chúng lại vô tình tạo nên những áp lực và căng thẳng cho những người độc thân, thậm chí điều này có thể trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người trong vài ngày sau đó.

Các mối quan hệ bị gián đoạn bởi tình yêu của cá nhân

Một điều khiến ngày lễ làm cho hội độc thân bị quên lãng chính là sự ưu tiên dành cho những người mình yêu thương từ các mối quan hệ xung quanh. Với những người đồng nghiệp hay hội bạn thân sớm đã có bến đỗ thì sẽ rất khó để có thể có cho nhau những cuộc tụ họp vui vẻ bên nhau, thay vào đó ta sẽ dễ dàng bị bỏ rơi từ chính những mối quan hệ thân thiết.

Điều này vốn cũng chỉ là một vấn đề bình thường khi những đôi lứa yêu nhau cũng cần có những ngày lễ như Valentine để "hâm nóng" tình cảm của cả hai. Mặc dù sẽ rất ý nghĩa cho những đôi lứa yêu nhau, nhưng với người độc thân thì sẽ vô cùng tồi tệ khi bản thân đã phải đối mặt với vô số những áp lực không đáng có, nay lại chẳng có ai cùng đồng hành chia sẻ hay giải tỏa được những căng thẳng xung quanh.

doi voi hoi doc than valentine co that su la noi am anh kinh hoang - anh 0
Trong những ngày này hầu hết những mối quan hệ xung quanh đều dành cho những phút giây yêu đương (Nguồn ảnh: Internet)

Có thể lễ tình nhân chỉ xuất hiện một ngày duy nhất, nhưng sự chuẩn bị cho chúng lại là một khoảng thời gian dài, dường như trong những ngày này các cuộc thảo luận vô tình chỉ xoay quanh các câu chuyện về tình yêu. Việc nói những chủ đề không liên quan đến đám đông trong một cuộc trò chuyện như vậy đôi khi sẽ khiến chúng ta trở nên lạc lõng và cô đơn.

Sự phô trương của nhiều người trên mạng xã hội

Nếu trước kia tại chỉ vô tình nhìn thấy những cô gái cầm trên tay những bó hoa, hộp quà... các cặp đôi tay trong tay dạo phố thì ngày nay, với sự phổ biến của mạng xã hội thì nhiều người đã bắt đầu có những sự phô trương nhất định. Một loạt các bức ảnh được công khai trong ngày này kèm theo đó là những sự bày tỏ tình cảm khiến hội độc thân trở nên choáng ngợp.

Đâu đó cũng là những bức ảnh lung linh như một cách lưu giữ kỷ niệm, những món quà được đăng tải lên mạng xã hội, những nụ hôn nồng cháy dành cho nhau… tất cả đều diễn ra trên một không gian ảo. Chính điều này đã khiến việc vô tình tiếp nhận những điều trên trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, từ đó sinh ra cảm giác chán nản và tủi thân trong ngày Valentine.

doi voi hoi doc than valentine co that su la noi am anh kinh hoang - anh 0
Sự phô trương quá mức về những hạnh phúc trong tình yêu cũng khiến những người độc thân chán ghét Valentine (Nguồn ảnh: NetNews)

Đúng là khi yêu nhau thì ai cũng muốn công khai, được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ trước hạnh phúc của bản thân nhưng câu chuyện trên dường như đi quá giới hạn với sự phát triển của cộng đồng mạng. Đó là việc con người đang dần lãng quên đi những giá trị tình cảm để chạy đua theo những quy định ảo trong một thế giới ảo.

Sự phô trương này còn khiến tư tưởng của nhiều người trở nên sai trái khi quan điểm có người yêu là chỉ để khiến người khác ganh tị hay việc có cho mình vài bức ảnh sống ảo trên mạng xã hội. Sự phát triển này đã khiến tình yêu trong thời hiện đại biến tướng, không chỉ là tạo nên những áp lực vô hình với người độc thân trong lễ tình nhân, mà còn khiến những giá trị đích thực của một tình yêu chân thành ngày càng mất đi.

Ngày Valentine gặp Hiên: "Yêu lại người cũ, chẳng có gì là sai..."

Đằng sau sự ngọt ngào của lễ tình nhân là những sự thật tồi tệ về chúng!

Những món quà "hợp lý, hợp ý" cho ngày tình nhân

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ