Văn hoá đối đáp: Vì đâu nên nỗi?

Việc sao Việt phát ngôn bất chấp đã là chuyện "Biết rồi, khổ lắm, nõi mãi!". Nhưng vì sao nghệ sĩ vẫn đi vào "vết xe đổ" của nhau?

Là một người của công chúng, thuộc đối tượng "dễ bị để ý", người nghệ sĩ bắt buộc phải cẩn trọng trong phát ngôn của mình. Văn hoá đối đáo vì thế được lấy ra làm thước đo cho người nghệ sĩ ở một sân khấu khác: Mạng xã hội.

Nghệ sĩ không ngần ngại "nói thẳng mặt" nhau

Nghệ sĩ có quyền được góp ý và thể hiện góc nhìn của mình với một vấn đề, hoặc thậm chí là một đồng nghiệp nào đó. Nhưng, thẳng thắn bày tỏ quan điểm và nhục mạ lẫn nhau là hai chuyện hoàn toàn khác.

Giữa lúc Trấn Thành gặp biến vì phát ngôn gây tranh cãi, Nguyên Vũ đăng tải tâm thư dài và gọi thẳng tên Trấn Thành: "Những giọt nước mắt tức tưởi ấy là gì? Bạn uất ức cam chịu hay bị ai ép uổng? Bình thường anh vẫn ngưỡng mộ tài năng của em và rất đồng cảm với những giọt nuớc mắt bởi cảm xúc từ trái tim rung động và những hành động tốt mà em đã dành cho những người khác hay những tiết mục hay… Nhưng lần này thì không".

van hoa doi dap vi dau nen noi - anh 0
Bài viết của ca sĩ Nguyên Vũ trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nguyên Vũ cho biết không hề phủ nhận những công sức mà Trấn Thành đã bỏ ra trên chặng đường làm nghề nhưng với nam ca sĩ "nghề nào mà không phải lao động vất vả mới thành công nếu không muốn nói có nhiều lần thất bại để đạt được ý nguyện". Nguyên Vũ còn thẳng thắn: "Hãy để những giọt nước mắt làm nên giá trị cao đẹp và lòng biết ơn hơn là sự oán trách hờn dỗi khi chúng ta đang theo đuổi một nghề vô cùng tốt mà bao nhiêu người mong ước . Lời cuối, Vũ rất trân trọng tình anh em đồng nghiệp nhưng tôn trọng là tôn trọng, nguỡng mộ là nguỡng mộ, không phải vì thế cái gì cũng phải hùa theo".

van hoa doi dap vi dau nen noi - anh 0

Hành động của Nguyên Vũ được đánh giá là góp ý thiện chí. Anh cho biết đã nhắn tin riêng để trao đổi vấn đề với đàn em. Thế nhưng có những tường hợp sao Việt lợi dụng mác "góp ý" để bới móc, tạo ra những cuộc chiến mạng xã hội xấu xí. 

Mỹ Lệ, cái tên gây sóng gió một thời. Còn nhớ năm nào, Mỹ Lệ lên báo đưa ra những nhận xét về Lý Nhã Kỳ: "Lý Nhã Kỳ suốt ngày diện đồ hiệu và đắp lên người mấy tỉ nhưng đẳng cấp ở cái gì?... Tất nhiên người đẹp khoác lên hàng hiệu thì đẹp chứ nhưng trong một xã hội đói kém, một năm khó khăn thế này thì không đẹp. Mặc thì cứ mặc nhưng làm ơn đừng la toáng lên bộ này mấy tỉ đồng hay mấy chục ngàn đô. Cái đó rất phản cảm". 

Ai cũng có quyền có quan điểm riêng, nhưng với một nghệ sĩ, quan điểm đó cần được nâng tầm cao cho mỗi phát ngôn. Do đó, việc Mỹ Lệ "bới móc" Lý Nhã Kỳ trên mặt báo chẳng khiến cô được người ta nể mà bị cho là "ghen ăn tức ở". 

van hoa doi dap vi dau nen noi - anh 0

Đại hội "vạch mặt" Mỹ Lệ trên mạng một thời cũng khiến dân tình ngao ngán. Người ta được nghe Lưu Hương Giang kể chuyện gặp Mỹ Lệ ở cánh gà một đêm diễn và hỏi thăm về việc sinh em bé của Mỹ Lệ. Nhưng, thay vì vui vẻ chào lại, Mỹ Lệ đáp: "Chị mà không ở nhà sinh em bé thì nghĩ gì mà bọn em nổi được". Sau đó, Mỹ Lệ phủ nhận và cho rằng: "Tôi không nói như vậy. Tuổi tác như tôi thì mọi người có tin rằng tôi nói một câu thiếu i-ốt như vậy không?".

Chẳng biết độ tin cậy của những lời nói trên được bao nhiêu phần trăm. Nhưng ngay sau đó, ca sĩ Đức Tuấn, người có tiếng là đàng hoàng trong cư xử, lên facebook của anh kể một câu chuyện khiến người ta phải giật mình. 

"Chị thấy em đần hơn chị, chị lên báo nói em hoang tưởng. Em buồn cười. Chị thấy đội hợp ca của em đặc sắc, chị đi đặt điều đi nói xấu em khắp nơi. Em phải dặn mấy đứa con nít của đội em nhịn chị vì chị là người lớn. Chị đạp M. thê thảm trên báo hết lần này đến lần khác.... Nhưng chị ơi, thế giới này không phải ai cũng là em của chị, không phải ai cũng nhịn khi bị chị chọc ngoáy vô cớ. Em phục sự dẻo dai của chị khi chị có thể kiếm chuyện hết người này tới người khác, ngoài đời, trên báo và ghê nhất là trên facebook, nơi mà chị cho là chỗ riêng tư nên chị bình luận toàn những từ ngữ nghe nổi hết gai ốc…", một đoạn trong dòng trạng thái mà Đức Tuấn đăng tải rồi xoá sau đó. 

van hoa doi dap vi dau nen noi - anh 0

Khán giả tự hỏi, những phát ngôn "đập vào mặt" nhau không thương tiếc đang là xu hướng trong cách hành xử giữa các ngôi sao với nhau trong showbiz hay sao? 

Công chúng cũng đã không ít lần được chứng kiến những trận cãi vã khác giữa những người nổi tiếng. Nào là màn khẩu chiến giữa cặp đôi thầy trò Thanh Thảo – Ngô Kiến Huy, nào là lời "dạy bảo" qua lại giữa hai người từng là bạn thân Trấn Thành – Thanh Thảo, và thậm chí là cả những ca sĩ "ít đụng chạm" như Mỹ Linh, Mỹ Tâm cũng từng bị lớp hậu bối kém tiếng xỉa xói…

Câu từ mà những người đáng ra phải "làm đẹp cho đời" lại nói về đồng nghiệp hoàn toàn tỷ lệ nghịch với vẻ bề ngoài của chính họ.

Hồ Quỳnh Hương từng bảo: "Sao Việt chửi nhau như hàng tôm hàng cá nên tôi không có bạn thân trong showbiz". Câu nói này cũng có phần đúng.

Nghệ sĩ "đốp chát" trực tiếp với khán giả 

Rõ ràng câu chuyện nghệ sĩ "đốp chát" với khán giả trên mạng xã hội là một đề tài không mới, thậm chí còn quen thuộc trong làng giải trí. Bởi cứ dăm ba bữa, khi có một bình luận tiêu cực nào đó trên mạng xã hội thì lập tức các nghệ sĩ cũng tự "xù lông" để bảo vệ thông tin và quyền lợi của mình.

Lệ Quyên là cái tên gây ồn ào nhiều nhất mỗi khi nhắc đến chuyện chửi fan. Bởi lẽ nữ ca sĩ có hàng loạt những cuộc chiến bàn phím với khán giả. Mới đây nhất, nữ ca sĩ đã mắng antifan là "Thần kinh, bại não".

van hoa doi dap vi dau nen noi - anh 0
Lệ Quyên nhiều lần cãi nhau với anti-fan, bảo vệ Lâm Bảo Châu.

Phương Oanh cũng là nghệ sĩ từng có nhiều lần cãi tay đôi với khán giả khi bị buông lời không hay trước khi trở thành tâm điểm xoay quanh chuyện tình cảm với shark Bình.

Cụ thể, khi nhận lời xúc phạm, đánh giá không hay về vai diễn Nam phim Hương vị tình thân, Phương Oanh đáp lại: "Phải block loại này thôi cả nhà ạ! Rác rưởi là phải dọn".

van hoa doi dap vi dau nen noi - anh 0

Không ai phàn nàn về sự thật là các nghệ sĩ là con người, rời sân khấu họ cũng có thể có một cuộc sống phía sau hậu trường như bất cứ ai khác. Tuy nhiên, khi bạn lập một Facebook với tên của mình và bật nút "follow" cho khán giả theo dõi (thậm chí còn làm đơn xin Facebook xác nhận nghệ sĩ) thì một lần nữa bạn lại đang bước lên một sân khấu khác có tên mạng xã hội. 

Một bộ phận nghệ sĩ đang muốn thể hiện cá tính mạnh mẽ của bản thân hay đang cho công chúng thấy mình là một người gai góc và sẵn sàng xúc phạm bất cứ ai? 

Không biết hành động của ca sĩ Lệ Quyên có giống với tư duy của Pha Lê hay không khi cô từng tuyên bố: "Em mà biết sợ à? còn đụng em, em còn chửi nữa, em cần quái gì hát với hò".

van hoa doi dap vi dau nen noi - anh 0

Đã rất nhiều lần báo chí lên tiếng về mặt lợi và mặt hại của việc nghệ sĩ sử dụng mạng xã hội để nhưng có lẽ tất cả không đủ để ngăn lại những hành động xấu xí của một bộ phận sao Việt. Là một người nghệ sĩ chân chính, phát ngôn cẩn trọng là điều cần đặt lên hàng đầu. Có rất nhiều cách để bảo vệ được danh dự bản thân mà không gây tổn hại đến sự nghiệp của chính mình mà rất nhiều ngôi sao đã làm được.

"Vì đâu nên nỗi?" sẽ không còn là câu hỏi ngán ngẩm của khán giả mỗi khi nhìn vào showbiz Việt. 

Trấn Thành "bất biến" giữa tâm bão

1 mét vuông 3 người lên tiếng về nước mắt Trấn Thành

Toàn cảnh: Trấn Thành có quyền khóc nhưng cần đúng chỗ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ