Điều gì khiến Puka bật khóc, Cara tái mặt thế kia?

Lần này, Chỉ huy lớn tiếng chỉnh đốn thái độ của nhiều đồng chí khi thực hiện nhiệm vụ trong đêm.

Mặc dù đã bước sang tập 4 nhưng thực tế, hành trình Sao Nhập Ngũ của các đồng chí vẫn chỉ mới ở đêm đầu tiên sinh hoạt trong đơn vị. Do đó, mọi người rất thoải mái tắm và thư giãn, trò chuyện vui vẻ với nhau.

dieu gi khien puka bat khoc cara tai mat the kia - anh 0
dieu gi khien puka bat khoc cara tai mat the kia - anh 0
Mọi người vui vẻ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau 1 ngày dài.

Tuy nhiên, khi đang ngủ và bị gọi dậy bất ngờ, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên căng thẳng. Không kịp đánh răng rửa mặt kỹ càng như khi ở nhà, thậm chí Hoà Minzy còn đang đầu bù tóc rối thì mọi người được gọi dậy để ra sân tập hợp trong thời tiết lạnh.

dieu gi khien puka bat khoc cara tai mat the kia - anh 0
dieu gi khien puka bat khoc cara tai mat the kia - anh 0
Duy Khánh - Anh Tú phải đánh răng cực nhanh.

Sau đó, các đồng chí được yêu cầu chạy quanh vòng sân và lúc này, mọi người thể hiện rõ sự mệt mỏi. S.T bị nhắc nhở phải bám đội hình nhưng trong đêm tối vẫn có thể thấy rõ gương mặt mệt mỏi của anh. Duy Khánh với tiền sử bệnh tim đã phải nhờ tiểu đội trưởng dìu đi, tay ôm ngực và dường như anh không thở được.

dieu gi khien puka bat khoc cara tai mat the kia - anh 0
Mũi của S.T đỏ lựng vì lạnh và mệt.
dieu gi khien puka bat khoc cara tai mat the kia - anh 0
Duy Khánh mệt mỏi ôm ngực.

Ở một diễn biến khác, Puka hối thúc Cara nhanh chân ra tập trung. Đại uý Phạm Huy Hùng xuất hiện với thái độ khó chịu gây chú ý.

"Tôi không chấp nhận lý do của đồng chí. Thứ nhất, câu nói của đồng chí là không phù hợp. Câu đó đánh giá thái độ và ý thức trách nhiệm của các đồng chí rất kém, buông xuôi" - Đại uý Phạm Huy Hùng nghiêm khắc.

dieu gi khien puka bat khoc cara tai mat the kia - anh 0

Không rõ ai là người bị chấn chỉnh ngay trước mặt các đồng đội nhưng sau đó, trailer hé lộ phân cảnh Puka bật khóc trên vai Minh Tú, Cara mặt mũi tái mét và không dám nói gì.

Thêm vào đó, cũng có hình ảnh cả hai dường như đứng tách biệt khỏi hàng ngũ chứ không như Anh Tú hay Độ Mixi đang đứng chung với mọi người. Phải chăng, Puka và Cara đã làm trái ý Chỉ huy ở tập này?

Puka: 'Tuy có những cái mình sẽ sợ, nhưng việc tới thì mình phải làm thôi!'

Cara: Đồng chí nhanh nhạy

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ