'110k không đáng là bao nhưng mình thất vọng vì bị lợi dụng lòng tốt'

Lòng tốt - thứ có thể dễ dàng cho đi nhưng cũng dễ dàng bị đặt để không đúng nơi, đúng chỗ, nói theo một cách khác là bị "trục lợi lòng tin".

Đó không còn là vấn đề quá nổi cộm nhưng vẫn luôn tồn tại "thường trực" trong cuộc sống khiến mối quan hệ giữa người và người ngày càng "dè chừng" hơn với nhau giữa thời đại ngày nay. 

Người ta dần học cách "lắc đầu" với những người cầu xin sự giúp đỡ sau nhiều lần bị lợi dụng lòng tốt. Chia sẻ với về câu chuyện của mình, bạn Thu Ngân (24 tuổi, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã tỏ ra vô cùng thất vọng sau khi trao đi lòng tốt của mình nhưng lại nhận về "một cú lừa".

Theo lời kể, Ngân và nhóm bạn của mình đang ngồi trong một quán cà phê trên đường Võ Oanh, tại quận Bình Thạnh, thì có một cô bán hàng tiến vào nhờ mua giúp cô súp cua và xôi cúc. Vì vừa mới ăn no xong nên nhóm bạn của Ngân không thể ăn thêm nữa, nhưng vì trông dáng người và cách ăn mặc khá bươn chải của cô nên Ngân quyết định mua giúp để cô có thể về nhà sớm vì trời đã tối.

110k khong dang la bao nhung minh that vong vi bi loi dung long tot - anh 0
Ảnh minh họa

"Cô nói là hiện tại cô chỉ còn có 3 ly súp cua và 6 phần xôi cúc thôi. Nhưng vì nhóm mình không có ai ăn xôi cúc hết nên tụi mình mới quyết định là sẽ mua dùm cho cô 3 phần súp cua còn lại.

Mình có đi cùng cô ra ngoài để cầm tiền theo trả thì cô múc cho mình 2 ly súp cua lớn. Nhưng cô nói là cô còn 1 ly nhỏ nữa nên cô kêu mình lấy luôn. Mình cũng đồng ý. Sau khi cô lấy xong ly nhỏ cho mình thì cô lại nói còn một ly nhỏ nữa. Mình mới bảo cô vậy lấy thêm 1 ly nhỏ nữa cho mình. Sau khi lấy xong ly nhỏ đó, cô lại bảo để cô lấy hết cho con luôn nha.

Mình trộm nghĩ, chắc là ly cuối cùng rồi. Sau đó cô quyết định lấy cho mình thêm một ly nhỏ nữa là tổng cộng 5 ly vì tụi mình cũng 5 người. Nhưng vấn đề ở chỗ là cô không sử dụng nắp để đậy ly lại mà thậm chí là còn sử dụng bịch ni lông để làm nắp đậy ly súp cua cho tụi mình và… cột thun. Có một số ly khác cô còn cột bằng cọng dây mà cô kêu mình lụm ở dưới đường lên".

110k khong dang la bao nhung minh that vong vi bi loi dung long tot - anh 0
Súp cua được đậy lại bằng bao ni lông và cột cố định bằng những sợi dây lát

Vì trong tâm thế giúp đỡ nên Ngân không nghĩ ngợi nhiều, vẫn nghĩ mọi thứ đều ổn cho đến khi tính tiền thì cô bán súp cua báo giá rằng 25k/ ly lớn và 20k/ ly nhỏ. Đặc biệt, tất cả những ly này đều không có trứng cút, chỉ có súp và khá lỏng. Nên giá cả không quá tương xứng với chất lượng đi kèm.

110k khong dang la bao nhung minh that vong vi bi loi dung long tot - anh 0
Những ly súp đều khá lỏng, không có trứng cút và "cua'' như những nơi bán khác

Cô bạn còn tiết lộ thêm rằng: "Lúc chào hàng cô có nói chỉ còn 3 ly nhưng thật ra trong nồi súp còn đến 1/3 nồi, sau khi mình từ chối không lấy thêm nữa thì cô mới tính tiền tổng cộng 110.000 đồng với 5 ly súp cua. Vì cả nhóm đều đã no nên không ai ăn thêm được nữa, nên tụi mình quyết định đem về nhà ăn, khoảng thời gian từ lúc mua đến khi về nhà là 2 tiếng thì súp đã đông lại và vón cục lại không thể dùng được nữa".

Hình ảnh ly súp bị vón đặc lại khi đem về nhà sau 2 tiếng

Ngân cho biết bản thân cảm thấy khá là buồn vì đã bị người khác trục lợi dựa trên lòng tốt của mình. Dù số tiền 110k không đáng là bao nhưng khi bản thân đã hết lòng muốn giúp đỡ người khác nhưng lại bị "làm tiền" như vậy thì ít nhiều đã khiến cô bạn trở nên dè chừng hơn khi muốn giúp một ai đó.

Chia sẻ thêm về câu chuyện này, Ngân cho biết: "Nếu thời gian có quay trở lại, thì mình vẫn sẽ chấp nhận giúp cô ấy thôi vì mình thời điểm đó đã quá trễ rồi. Nhưng mình sẽ cẩn trọng hơn trong việc quan sát và không để họ 'dẫn dụ' mình như vậy".

Chuyện về chú tài xế chạy xe Grab nhưng không có Smartphone!

"Cô tài xế" dễ thương dặn dò: "Học sinh không được bo tiền thừa vì..."

Vụ nữ sinh Thanh Hóa trộm váy: Bất bình, đồng cảm, lên án… và chúng ta cần dừng tại đây!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ