Deadline - có càng nhiều càng thể hiện mình giỏi giang và chuyên nghiệp?

Gen Z hỏi nhau: "Liệu cái deadline mà bạn đang 'chạy' có ý nghĩa gì hay không?"

Deadline, hiểu nôm na là hạn chót được đặt ra để hoàn thành một nhiệm vụ. Những năm gần đây, cụm từ này càng trở nên phổ biến trong cộng đồng người trẻ. Nó dần trở thành một câu cửa miệng để biểu đạt cho sự bận rộn qua cách nói "tôi có nhiều deadline quá" hoặc "deadline đang dí tôi" như một dòng thông báo trên mạng xã hội rằng: "Tôi đang rất bận, tôi không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi". 

Và bằng một sức mạnh vô hình nào đó. Tất cả chúng ta đều đang trở thành "bạn" hoặc "kẻ thù" của deadline. Nó có thể khiến một người vui vẻ thành một người lo lắng. Nó có thể khiến một người hay nhịn ăn sáng thành một người ăn bữa sáng vào buổi trưa. 

deadline co cang nhieu cang the hien minh gioi giang va chuyen nghiep - anh 0
Chung quy, deadline là một thứ gì đó gây áp lực cho cuộc sống của mỗi người. Nhưng liệu cái deadline mà bạn đang "chạy" có ý nghĩa gì không? 

Tôi không biết... tôi chỉ "chạy" vì đó là nhiệm vụ! 

Mới đây, một bài viết với tiêu đề "Xin đừng thần thánh hoá việc chạy deadline" của tác giả Nguyễn Tâm đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Theo quan điểm của tác giả, deadline là hạn cuối cùng để hoàn thành một công việc không hơn không không kém và nó không phải là một hình phạt để mọi người mang đi "doạ nhau". Đồng thời, tác giả bài viết cũng đã đặt ra một câu hỏi cho người đọc: "Liệu cái deadline mà bạn đang 'chạy' nó có ý nghĩa gì hay không?". 

Nhắn tin ngay cho một người bạn suốt ngày ngập ngụa trong mớ deadline học tập và công việc để hỏi về vấn đề này, bất ngờ thay, câu trả lời lại là: "Mình không hiểu ý nghĩa nó là gì, chỉ chạy vì đó là nhiệm vụ! Deadline mà... ai cũng áp lực với nó, cho dù là đam mê thì cũng mệt. Nếu thay deadline bằng một sự tự nguyện làm để hoàn thành trước deadline lại là câu chuyện khác".

deadline co cang nhieu cang the hien minh gioi giang va chuyen nghiep - anh 0
Một bài viết với tiêu đề "Xin đừng thần thánh hoá việc chạy deadline" của tác giả Nguyễn Tâm đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội

Và có lẽ, đó không phải là câu trả lời của "chỉ một người" mà còn nữa rất nhiều bạn trẻ khác. Người ta còn ví von thế hệ trẻ ngày ngày nay là một thế hệ chạy deadline: có người chạy vì đam mê, có người chạy vì... nếu không chạy sẽ phải "out" ra khỏi đường đua ngay lập tức! 

Gen Z là những người vừa bước đến tuổi trưởng thành, đặc trưng của một Gen Z là sự năng động và multitask (đa nhiệm). Họ đến trường đại học và đi học mỗi ngày, tham gia các câu lạc bộ và hoạt động sinh viên, có một công việc làm thêm để có thu nhập,... Và họ luôn kêu bận, họ stress vì deadline ngập đầu đến nỗi không có thời gian để thở.

Nhưng deadline rốt cuộc là gì mà chúng ta phải hy sinh cho nó nhiều thế? 

Thực trạng thần thánh hoá deadline với sự bận rộn như một niềm tự hào

"Khi cả thế giới đang chuyển mình theo công nghệ, khi nhân viên đòi cắt giảm giờ làm và tăng thêm ngày nghỉ, và thực tế hơn cả, khi chúng ta chẳng cần phải quá bận tâm cho một bữa trưa vì mọi thứ có thể giao sẵn hết, tại sao người ta vẫn kêu rằng không có thời gian và quá bận rộn?". Đó là một trích đoạn trong một bài viết của tờ Financial Times. 

deadline co cang nhieu cang the hien minh gioi giang va chuyen nghiep - anh 0

Thật kỳ lạ vì xã hội này tôn vinh sự bận rộn như một kim chỉ nam và con đường chắc chắn đưa người trẻ đến với vinh quang và thành công. Người trẻ, dù chưa hoàn toàn chắc chắn về con đường đó, nhưng họ cũng đi theo những gì xã hội cho là đúng: Lựa chọn ngập ngụa trong deadline và công việc hoặc... chỉ tỏ ra mình bận rộn

"Thỉnh thoảng mình lại thấy bạn bè đến sát ngày cuối cùng, hạn nộp rồi bắt đầu làm bài tập dù có thể hoàn thành trước đó cả tháng trời. Đêm đó bắt đầu lên mạng xã hội đăng status trên Facebook hay story để kêu than về việc bận chạy deadline... Mình nghĩ, nếu một người bận thật họ sẽ không có thời gian để kêu than" - Bạn Thu Hiền, sinh viên năm 3 trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội chia sẻ.

Có một sự thật, dù rất sợ deadline nhưng có không ít người đã thần thánh hoá và xem đó là một niềm tự hào vì "được bận" chạy deadline. Dường như việc kêu than về deadline được ví như một cách để người ta chứng mình rằng mình có ích và quan trọng.

deadline co cang nhieu cang the hien minh gioi giang va chuyen nghiep - anh 0

"Việc than thở về deadline khiến người ngoài nhìn vào trông thật năng suất và có vẻ như ngôi trường này học nặng lắm hay công ty này nhiều việc lắm. Nhưng thực tế ra chỉ cần sắp xếp thời gian, mọi việc quả thực không bận đến thế. Việc than thở rằng mình bận, cũng tự mình phải làm từng đấy việc thôi" - Bạn Thu Hiền nói thêm.

Đôi khi, để deadline dí cũng vì bất đắc dĩ chứ không muốn...!

Ở một khía cạnh khác, chúng ta cần phải rạch ròi rằng deadline cũng có nhiều dạng với nhiều khoảng thời gian khác nhau. Có bạn nhận deadline với thời hạn 1 tháng cho một tiểu luận, cũng có bạn phải nhận deadline chỉ trong 1 ngày hoặc vài giờ... vì những nhiệm vụ đột xuất bị sếp giao cho. Thậm chí còn có trường hợp deadline này chưa hoàn thành đã đến deadline khác "sinh ra".

"Mình học online mấy ngày nay, bài tập, báo cáo, thi cử cứ đẻ ra liên tục. Không có cách nào hoàn thành sớm trừ khi phải dành ra 7 - 8 tiếng ngủ của một ngày để làm... Mình cũng bất lực lắm, đâu phải muốn bị deadline dí!" - Bạn Minh Khoa, sinh viên năm cuối trường ĐH KHXH&NV chia sẻ. 

deadline co cang nhieu cang the hien minh gioi giang va chuyen nghiep - anh 0
Deadline dường như chưa bao giờ kết thúc mà chỉ chuyển từ task này sang task khác...

Đồng quan điểm với Minh Khoa, bạn Xuân Anh (22 tuổi), hiện đang là một nhân viên chăm sóc khách hàng đã chia sẻ với rằng: "Từng là sinh viên và giờ là một nhân viên thường làm việc trực tiếp với khách hàng, đôi khi có những deadline rất đột xuất mà mình không thể lường trước được và chỉ biết hoàn thành ngay để "chiều" khách hàng! Nên việc đánh đồng suy nghĩ người trẻ chỉ đợi nước đến chân mới nhảy và lâm vào cảnh khốn cùng vì deadline thì cũng chưa thực sự đúng... Phải tuỳ vào trường hợp, có người thật sự bận vì deadline đó!" 

Suy cho cùng, dù bận "bận fake" hay "bận real", dù chạy deadline vì nước đến chân mới nhảy hay vì một sự bất đắc dĩ thì tất cả chúng ta đều đang phải đánh đổi một thứ rất lớn mà chúng ta đang không nhận ra: đó chính là sức khoẻ. 

"Chẳng deadline nào đáng để đánh đổi sức khỏe cả" - Tác giả bài viết "Xin đừng thần thánh hoá việc chạy deadline"

Người trẻ "sợ" văn phòng sau "bình thường mới": Chọn tới cà phê chạy deadline đầu tuần!

Sinh viên nên "chạy deadline" hay để "deadline dí" mình?

Học online với Google docs: "Sở thú ẩn danh" cho những ngày chạy deadline cùng hội bạn

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ