Trung Thảo Mai - Anh Ba Dân: Bị chửi, kỳ thị vì giả gái

Trung Thảo Mai và Anh Ba Dân gây ấn tượng với khán giả bởi sự hài hước, vui nhộn và giả gái có duyên. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà cả hai đã vướng không ít tin đồn yêu đương.

picture

Anh Ba Dân - Trung Thảo Mai

"Mất ăn, mất ngủ vì clip tạo trend"

Trung và Dân gây sốt mạng xã hội nhờ clip "Anh Ba Dân quê ở đâu đấy?". Cả hai vui sướng đến mất ăn mất ngủ vì clip đạt hơn 10 triệu lượt xem và đã tạo trend cho giới trẻ.

Cơ duyên nào giúp hai bạn biết đến nhau và bắt tay cùng làm công việc sáng tạo nội dung trên social?
Trung: Chúng mình quen nhau từ năm 2019, khi cùng học tại trường Trung cấp Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang. Cả hai cùng học khoa Quan họ, Trung trên Dân một khóa. Vì hai lớp Quan họ số lượng người không nhiều nên đa số chúng mình chơi với nhau rất thân.

Dân: Trong một lần đi chơi cùng nhau vào tháng 8/2020, lúc nhân vật Nguyệt trong phim Phía Trước Là Bầu Trời đang hot nên mình với Trung quay clip.

Không ngờ clip đó viral. Bắt đầu từ đó, cả hai quyết định làm công việc sáng tạo nội dung trên social.
Hai bạn định hướng thế nào trong việc xây dựng kênh social và hình ảnh của bản thân khi làm công việc này?
Dân: Ngày xưa, mình định khai thác các câu chuyện về đời sống ở nông thôn thôi. Nhưng sau đó, mình thấy những câu chuyện xung quanh cuộc sống hiện đại cũng rất hay, nên mình quyết định đan xen các chủ đề về nông thôn, mẹ chồng nàng dâu, xã hội… để các sản phẩm không một màu.
Trung và Dân "gây bão" nhờ clip “Anh Ba Dân quê ở đâu đấy?”. Từ đâu hai bạn có ý tưởng này?
Dân: Lúc đó, bố mình đang nằm viện thì có bác gái vào thăm. Mỗi lần có bạn vào thăm bố mình thì bác gái đều hỏi: "Cháu quê ở đâu đấy?". Bác hỏi chi tiết đến tận làng, xã của họ, giống như kiểu bác biết rõ khu vực ấy rồi. Nhưng đến khi người ta hỏi lại: "Thế bác cũng biết làng ấy à?", thì bác gái liền bảo là: "Không, bác không biết. Bác chỉ hỏi cho biết thôi" (cười).

Trung: Trước đây, mình từng nhái lại giọng của nhân vật Nguyệt trong phim Phía Trước Là Bầu Trời và nhận được sự thích thú của mọi người. Vì vậy, mình đã quyết định sử dụng giọng điệu này cho các clip. Một phần, mình cũng muốn gợi lại giọng nói xưa để sản phẩm được đặc sắc, khác biệt hơn.
picture

Mình nhái lại giọng điệu của nhân vật Nguyệt (phim Phía Trước Là Bầu Trời) vì muốn gợi lại giọng nói xưa để sản phẩm được đặc sắc, khác biệt hơn.

Trung Thảo Mai

Social Biz

Logo VieZ
Cảm xúc của hai bạn ra sao khi clip đó tạo được hiệu ứng tốt như vậy?
Dân: Mình sướng đến mức mất ăn mất ngủ. Lần đầu tiên mình có clip hot đến mức tạo trend ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang của chúng mình nữa.

Các bác lãnh đạo ở nơi mình cũng không giấu được sự vui sướng khi tỉnh mình được nhắc nhiều trên mạng xã hội.
Có phải biệt danh Trung Thảo Mai và anh Ba Dân bắt nguồn từ clip này?
Trung: Sau khi hai clip đầu tiên nhái lại giọng điệu nhân vật Nguyệt "thảo mai" gây sốt trên mạng xã hội, anh Dân đã đặt luôn biệt danh Trung Thảo Mai cho mình. 

Dân: Biệt danh anh Ba Dân của mình thì xuất phát từ một tên gọi của Liền anh của Quan họ Bắc Ninh.
trung thao mai anh ba dan bi chui ky thi vi gia gai - anh 0

"Mẹ mua váy cho con trai mặc"

Trung Thảo Mai nhận được sự ủng hộ từ gia đình khi tham gia công việc sáng tạo trên social. Thậm chí, bố mẹ còn rất thích xem con trai giả gái.

Cuộc sống của hai bạn thay đổi thế nào sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội?
Dân: Cả hai bắt đầu được mọi người chú ý nhiều hơn khi ra đường. Trong một lần đi diễn ở Hà Nội, trời trở lạnh mà hai đứa mặc phong phanh nên cả hai ghé vào cửa hàng ở chợ đêm để mua áo khoác, dù đeo khẩu trang nhưng cô chủ quán vẫn nhận ra.

Trung: Có lần mình đi ăn chân gà nướng ở vỉa hè mà cũng bị chụp trộm nữa. Trung không nghĩ rằng mình lại được nhiều người biết đến như vậy.
Người thân phản ứng ra sao khi hai bạn nổi tiếng trên mạng xã hội?
Trung: Mọi người trong gia đình rất bất ngờ. Mọi người trong nhà đều ủng hộ việc mình giả gái để quay clip. Thậm chí, mẹ mình còn mua váy cho con trai mặc.

Bố cũng hay theo dõi và thích xem các clip của con trai nên bố cảm thấy bình thường khi mẹ mua váy cho mình.

Dân: Bố mẹ rất vui khi biết con trai được nhiều người biết đến. Trên công ty của mẹ, ai cũng biết đến mình nhưng khi mẹ bảo đây là con trai tôi thì mọi người lại không tin. Chị vợ mình cũng gặp phải tình cảnh giống như mẹ.
picture

Mọi người trong nhà đều ủng hộ việc mình giả gái. Thậm chí, mẹ còn mua váy cho con trai mặc.

Trung Thảo Mai

Social Biz

Logo VieZ
Hai bạn đầu tư thế nào và có gặp khó khăn khi giả gái để quay clip?
Trung: Cũng may là ngoại hình của mình nhỏ con nên việc hóa thân cũng khá dễ dàng. Mình thường hay lấy váy, giày cao gót của mẹ để mặc. Chỉ có việc cần phải cạo lông chân để lên hình được đẹp hơn thì thỉnh thoảng mình bị xước da, chảy máu do cạo không khéo.

Dân: Mình là người hướng dẫn Trung cách diễn sao cho giống nhân vật nữ nhưng đến khi phải hóa thân thì lại rất ngượng ngùng. Mình cảm thấy bản thân không hợp với việc giả gái nhưng vì công việc nên phải cố gắng để làm. Thành ra, mình chỉ đóng được vai phụ nữ trung niên thôi chứ không thể hóa thân vào các vai xinh đẹp như Trung được.

Bên cạnh việc chuẩn bị trang phục, mình cũng đã bỏ ra hơn 10 triệu đồng để học trang điểm, phục vụ cho việc hóa trang.

Mình cũng muốn đầu tư thêm vào ngoại hình cho Trung, để khi giả gái trông được xinh đẹp nhất có thể. Nhưng khi hỏi giá một bộ tóc giả làm từ tóc thật thì có giá gần chục triệu, nên cả hai đành nhìn nhau cười và ngậm ngùi từ bỏ ý định. Cuối cùng, mình lên mạng mua bộ tóc giả với giá vài chục hay vài trăm thôi.
Hai bạn phân chia công việc thế nào trong quá trình xây dựng kênh social?
Dân: Mình đảm nhận việc viết kịch bản, dựng phim, tìm địa điểm quay, chuẩn bị trang phục, trang điểm. Còn Trung sẽ hỗ trợ mình trong việc quay clip. Nếu mình phải diễn thì Trung sẽ là người quay, còn khi Trung phải diễn thì mình là người quay.
Khi làm việc chung, cả hai có từng xảy ra việc bất đồng quan điểm không? Và 2 bạn giải quyết nó ra sao?
Dân: Thật ra cũng có, nhưng không nhiều. Trung gây chú ý với khán giả vì có giọng na ná với nhân vật Nguyệt nhưng vẫn có chất riêng. Thế nhưng, có một khoảng thời gian Trung bị đi xa quá so với định hướng ban đầu. Trung không còn nói giọng điệu thảo mai như nhân vật Nguyệt nữa mà thay vào đó là giọng nói điệu đà hơn.

Thời gian đó, mình rất bực và có nhắn tin nói thẳng với Trung, bảo em ấy nên quay về lối diễn cũ. Sau một vài clip được mình góp ý thì Trung đã dần trở lại được cách diễn trước đây.

Trung: Lúc xảy ra những việc như vậy thì mình sẽ lắng nghe anh Dân nói và mình cảm thấy những lời góp ý của anh là đúng nên mình đã làm theo. Vì vậy, cả hai thường ít xảy ra tranh cãi.
trung thao mai anh ba dan bi chui ky thi vi gia gai - anh 0

Trung - Dân, tình ngay lý gian

Việc đóng cặp cùng nhau khiến cho Trung và Dân gặp không ít những tình huống dở khóc dở cười. Một trong số đó là việc cả hai bị đồn đoán yêu nhau.

Việc Trung thường xuyên giả gái như vậy, bạn có sợ bị mọi người hiểu nhầm về giới tính?
Trung: Ban đầu mình nhận được rất nhiều câu hỏi với nội dung như: "Anh và anh Dân là một cặp à?" hay "Hai anh đang yêu nhau à?". Việc mọi người hiểu nhầm về giới tính của mình là có nhưng nó không ảnh hưởng đến mình nhiều lắm. Với lại, mình cũng có quay clip giải thích về vấn đề này rồi nên sau này mọi người cũng đã hiểu và không còn hỏi về vấn đề này nữa.

Dân: Khi bị hỏi về việc có phải là một đôi với Trung không thì mình cũng hay trêu lại là: "Đúng rồi, hai người không là một cặp, một đôi thì là như nào?" (cười). Thật ra, mình cũng có giải thích cho mọi người hiểu là cả hai chỉ là anh em thôi. Thậm chí, có những lúc phải nói dối là anh em ruột nữa.
Việc diễn viên nam giả nữ không còn quá mới mẻ với khán giả, bạn có sợ nếu còn tiếp tục phong cách diễn này sẽ khiến khán giả nhàm chán?
Dân: Mình nghĩ việc giả gái để diễn tuy không còn mới mẻ nhưng vẫn được khán giả ưa chuộng. Thậm chí, khi có những clip Trung không giả gái nữa thì khán giả lại hỏi, muốn em ấy tiếp tục giả gái.

Việc Trung giả gái cũng cần có sự thay đổi thường xuyên, không chỉ đóng các vai trẻ trung, xinh đẹp mà sẽ còn hóa thân vào vai bà già, phụ nữ trung niên. Mình cũng có thể giả gái để Trung đóng một vai khác. Bọn mình đang cố gắng xây dựng nội dụng với các chủ đề khác nhau để thu hút được nhiều khán giả hơn.
picture

Có những lúc chúng mình phải nói dối là anh em ruột để không bị kỳ thị do cả hai luôn xuất hiện cùng nhau.

Anh Ba Dân

Social Biz

Logo VieZ
Hai bạn đã có những kỉ niệm đáng nhớ nào khi làm công việc sáng tạo nội dung trên social?
Dân: Việc khiến mình nhớ nhất đó là có một bạn antifan đã lập rất nhiều tài khoản, thậm chí là nhắn tin trực tiếp để chửi bới, kỳ thị bọn mình. Lúc đó, mình đã gọi điện nói thẳng với bạn này. Mình cũng nhắc nhở bạn antifan này rằng nếu còn tiếp tục công kích bọn mình thì mình sẽ báo sự việc này lên công an.

Khi nghe mình nói như vậy, bạn đó liền thay đổi thái độ và hứa không làm như vậy nữa. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian, bạn ấy lại tiếp diễn những hành động xấu này. Quá chán chường nên mình không thèm để tâm đến nữa và chặn hết những tài khoản đó.

Trung: Có những lúc quay clip mà hai anh em chỉ nhìn nhau cười, không thể nào quay được. Hay có những kịch bản, có phân đoạn mình tát anh Dân và ngược lại thì hai anh em cứ thi nhau tát, người tát sau lại tát mạnh hơn người tát trước, giống như kiểu trả thù vậy đó (cười).

Dân: Bởi vậy nên sau này mình viết kịch bản thì bỏ mấy phân đoạn Trung tát Dân đi, chỉ để lại phân đoạn Dân tát Trung thôi (cười lớn).
Việc nổi tiếng trên mạng chắc hẳn cũng khiến hai bạn áp lực ít nhiều và nhận phải ý kiến trái chiều từ dư luận. Hai bạn đối mặt với những việc này thế nào?
Dân: Cả hai đứa đều gặp nhiều trường hợp như vậy. Đôi khi, người ta còn nhắn tin trực tiếp để mắng chửi mình. Ban đầu, khi gặp những tình huống như vậy, mình cũng chưa biết phải xử lý thế nào. Nếu mà nói lại họ thì người ta lại cho rằng người nổi tiếng mà trả treo lại khán giả, còn không nói thì người ta lại được nước làm tới.

Có nhiều lần, mình nhận được nhiều tin nhắn với nội dung xúc phạm, kỳ thị bọn mình vì giả gái. Mình còn nhớ một trong những tin nhắn đó là: "Tao không hiểu chúng mày nghĩ gì mà đi tuyên truyền hình ảnh bê đê cho thế hệ tương lai. May mà tao xem chứ không phải con tao xem".

Đọc xong tin nhắn đó, mình bị đứng hình và không biết phải nói gì. Mình tự nghĩ tại sao họ lại có suy nghĩ tiêu cực và đi đổ lỗi cho bọn mình như vậy. Lúc đó, cả hai rất buồn.

Mình cũng từng nghĩ đến việc dừng việc giả gái trước những bình luận tiêu cực như vậy. Nhưng khi không giả gái lại có rất nhiều khán giả lại mong muốn Trung giả gái tiếp.

Trước những bình luận như vậy, cả hai đã quyết định lên tiếng nói rõ về hoàn cảnh, những tâm tư, nguyện vọng của bản thân để cho khán giả hiểu. Từ sau đó trở đi, mọi người đã hiểu mình hơn và không còn những bình luận tiêu cực đó nữa.
picture

Có nhiều lần, mình nhận được nhiều tin nhắn với nội dung xúc phạm, kỳ thị bọn mình vì giả gái.

Anh Ba Dân

Social Biz

Logo VieZ

"Tháng kiếm được nhiều nhất là hơn 60 triệu đồng"

Chỉ sau 2 tháng làm công việc trên sáng tạo nội dung trên social, Trung và Dân đã bắt đầu kiếm được tiền nhờ nhận quảng cáo. Tháng kiếm được nhiều tiền nhất là hơn 60 triệu đồng.

Số tiền đầu tiên mà 2 bạn kiếm được từ công việc làm sáng tạo nội dung trên social là bao nhiêu?
Dân: Khi bắt đầu làm công việc này được 2 tháng thì cả hai đã kiếm được số tiền đầu tiên là 700.000 đồng. Hai đứa đã trích một ít để mua bánh, kẹo mời bạn học trên lớp, còn lại thì mình chia đôi.

Sau này, khi kênh của mình bắt đầu được nhiều người biết đến thì số tiền quảng cáo mà mình nhận được cũng tăng dần lên. Hiện tại thì bọn mình nhận được khoảng 5 đến 8 triệu đồng.

Tháng kiếm được nhiều nhất là hơn 60 triệu đồng, đó là vào dịp Tết. Nhưng khi trừ đi chi phí mua sắm, đầu tư cho hình ảnh thì chia đôi ra cũng không phải là nhiều lắm.
Hai bạn có từng bàn về việc đến một thời gian nào đó, cả hai sẽ tách riêng để mỗi người phát triển hình ảnh của bản thân?
Trung: Chúng mình chưa nghĩ đến việc này. Hiện tại, mình còn dành thời gian cho việc học. Chỉ cuối tuần mới có thể về quê để quay clip cùng anh Dân. Nếu bây giờ tách ra thì mình sợ không thể sắp xếp được thời gian cũng như lượng công việc cần xử lý.

Dân: Thời gian qua khán giả đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của hai người. Không biết mai sau sẽ thế nào nhưng nếu bây giờ mà tách rời thì sẽ không thành công.
Người nổi tiếng thường giữ kín đời sống riêng tư, đặc biệt là chuyện tình cảm, nhưng Dân lại quyết định công khai việc đã lấy vợ. Bạn có sợ vì việc này mà mất đi fan?
Dân: Thật sự mình không nghĩ mình là một người nổi tiếng. Khi chia sẻ chuyện cá nhân lên mạng xã hội, mình chỉ muốn cho bạn bè của mình được biết đến để chia vui cùng mình.

Việc mình lấy vợ là chuyện bình thường và trước sau gì mọi người cũng biết nên mình không việc gì phải giữ kín chuyện này cả.
trung thao mai anh ba dan bi chui ky thi vi gia gai - anh 0
Quá trình hẹn hò và cuộc sống hôn nhân của Dân với người vợ hiện tại như thế nào?
Dân: Vợ chồng mình quen nhau từ năm 2019, khi cả hai cùng làm việc tại Nhà quan họ Bắc Ninh. Nhà vợ mình cách nhà Trung khoảng 2km thôi. Trung với vợ mình thân nhau lắm, có lúc hai người còn ngồi nói xấu mình nữa (cười).

Sau khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, mình đã mạnh dạn tỏ tình với cô ấy và sau hai năm tìm hiểu thì cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Cuộc sống hôn nhân của mình rất hạnh phúc và thoải mái, không bị áp lực gì. Bởi cả hai đều có công việc ổn định, mức thu nhập đủ nuôi sống cả gia đình.
Còn Trung, bạn có ngại chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân?
Trung: Hiện tại thì mình đang độc thân. Trước đây, mình từng "cảm nắng" một người. Lúc đó, cả hai đang trong mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu thì gặp một vài vấn đề nên đã không còn liên lạc với nhau nữa.

Dân: Nhắc về chuyện này thì mình mới nhớ. Trước đây, vì Trung bận rộn công việc riêng nên mình có quản lý luôn trang cá nhân của Trung để tiện cho công việc. 

Bởi vậy mà mình đã vô tình đọc được tin nhắn của người bạn cũ này nhắn cho Trung, với nội dung yêu cầu Trung không được quay clip với mình nữa. Khi đó mình rất bực tức, đến tận 2h sáng mà mình vẫn còn nhắn tin mắng Trung một trận.

Trung: Sau khi nghe anh Dân nói lại, mình đã chủ động giải quyết vấn đề này với bạn kia. Mình cảm thấy người bạn này đưa ra yêu cầu đó là vô lý nên đã quyết định chấm dứt mối quan hệ tại thời điểm đó.

Nguyễn Đức Trung sinh ngày 31/7/2003, tại Bắc Giang. Trung đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, khoa Kịch hát dân tộc.

Nguyễn Thành Dân sinh ngày 20/10/1994, tại Bắc Ninh, được biết đến là anh Ba Dân. Sau khi tốt nghiệp trường Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, anh chuyển sang ngành Công an. Nhưng vì có đam mê với nghệ thuật nên Dân quyết định học hát, làm công việc sáng tạo nội dung trên social và kinh doanh tự do.

Anh Ba Dân mất ăn mất ngủ vì vợ đang mang bầu nhưng nhiễm Covid-19

Mắc Covid-19, Trung Thảo Mai - Anh Ba Dân hủy mọi công việc, tổn thất hàng chục triệu đồng

Cô Em Trendy khi bị chê ngực lép: 'Kích cỡ vòng 1 không quyết định được bất cứ điều gì trong ngành thời trang'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ