Puka: 'Tuy có những cái mình sẽ sợ, nhưng việc tới thì mình phải làm thôi!'

Khi được hỏi có buồn không vì có những chuyện không thể kể tường tận sau màn xin giữ thuốc hay không tập trung nghe Chỉ huy, Puka đã chia sẻ thẳng thắn.

picture

Puka

Một trong 8 đồng chí tham gia Sao Nhập Ngũ 2022.

Lý do Puka quyết định tham gia Sao Nhập Ngũ 2022?
Năm 2020, tôi đã nhận được lời mời tham gia Sao Nhập Ngũ nhưng từ chối vì không đủ sức khỏe. Tôi biết rõ đây là một chương trình truyền hình thực tế mà người tham gia sẽ rất vất vả nên sau nửa tháng suy nghĩ, tôi vẫn không đủ can đảm để tham gia.

Đến Sao Nhập Ngũ 2022, tôi tiếp tục nhận được lời mời nhưng vẫn không dám tham gia vì thấy khả năng của mình chưa thật sự đủ. Sức khỏe của tôi không tốt, bình thường ít có thời gian tập thể dục nên thể lực yếu. Hơn nữa, tôi bị bệnh này bệnh kia nên cũng sợ.

Lúc đó, S.T và Duy Khánh đều nhận được lời mời. Họ là bạn thân của tôi, biết chương trình cũng có mời Puka nên thuyết phục tôi bằng mọi cách, nào là cứ đi đi, rồi đi chung với người quen sẽ vui hơn,... Tôi bắt đầu suy nghĩ bản thân có nên đi hay không.

Nói thật, tôi cực kì muốn được trải nghiệm nhưng sức khỏe mình không đảm bảo, lỡ có gì ảnh hưởng đến mọi người và chương trình thì sao? Nhưng sự cổ vũ của mọi người, rồi tôi cũng hỏi ý kiến bạn bè xung quanh thì tất cả đều động viên để tôi tham gia, thử xem sức mình tới đâu và thay đổi bản thân nữa.

Tôi nghĩ lại, mình còn trẻ thì cứ tham gia chứ lỡ sau này không có cơ hội. Sức khỏe yếu thì có thể được du di, chắc là cũng không bị ép làm quá sức nên tôi quyết định tham gia để có cho mình một trải nghiệm khó quên.
puka tuy co nhung cai minh se so nhung viec toi thi minh phai lam thoi - anh 0
Sau khi chương trình lên sóng, Puka có buồn khi nhận những bình luận tiêu cực về chuyện bạn mang theo quá nhiều đồ, không tập trung?
Tôi không sợ mọi người hiểu lầm, vì nếu người ta thương mình sẽ thông cảm và hiểu được, không nói này nói kia. Còn nếu họ đã không hiểu và không thương mình, thì có giải thích cách mấy họ vẫn giữ nguyên định kiến đó.

Hơn nữa, từ trước tới giờ tôi không phải kiểu người đi giải thích những chuyện mà người ta hiểu lầm về mình hay không thích. Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện nên kinh nghiệm rút ra là cứ làm thôi.

Mình tử tế, sống đúng và không làm gì sai thì đến một ngày nào đó, người ta sẽ nhìn thấy. Nếu thật sự quan tâm mình, sau này họ sẽ thấy mình là người tử tế, chứ không phải như những gì họ từng nghĩ.

Bạn có thể đi giải thích với 1-2 người, 10 người cũng được nhưng làm sao có thể nói với trăm nghìn người. Cho nên, tôi chỉ nhận những đóng góp tích cực, mang tính góp ý để mình hoàn thiện bản thân chứ không quan tâm đến những gì quá tiêu cực.

Kể cả chuyện tôi xin giữ lại thuốc cũng vậy, thật sự tôi chỉ lo ảnh hưởng mọi người vì tôi hiểu rõ sức khỏe của bản thân. Nhưng mọi người nói sao cứ phải xin cái này cái kia, tôi cũng không giải thích làm gì.
puka tuy co nhung cai minh se so nhung viec toi thi minh phai lam thoi - anh 0
Bạn đối mặt với những bình luận tiêu cực đó ra sao?
Có lẽ tôi vô cảm với những bình luận tiêu cực rồi. Trước đây, tôi tham gia một chương trình hài và được khán giả biết đến, có người khen - có người chê. Lúc đó, tôi đọc những bình luận chê mình và cảm thấy rất buồn, thậm chí khóc vì tủi thân, bị trầm cảm vì những điều như vậy.

Mình đã cố gắng hết sức rồi, sức chỉ tới đó chứ đâu phải là không muốn làm tốt hơn đâu, mà sao mọi người không công nhận? Nhưng song song đó, vẫn có những đóng góp tích cực và tôi rất biết ơn các ý kiến đó bởi nó đã giúp mình rất nhiều.

Bởi khi làm một việc gì đó, bản thân sẽ không biết mình đã làm đúng chưa, có sai không. Phải làm sai rồi mới biết đúng nên dần dần, tôi cố gắng học hỏi nhiều hơn và làm tốt lên.

Sau một thời gian lăn lộn với nghề và gặp nhiều chuyện trong cuộc sống, thậm chí có nhiều chuyện còn kinh khủng hơn, tôi chọn cách lướt qua những bình luận tiêu cực, nói nặng về mình. Tôi cảm thấy, nếu nó đã là một sự tiêu cực thì thôi, không được để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Tôi vẫn đang rất hạnh phúc, vui vẻ với những người xung quanh mình. Cuộc sống đang tốt đẹp, tại sao mình cứ phải chăm chăm vào những bình luận tiêu cực chiếm số ít như thế? Tại sao mình không nhìn vào những bình luận khen ngợi để cảm thấy vui, để biết được khán giả yêu thương mình và bản thân càng phải cố gắng làm tốt hơn?
Puka nghĩ mình có ưu điểm gì khi tham gia Sao Nhập Ngũ?
Có thể ekip Sao Nhập Ngũ mong muốn có một màu sắc như tôi đến với chương trình. Mọi người quá nhiệt tình, và đây cũng là một trong những lý do để tôi nhận lời tham gia. Lúc quyết định tham gia, tôi cũng tâm sự với Duy Khánh, em ấy cũng bảo: "Chị cứ đi đi, đừng có sợ gì hết chứ sao chị sợ đủ thứ vậy?".

Nhưng thật sự là từ trước đến giờ, tôi đã sợ đủ thứ. Chương trình nào cũng vậy, tôi luôn lo lắng mình không đủ sức khỏe, ảnh hưởng đến người khác thôi chứ không có vấn đề gì hết.
Với sức khỏe như vậy, Puka đã chuẩn bị gì cho hành trình Sao Nhập Ngũ?
Tôi có bệnh trong người nên lúc nào cũng mang thuốc theo, thành ra không phải chuẩn bị gì nhiều. Nhưng cái tôi chuẩn bị nhất là sức khỏe và thể lực. Tôi muốn tập thể dục, vận động cho mình khỏe hơn nhưng xui một cái là mấy tuần trước khi nhập ngũ, tôi không có một ngày nào rảnh để đi tập.

Khánh có nhắn hỏi tôi là có đi tập không vì em ấy cũng đi, nhưng chỉ được vài ngày do quá bận. S.T cũng vậy, riêng tôi không tập được ngày nào vì đi quay liên tục, sáng đi khuya về. Nên lúc chuẩn bị hành lý đi Sao Nhập Ngũ, ở nhà có gì tôi mang nấy, không có thời gian đi mua đồ.

Sáng hôm sau bay thì hôm nay tôi vẫn đi làm miệt mài, khuya về soạn đồ rồi ngủ một chút là ra sân bay luôn.
puka tuy co nhung cai minh se so nhung viec toi thi minh phai lam thoi - anh 0
Ba mẹ phản ứng ra sao khi thấy con gái vất vả trên show?
Lúc tôi đi quay, ba mẹ không biết chương trình cực như thế nào vì cả hai không xem. Ba mẹ chỉ lo tôi ra Bắc vì thứ nhất là lạnh. Cứ gặp trời lạnh tôi sẽ bị nhức trong xương, khó chịu lắm không làm được gì.

Ba mẹ biết tôi yếu trong người, sức đề kháng không có. Ba tôi hay nói cọng bún thiu là yếu lắm rồi, còn tôi là cọng bún… thúi luôn nên rất lo. Thêm nữa là bụng tôi cực kì yếu, nếu ăn đồ lạ dễ bị đau.

Đến tận bây giờ Sao Nhập Ngũ lên sóng được 3 tập rồi, ba mẹ tôi vẫn chưa nghĩ sẽ cực ra sao vì đấy chỉ mới là những bài học "sương sương" thôi.
Nhận xét về 7 thành viên còn lại?
Tôi rất biết ơn chương trình Sao Nhập Ngũ vì đã cho tôi được kết nối với 7 thành viên còn lại. S.T và Duy Khánh thì không nói rồi bởi cả 3 đã quá thân từ trước khi tham gia show. Còn Minh Tú, Cara, Hoà Minzy cũng biết rồi.

Anh Tú, Độ Mixi là những người mà bình thường tôi không tiếp xúc nhiều, lâu lâu chỉ gặp trong lúc quay show chứ không nói chuyện nhiều. Nhưng khi đến với chương trình, mọi người xem nhau như anh em - gia đình thật sự.

7 ngày sống chung với nhau, chúng tôi chưa bao giờ có xích mích hay cãi nhau, ngược lại đều hỗ trợ trong mọi việc. Tôi cảm thấy mình may mắn vì đến Sao Nhập Ngũ được gặp nhiều bạn bè, anh chị em tốt.
puka tuy co nhung cai minh se so nhung viec toi thi minh phai lam thoi - anh 0
Trước lúc ghi hình, bạn có hỏi thăm kinh nghiệm từ bạn bè từng tham gia show không, như Jun Phạm chẳng hạn?
Ừ nhỉ, sao lúc đó tôi không hỏi anh Jun? Tôi chỉ hỏi những người bạn bên cạnh mình là có nên tham gia hay không, còn kinh nghiệm thì tôi không hỏi được ai khác. Vì vậy, tôi đến với Sao Nhập Ngũ như một tờ giấy trắng vậy (cười).
Điều thay đổi lớn nhất của Puka sau chương trình?
Đó là thể lực. Chỉ sau 7 ngày, tôi đã nâng cao thể lực hơn và điều đó rất kỳ diệu. Thật sự là sống trong môi trường quân đội, ai chưa bước vào sẽ nghĩ nó khó thôi nhưng vào rồi mới biết khó hơn rất nhiều.

8 người chúng tôi, trừ anh Độ Mixi ra thì ai cũng nghĩ như vậy. Cả nhóm chỉ biết vào quân đội thì kỷ luật lắm nhưng vào rồi còn ngỡ ngàng hơn. Nhưng đến ngày thứ 2, thứ 3, mọi người quen dần và thấy những cái khó này rất đúng, rất hay.

Nhờ vậy, mình có thể rèn luyện được tính kỷ luật, đoàn kết còn riêng tôi, thể lực bản thân là thứ thay đổi nhiều nhất. Bình thường, làm cái gì nặng một chút là tôi mệt, thở không nổi nhưng bây giờ tôi dẻo dai hơn, thể lực và sức bền tăng lên.
puka tuy co nhung cai minh se so nhung viec toi thi minh phai lam thoi - anh 0
Sau chương trình, Puka ngày càng thân với mọi người hơn.
Một kỷ niệm đặc biệt trong quá trình ghi hình?
Có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt bởi mỗi giờ, mỗi ngày trong Sao Nhập Ngũ là một kỷ niệm không quên được bởi mọi thứ đều là lần đầu. Lần đầu thấy xe tăng chạy, lần đầu cầm súng, lần đầu bắn một viên đạn,... nên rất bỡ ngỡ, giống như khắc cốt ghi tâm vậy (cười).
Góc tâm linh không đùa được, Puka đi gác đêm có sợ không?
Tôi không sợ ma nhưng lại sợ không gian tối, mỗi lần tắt hết đèn là cảm giác như không thở được. Nên lúc đi Sao Nhập Ngũ tôi cũng sợ lắm vì nghe bảo có gác đêm, hành quân đêm,... nhưng việc tới thì mình phải làm thôi.

Cảm ơn Puka về những chia sẻ.

Khi Puka kể về đồng đội, xúc động nhất là...

'Puka cố chấp' - 'Hoà Minzy phũ': Có gì mà Anh Tú, Duy Khánh phải nói đỡ?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ