Những tình tiết vô cùng xúc động của anh Ngọc và chị Hạnh trong tập 55 khiến cho netizen cảm động.
Trong tập 55 của Cây Táo Nở Hoa netizen chắc hẳn đã ''khóc như mưa'' trước những phân cảnh cực kỳ xúc động của chị Hạnh và anh Ngọc. Cả hai cực tình cảm và hạnh phúc trong nỗi đau khổ khi đối diện với bệnh tật. Sự cay đắng xen lẫn ngọt ngào khiến cho khán giả chạnh lòng trước cặp vợ chồng này. Đây có lẽ là khoảnh khắc đau khổ và hạnh phúc nhất của cả hai trong suốt 20 năm qua.

Khán giả đứng trước tình cảm cao đẹp của vợ chồng nhà Táo đã vô cùng xúc động: ''Đau lòng với anh Ngọc, sao người tốt mà hay chịu thiệt thòi vậy ta. Cả một đời hy sinh tất cả để nuôi các em khôn lớn mà khi đứng bên bờ vực không đứa nào giơ tay ra cứu anh. Cuộc đời anh là những chuỗi dài vất vả, chuỗi dài sự hy sinh hiếm thấy trong cuộc đời này.
Cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, dù chị Hạnh có yêu thương anh bao nhiêu cũng không bù đắp được sự tổn thương mà các em đã gây ra cho anh. Không thể gọi chúng là anh em được, mà phải gọi chúng là những đứa con bất hiếu mới đúng''.



Bên cạnh đó một số netizen khen ngợi tài năng diễn xuất của cả dàn diễn viên quá xúc động, đặc biệt ông Lân - bố của Hạnh được nhắc đến với hình tượng một người cha tuyệt vời. Tài năng diễn xuất của Thái Hòa, Hồng Ánh, NSƯT Quốc Trọng và NSND Lan Hương trong tập phim này là điều không thể bàn cãi khi mỗi diễn viên tạo nên một dòng cảm xúc hòa quyện với nhau trọn vẹn.

Ngoài ra một số khán giả cảm thấy nuối tiếc khi cặp đôi Dư - Trúc xuất hiện khá ít trong tập 55. Người xem mong muốn sự xuất hiện của cả hai nhiều hơn nữa nhằm xoa dịu bớt phần bi kịch của anh Ngọc

Tiếp tục đón xem Cây Táo Nở Hoa phát sóng vào lúc 20g00 thứ 2-3-4 hằng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VieON.
Nguồn: TH&PL