Henri Cartier-Bresson, cha đẻ của nhiếp ảnh báo chí hiện đại, đã ghi lại những sự kiện mang tính bước ngoặt ở Trung Quốc 70 năm trước.
Theo trang The Paper, Henri Cartier-Bresson (1908-2004) được mệnh danh là một trong nhiếp ảnh gia vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ông từng tới hàng chục quốc gia và ghi lại những sự kiện điển hình của thế kỷ như nội chiến ở Tây Ban Nha, sự sụp đổ của Bức tường Berlin, lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi qua đời, sự kiện giải phóng Paris trong Chiến tranh thế giới thứ hai, v.v..
Henri Cartier-Bresson chú trọng "khoảnh khắc quyết định" trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh gia không tán thành dùng các thủ pháp thay đổi ánh sáng tại hiện trường, không sử dụng phương pháp can thiệp ánh sáng tự nhiên như đèn flash, nhằm thể hiện con người, sự việc một cách khách quan và chân thực nhất.Một trong tác phẩm tiêu biểu của Henri tại Trung Quốc là cảnh dòng người chen lấn ở ngân hàng tại Thượng Hải tháng 12/1948. Bấy giờ, trước tình trạng lạm phát và mất giá tiền giấy, Quốc dân đảng quyết định mỗi người được đổi tối đa 40 g vàng. Hàng nghìn người xếp hàng từ sáng tới cuối ngày với hy vọng mua được vàng. Cảnh sát được trang bị vũ khí để duy trì trật tự nhưng vẫn có 10 người chết vì xô lấn.Sáng sớm tháng 12/1948, một vạn tân binh của Quốc dân đảng xếp hàng trong Tử Cấm Thành.Henri Cartier-Bresson quay lại Trung Quốc năm 1958, ghi lại cuộc sống thường nhật của người dân.Lễ kỷ niệm 10 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời.Người qua đường ngắm xe đạp trưng bày ở tiệm năm 1958.Các sinh viên hợp sức xây dựng bể bơi tại Đại học Bắc Kinh, năm 1958.Trong một tấm áp phích vẽ tay, nắm đấm cộng sản.Những người tu sửa trạm thủy điện ở Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam.Công nhân khuân vác tại cảng ở Thượng Hải.Trẻ nhìn bức tranh tường với khẩu hiệu "Xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học".Cắt tóc, gội đầu trên phố.
Các tác phẩm dưới đây là một trong 56 bức tranh được trưng bày trong "Mộng Viễn Đông", triển lãm tại TP.HCM do Sotheby's - sàn đấu giá tranh và đồ cổ hàng đầu thế giới - tổ chức từ ngày 14-17/8.
Ngày 22/9 tại khách sạn Drouot ở Paris, 19 bức tranh của vua Hàm Nghi được nhà Lynda Trouvé đưa ra đấu giá, đạt tổng số tiền 330.000 euro (hơn 8,5 tỷ đồng)
Từ thời kỳ Đông Dương tới các dòng tranh cách mạng, hay gần đây là những tác phẩm đương đại, hội họa Việt Nam luôn mang những ảnh hưởng của trường phái Lãng mạn Pháp.