Bao nhiêu tiền cho đủ chơi Tết, câu hỏi chẳng thể nào ngừng tính

Thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên mọi người thường có xu hướng giảm bớt chi tiêu nhiều hơn.

Mới đó mà đã đến tháng cuối âm lịch, chớp mắt năm cũ lại sắp qua và mọi người thì đang chuẩn bị dần để đón Tết cổ truyền. Một năm khó khăn vì thiên tai và dịch bệnh, ai cũng bị ảnh hưởng ít nhiều và mọi người có xu hướng chi tiêu ít hơn cho việc đón Tết.

Đến tết cũng là lúc những khoảng chi tiêu lại thêm dài hơn so với ngày thường, bao thứ cũng phải đổi mới và thay màu vì bước qua năm mới. Đó cũng là lúc những Gen Z luôn trăn trở với câu hỏi "Bao nhiêu tiền cho đủ để đón Tết?"

"Đỡ bố mẹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu"

Mai Huyền, cô bạn sinh viên năm 2 vừa mới kịp trở về nhà vào giữa cuối tháng trước sau gần 5 tháng kẹt lại Sài Gòn vì dịch bệnh Covid-19 chia sẻ rằng Tết này thực sự chỉ cần được vui vầy bên gia đình là đủ. Trong thời gian thành phố giãn cách xã hội, Huyền may mắn tìm được một công việc viết lách bán thời gian cho một trang web khá lớn bên cạnh việc làm gia sư đều đặn trước đó, cô bạn tự lo được sinh hoạt phí và học phí kỳ vừa rồi, cũng dành dụm ra được một khoản để kịp chuẩn bị cho Tết năm nay đỡ bố mẹ.

bao nhieu tien cho du choi tet cau hoi chang the nao ngung tinh - anh 0
Mai Huyền, cô bạn sinh viên Kinh tế năm 2 chi tiêu cuối năm nhờ vào khoản tiết kiệm từ hai công việc làm thêm (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Vì học online nên mình có khá nhiều thời gian, việc cân bằng công việc và học tập khoảng 1-2 tuần đầu với mình cũng có một chút rắc rối nhưng mình cố thu xếp ổn thoả để hoàn thành những việc mà mình mong muốn. Thành phố giãn cách dài ngày mình cũng không đi đâu nhiều, phần lớn chỉ đi lại loanh quanh nhà, cũng không mua sắm này nọ nhiều nên cũng dễ tiết kiệm hơn" – Mai Huyền chia sẻ.

Huyền chia sẻ rằng cô bạn tiết kiệm được đâu đó 15 triệu, ngoài sắm sửa quần áo mới cho mình và em trai, Huyền cũng gửi lại mẹ một ít để mẹ chăm nom cho nhà cửa ngày Tết: "Mình còn là sinh viên, thu nhập chưa được nhiều nên chi tiêu cũng không quá nhiều, chủ yếu là đỡ bố mẹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu".

Tự làm thay vì mua những thức quà bày sẵn

Hiền Lương, cô bạn sinh viên năm 2 trường sư phạm cũng loanh quanh học online ở nhà gần 4 tháng trời đang bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới. Tranh thủ thời gian rảnh sau thời gian học, cô bạn cùng chị kinh doanh order quần áo online cũng đã được 2-3 tháng, số tiền tích góp lại cũng khá khá. Hiền Lương cùng chị gửi biếu bố mẹ 10 triệu để phụ bố mẹ chăm chút cho gia đình ngày Tết. 

bao nhieu tien cho du choi tet cau hoi chang the nao ngung tinh - anh 0
Hiền Lương, cô bạn sinh viên Sư phạm năm 2 dành dụm được một khoản tiết kiệm nhờ việc kinh doanh order cùng chị (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Năm nay Hiền Lương còn dự tính là cùng chị gái tự tay trang trí các cỗ để chưng chứ không mua sẵn như mọi năm: "Dạo gần đây mình lướt TikTok thấy mọi người hướng dẫn làm các cỗ bánh kẹo, cỗ bằng bia,… đẹp quá trời mà lại còn dễ làm nên mình tính đặt một ít phụ kiện trang trí để tự tay làm xem sao".

Trong quá trình order hàng cho khách, cô bạn cũng đã tranh thủ rước cho mình vài bộ cánh xinh tươi đón Tết, nên tuần tới Hiền Lương sẽ chăm chút hơn vào việc làm tóc và làm móng.

Chủ động giảm bớt chi tiêu hơn

Cũng như nhiều bạn khác, năm nay Thanh Thuỷ dự tính sẽ giảm bớt chi tiêu hơn so với năm ngoái nhưng vẫn dành khoản tích góp từ việc làm thêm như cũ để gửi bố mẹ mua bánh trái, chúc tết ông bà và mừng tuổi các em. Cô bạn là con út, anh trai cũng đã có công việc ổn định nên những khoản mà cô bạn chi ra cũng không quá nhiều, Thuỷ chia sẻ rằng loanh quanh 6-7 triệu, vài năm gần đây dao động quanh mức đó. 

bao nhieu tien cho du choi tet cau hoi chang the nao ngung tinh - anh 0
Thanh Thuỷ, cô bạn sinh viên năm 3 giảm bớt chi tiêu hơn so với Tết năm trước (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Còn mua sắm cá nhân, cô bạn chia sẻ rằng năm nay có lẽ sẽ không mua quá nhiều như năm trước, một phần vì tài chính có phần giảm hơn và bản thân cô bạn cũng còn quá nhiều bộ đồ còn chưa kịp unbox.

"Ban đầu mình tính order thoải mái một chút cho Tết này coi như là phần thưởng cho một năm mình học tập và đi làm chăm chỉ nhưng suy đi tính lại thì áo quần mình quá trời quá đất rồi với lại cô mình vừa mở shop, thế là được dịp vừa được mua hời vừa được tặng thêm nên cũng không chi quá nhiều cho phần váy áo" – Thanh Thuỷ, cô bạn sinh viên năm 3 chia sẻ.

Cùng gia đình chuẩn bị những bước cuối cùng

"Năm nay mình sắm đồ sớm hơn mọi năm, vài ngày trước mình cùng mẹ lượn một vòng các shop trong thành phố và đã chọn được những món đồ ưng ý cho hai mẹ con" – Huyền Trang, cô bạn sinh viên năm 2 chia sẻ. Cũng như Thanh Thuỷ, đều có các anh chị lớn cùng bố mẹ chuẩn bị cho ngày Tết, năm nào cũng vậy Trang đều xắn tay vào chuẩn bị những bước cuối cùng – vào bếp.

bao nhieu tien cho du choi tet cau hoi chang the nao ngung tinh - anh 0
Huyền Trang, cô bạn sinh viên Luật năm 2 khéo tay (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

 "Như năm trước thì nhà mình muối kim chi, làm thịt bò ngâm tương và vài món nhắm khác, đến cận giao thừa thì mình làm thêm vài món ngọt như bánh su kem hay sữa chua nếp cẩm,…nói chung là làm mỗi thứ một ít để đãi khách và bạn bè thăm nhà vì tính cả bạn bè của anh chị mình nữa thì cũng đông. Đi chợ, đi siêu thị mua quá trời đồ đâu đó cũng 3-4 triệu còn tiền sắm sửa cho bản thân mình nếu tính cả làm tóc và làm móng thì cũng tầm thêm 4-5 triệu nữa" – cô bạn chia sẻ.

Tết của du học sinh Việt khắp thế giới: Năm 2022 chỉ mong được trở về!

Hội học sinh - sinh viên vui mừng đón năm mới với "đề ôn tập cho Tết thêm vui"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ