'Ai thích Phương Thanh mới, tôi cám ơn nhiều!'

đã có cuộc trò chuyện dài vui vẻ cùng Phương Thanh, nữ ca sĩ còn đùa: "Hỏi nhanh để ca sĩ còn...đi nhậu nha!"

picture

Phương Thanh

Cô là một trong những giọng ca có nội lực ấn tượng của âm nhạc Việt Nam và thường được gọi với cái tên thân thương: chị Chanh.

"Không ai sống mãi trên chiến thắng"

Lâu rồi khán giả mới thấy Phương Thanh ra nhạc mới.
Tôi từng nói với mọi người là sẽ trở lại với âm nhạc sau 10 năm. Nhiều người nghĩ rằng đó thực sự là một điều gì đó quái dị. Nhưng đến hôm nay, tôi đã làm điều đó.

10 năm vừa rồi không phải là tôi ngưng hát, chỉ là không hát nhiều thôi. Tôi tập trung nhiều hơn vào việc làm gameshow với vai trò giám khảo và đóng phim. 

Khi mọi người đang dần trở lại với âm nhạc, tôi cũng muốn mình cố gắng và trở lại được như mọi người. 
ai thich phuong thanh moi toi cam on nhieu - anh 0
Tại sao là K-ICM?
Gói gọn trong hai từ "đủ duyên". Tôi nhận ra cách nhìn, cách thể hiện của mình đã quá lâu rồi, phải gọi là nhàm. Tôi thích kết hợp với các bạn trẻ 9x vì rất hứng thú với những cái mới của các bạn.

Tôi nương theo những thứ đó để mình làm mới bản thân, đó cũng là 1 điều rất hay trong nghệ thuật. Chỉ sợ nhất là người ta không chịu đổi mới mình thôi chứ còn đổi mới được thì đó là 1 sự hạnh phúc.

Không ai sống mãi trên chiến thắng. Được sáng tạo, được đổi mới đó mới là điều cần thiết để đi con đường về sau.
Cơ duyên của Phương Thanh và K-ICM?
Tôi gặp Khánh ở một sự kiện countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi: "Cô ơi cô có chơi TikTok không?”. Sau đó, cậu ấy cũng hứa rằng sẽ chỉ tôi sử dụng mạng xã hội này.

K-ICM còn hỏi tôi muốn hát nhạc gì để cậu ấy hòa âm cho tôi hát. Tôi rất có thiện cảm với Khánh và cả hai ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ để nghe những demo cùng nhau.

Rồi đến một ngày cậu ấy gọi cho tôi và nói rằng có một sản phẩm mong muốn kết hợp. Tôi nói rằng, thôi cứ gọi tôi bằng má cho dễ. Thế là hai má con cùng ngồi làm dự án Chân Mây này luôn. Thu âm, lấy tone, phối nhạc rồi đi quay. Cả ekip hoàn thành trong thời gian rất ngắn, phải gọi là đánh rất nhanh.
ai thich phuong thanh moi toi cam on nhieu - anh 0
Những câu chuyện ngoài âm nhạc liệu có ảnh hưởng đến sản phẩm?
Không đâu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và dự án mới, MV mới là 1 hành trình mới. Những thứ đó cũng không ảnh hưởng gì tới tình cảm, mối quan hệ và công việc của mọi người.

Trong tất cả mọi việc, cái gì là của mình thì là của mình, không phải của mình thì sẽ không là của mình. Mặc dù có vài comment cũng thích làm rối rắm lắm nhưng tôi lẳng lặng ẩn đi thôi.

Vì đây là câu chuyện nghệ thuật giữa tôi và con trai của mình là Khánh, nên mọi thứ còn lại tôi không quan tâm lắm.
Còn về việc phần beat lấn át Phương Thanh trong Chân Mây?
Khánh là 1 nhạc sĩ rất hay. Cách cậu ấy phối khí vào những nhạc cụ để biến thành một giọng hát thứ 2 là điều thực sự ấn tượng. Nhưng cách bạn ấy căn chỉnh để tạo ra một sản phẩm hòa hợp cả về vocal lẫn bè phối là điều dễ dàng nhận thấy hơn cả.

Không có sự lép về nào ở đây đâu. K-ICM có 1 tư duy âm nhạc rất tốt. Mọi thứ xuất hiện trong ca khúc đều là tiếng lòng tiếng nói của cậu ấy hết. Nhạc cụ cũng có tiếng nói rất đẹp và tiếng hát của Phương Thanh vẫn ra cái chất của Phương Thanh. 
ai thich phuong thanh moi toi cam on nhieu - anh 0
Phương Thanh có áp lực khi làm với những người trẻ?
Không. người mời Phương Thanh mới áp lực. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của K-ICM nói riêng và những người trẻ khác mong muốn mời tôi.

Tôi để cho các bạn thay đổi cái tên Phương Thanh thoải mái luôn. Khi làm việc, tôi nói với các bạn rằng: "Đừng hỏi ý kiến cô. Các con cứ quyết thoải mái. Tụi con muốn chơi ra sao, cô theo được hết, cứ yên tâm".

Mà tôi cũng đa dạng trong màu sắc âm nhạc. Lúc thì valse, lúc thì acoustic, lúc thì có thêm điện tử. Nhưng thời thế bây giờ đang là điện tử nên tôi lại rất thích và cảm thấy phù hợp với bản thân.

"Tôi hát bể khán giả không bắt lỗi vì..."

Chị cần gì khi đã từng có tất cả?
Với Phương Thanh, mọi thứ được được tính theo từng giai đoạn. Có tất cả rồi sẽ mất đi tất cả rồi sẽ khôi phục lại. Đây là 1 chặng mới mà bản thân tôi phải cố gắng vượt qua chính mình lần nữa để chia sẻ buồn vui chứ cũng không khẳng định bất cứ điều gì. 

Hiện tại, biết mình còn làm được gì, còn năng lượng bao nhiêu để cháy cùng nghệ thuật là vui lắm rồi. Tôi không thích nói nhiều với công chúng rằng tôi sẽ có gì trong tương lai. Quan trọng là được làm nghệ thuật.

Tôi sợ nhất là nói nhiều cuối cùng mình làm dở ẹc. Nói ít thôi nhưng mà mọi người “trời bả nói có chút xíu à bả làm tới quá”. Được thì mình chỉ than thở nhõng nhẽo với khán giả một xíu như kiểu: "Chỗ là em bị ướt lạnh mấy ngày đó quý vị, em mệt lắm".

Than vậy thôi, chứ khi vào sản phẩm thì phải chỉn chu. Đây là 1 chặng mới mà tôi phải cố gắng vượt qua chính mình, một lần nữa, để mang đến những cảm xúc mới hơn cho bản thân tôi. Tôi chẳng muốn chứng minh điều gì cả.
ai thich phuong thanh moi toi cam on nhieu - anh 0
Liveshow sắp đến của K-ICM thì sao?
Lâu lắm rồi tôi không làm liveshow. Con làm Liveshow mà má được vô 1- 2 tiết mục cũng như là show của má. Show này Khánh làm cũng rất gấp, chỉ trong 2 tuần chuẩn bị. 

Thế nên, tôi chỉ hỗ trợ được đến đâu thì sẽ hỗ trợ. Tạm thời, tôi sẽ ngưng nhận show diễn trước liveshow của K-ICM để bên cạnh con mình. "Con làm đi, má bỏ hết" - đó là câu nói đời thường.

Nói như vậy là từ cái tâm thật lòng của tôi dành cho Khánh, chứ nếu để PR, tôi đã có nhiều cách khác. Tôi thương cậu ấy thật, muốn ủng hộ và giúp đỡ cũng là thật. Người lớn càng có truyền lửa nhiề, các bạn trẻ càng thích.

Đó là kinh nghiệm trong cuộc sống để động viên nhau. Con cứ làm tới đi má là "dân chơi showbiz". Con chỉ cần yên lòng và vững tin thì những người bạn của con sẽ mạnh mẽ hơn.
Cũng đã lâu Phương Thanh chưa ra album?
Album ngày trước tôi ra liên tục đều là những bài top hit của tôi làm lại, hoặc nửa mới, nửa cũ. Nhưng với album kỳ này, tất cả đều là bài mới hết. Hòa âm phối khí cũng được làm kỹ lưỡng hơn. Vì chọn bài rất kỹ nên hơi lâu một xíu.
ai thich phuong thanh moi toi cam on nhieu - anh 0
Phương Thanh là diva bình dân?
Tôi sợ những danh hiệu đao to búa lớn đó lắm. Thật sự, tôi luôn nói rằng tôi hát để được tâm sự buồn vui, để được giải tỏa sau những giây phút mệt mỏi của cuộc sống.

Tôi thích được gọi ở vế thứ 2 thôi: ca sĩ bình dân. Vậy là được rồi. Tôi thích hòa đồng và vui vẻ với khán giả. Phương Thanh trên sân khấu phải quậy um sùm, làm này làm kia để khuấy động không khí.

Không biết các ca sĩ khác hát sao chứ tôi hát bể khán giả không bắt lỗi. Miễn sao tôi làm mọi người vui là được.

"Muốn làm nghệ sĩ được khán giả trân trọng thì phải..."

Còn về Rock?
Mọi người hay gọi đây là dòng nhạc hết thời hay chết. Nhưng, nghệ thuật như con người của mình vậy đó, có sự xoay vòng. Mỗi dòng nhạc sẽ có lúc thịnh, lúc suy. Đó người ta hay gọi là thời đó.

Dòng nhạc này thịnh thì dòng nhạc kia sẽ bị qua đi, qua 1 thời gian và nó xoay vòng như vậy. Tôi có nói với các bạn chơi Rock rằng đợi Rap với Hip-hop thêm một thời gian nữa đi.

Phải sau khi hai bạn này đi rồi thì bạn rock mới lên được, mới thịnh lại được. Có thể thấy đã bắt đầu manh nha có sự xuất hiện dày hơn của các sân chơi cho Rock, những show rock và các band rock cũng dần hoạt động mạnh hơn.

Nhìn vào Rock Việt, có thể thấy rõ band Metanoia, Brainwave, Bumblebee,... Có nhiều band có hy vọng cho showbiz Việt lắm. 

Nhưng có 1 phần nữa là rock nó chát lắm, thô lắm. Để chạm được mọi người cần có thời gian. Nhưng khi vào được cảm xúc mọi người rồi thì sẽ ở rất bền lâu. Rock Việt phải nhẫn 1 xíu mới được.
ai thich phuong thanh moi toi cam on nhieu - anh 0
Sự xoay vòng đó có đúng với âm nhạc của Phương Thanh?
Từng giai đoạn âm nhạc của ca sĩ sẽ phụ thuộc vào tính cách và cuộc sống của người đó. Mình trải như thế nào, mình hát như vậy. Nhưng mà khổ nỗi khán giả thích gì chỉ thích nấy thôi, không thích thay đổi.

Khi tôi hát nhạc hồn nhiên, đó là lúc Phương Thanh đang vui. Khi tôi hát nhạc buồn, đó là lúc tôi tìm kiếm một sự sâu sắc hơn trong cuộc sống. Còn khi tôi hát Rock là lúc tôi đang mệt mỏi và mong muốn tìm kiếm năng lượng từ dòng nhạc này. 

Có những người nói hát ầm ĩ mệt quá, tôi thích nhẹ nhàng. Khán giả 100 ý mình chiều sao được, thôi mình cứ sống là mình đi. Ở show ca nhạc đêm khoảng 200-300 khách, làm sao biết những người đó đến tìm mình vì cái gì?
Còn về việc nhiều người cho rằng giọng chị đang đi xuống?
Có đôi lúc Phương Thanh hát nhạc dễ thương và thấy vui lắm. Nhưng mọi người nói không đã hát xuống đó, gào thét ầm ĩ mới chịu.

Người nghệ sĩ chỉ sống đúng với con người họ và làm việc đúng với cảm xúc họ, không thể thay đổi được. Khổ nỗi công chúng nhìn thấy cái điểm đầu tiên, bữa sau hát khác coi như xuống rồi đó.

Có lẽ với những người hát nhạc tình cảm như Phương Thanh, đôi lúc thiếu cảm xúc hát không hay. Và những lúc hát không hay PT chọn đường lui, khi nào mình đầy đủ thì quay lại.

Bởi vì hay hay dở tùy thuộc vào người nghe nhưng bắt buộc người đi đường dài phải có nội lực, phải biết lúc nào lui lúc nào tiến. Tôi thấy bản thân được cái tiến lùi hợp lý.
ai thich phuong thanh moi toi cam on nhieu - anh 0
Nói về nội lực, những ca sĩ trẻ dường như không bằng thế hệ trước?
Ngành giải trí chia làm 2 cảm xúc, cảm xúc nghệ thuật và cảm xúc giải trí lúc nào cũng tồn tại song song. Và có những lúc nó là nghệ thuật thật sự, có những lúc nó là giải trí.

Phương Thanh cũng như các anh chị đi trước rất mong những nghệ sĩ và ca sĩ giống như những đứa con của Tổ nghiệp, thật sự đem nghệ thuật đến cho mọi người. 

Còn giải trí coi vậy đó nhưng nó sẽ mỏng lắm, mỏng bởi vì về nghệ thuật, tài năng là đỉnh điểm, về giải trí nó là chiêu trò nhiều. Muốn làm nghệ sĩ được khán giả trân trọng thì phải làm nghệ thuật.

Tôi mong nhìn thấy được thế hệ sau sẽ hát hay và tỏa sáng hơn. Được như vậy là tôi cũng như các bậc tiền bối mừng lắm đó. Mừng vì sự kế tục là nghệ thuật chứ không phải là giải trí lỏng lẻo và phá vỡ đi nghệ thuật.
Vậy nghệ thuật trong tương lai của Phương Thanh sẽ được miêu tả ra sao?
Một nét trải nghiệm. Tức là trải tới đâu, nghiệm ra được tới đâu, thì hát tới đó. Nhưng sẽ có sự cộng hưởng bởi mình ngộ ra được cuộc sống qua nhiều cách khác nhau, có cả thông qua âm nhạc. 

Cho nên niềm vui của mình nó nhiều hơn, bài hát của mình sẽ mang hướng tích cực, buồn cũng sẽ lãng mạn. Và cuộc sống đừng định hướng trước ngày mai phải làm gì, phải chinh phục ai, như thế nào. 

Bởi vì qua 1 hơi thở ta đã khác, qua 1 cái nhắm mắt ta đã khác rồi. Mình cứ áp bản thân vào 1 cái cố định cũng mệt. Cho nên mọi sự góp ý mình coi như là sự chia sẻ và mình cũng không quá nặng, không quá đặt tâm vào để mệt mỏi.

Ai thích Phương Thanh cũ, vẫn sẽ thích. Ai thích Phương Thanh mới, tôi cám ơn nhiều.

Cám ơn Phương Thanh vì buổi phỏng vấn!

ai thich phuong thanh moi toi cam on nhieu - anh 0

Mai Âm Nhạc: 'Con gái hôm nay, chả cần người yêu'

SIDIE: 'Rap không liên quan đến giới tính, vấn đề là tài năng'

'Ca sĩ muốn phục hồi giọng hát sau Covid-19 thì không thể... đốt cháy giai đoạn'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ