Trong mùa dịch, Gen Z sẽ nhớ những con đường nào của Hà Nội?

Ở Hà Nội, ai cũng cất giữ trong tim tên một con đường.

Ở Hà Nội có rất nhiều con đường, hằng ngày mọi người đi qua, dù không nán lại quá lâu nhưng khi dịch về, ở nhà nhiều lại thấy gì đó nhung nhớ và "thiêu thiếu". 

Hà Nội có con đường trồng đầy cây xanh, những con đường mơ ước mỗi mùa hè. Hà Nội cũng có những con đường mang trên mình dấu tích lịch sự, đi cùng theo năm tháng. Hà Nội cũng có cả những con đường đầy nắng và gió, những con đường phủ đầy ánh bình minh và màu hoàng hôn. 

Và bạn, bạn nhớ con đường nào nhất trong những ngày giãn cách xã hội?

Đường Phan Đình Phùng

Phan Đình Phùng được mọi người ưu ái gọi là "con đường lãng mạn nhất Hà Thành" bởi đặc trưng cây hai bên đường che rợp đường, ánh sáng, ánh nắng chỉ còn biết len lỏi vào từng kẽ lá, nhiều lúc thấy đúng thực mộng mơ.

trong mua dich gen z se nho nhung con duong nao cua ha noi - anh 0
Ảnh: tieudung.vn

Vào độ lá vàng rụng, Phan Đình Phùng lại càng trở thành nơi thu hút các bạn trẻ. Rất nhiều những bộ ảnh "để đời" đã được chụp với chiếc "background xịn sò" này. Quả thực với vẻ bình yên của vỉa hè lẫn cung đường, nơi đây cho người khác cảm giác như được che chở mỗi dịp ghé qua.

"Ôi, đường Phan Đình Phùng này… Đẹp thật đó", chia sẻ từ một bạn sinh viên dù đã đi qua con đường này khá nhiều lần và lần nào, lần ấy đều phải thốt lên ngỡ ngàng. 

Đường Hoàng Diệu

Nhiều người hay nói đùa rằng "Đến Hoàng Diệu, cảm giác như mình bé lại vậy". Ấy là bởi Hoàng Diệu có những hàng cây xà cừ thật to và thật lớn.

trong mua dich gen z se nho nhung con duong nao cua ha noi - anh 0
Ảnh: dlcorp

Không chỉ có những cây xà cừ lớn nhất Hà Nội mà Hoàng Diệu còn là con đường mang đậm dấu ấn lịch sử cho đến giờ. Con đường này chạy quanh Hoàng Thành Thăng Long theo phía Tây, đây chính là kinh thành Thăng Long ngày xưa.

Hoàng Thành rất rộng và đẹp, cũng là nơi tái hiện lại quá khứ mà những người yêu thích lịch sử không thể không một lần đến thăm. 

trong mua dich gen z se nho nhung con duong nao cua ha noi - anh 0
Ảnh: @__beobungbu__

Ngoài ra, bây giờ, trên đường Hoàng Diệu còn có sự góp mặt của hàng hoa ban trắng và tím, trông càng mộng mơ hơn. Không khó để bắt gặp người người, nhà nhà rủ bạn bè, người yêu đến chụp ảnh check-in. 

Phố đường tàu Phùng Hưng

Phố đường tàu là một địa điểm gần với Hàng Mã và phố Bích Họa Phùng Hưng. Con đường này được các bạn trẻ lựa chọn để "sống chậm" và "sống chill".

Con phố có một không hai ở Hà Thành, phố đường tàu đặc biệt chính là vì có đường tàu. Vào những ngày "work from home", học online tại gia, bạn có nhớ về lần đầu cùng "cạ cứng" đi dọc đường tàu để chọn ra quán nước đẹp nhất? 

trong mua dich gen z se nho nhung con duong nao cua ha noi - anh 0

Hay có nhớ khung cảnh chạy bàn, chạy ghế của các quán nước hai bên đường tàu khi có báo hiệu tàu tới, rồi cả cảm giác ù ù tai khi tàu đi ngang qua ngay trước mặt. Có điều gì đó kỳ diệu, có điều gì đó thật phấn khích.

Đường Đinh Tiên Hoàng (Phố đi bộ)

Phố đi bộ vốn là một nơi náo nhiệt, ngày nào cũng "đông đúc" từ người trẻ đến người già. Đoán chừng dạo này mọi người ở nhà buồn chân, buồn tay lắm vì không còn được đi phố đi bộ mỗi sớm và mỗi tối, không còn được kết những người bạn mới hay tham gia những hoạt động được tổ chức trên con đường này.

trong mua dich gen z se nho nhung con duong nao cua ha noi - anh 0

Kể từ ngày phố đi bộ được đưa vào hoạt động, đường Đinh Tiên Hoàng đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhiều người thủ đô. Nhớ đến Đinh Tiên Hoàng là nhớ về bầu không khí mát mẻ của Hồ Gươm, nhớ về những quầy bán tò he, nhớ cả những trò chơi đã được bày. 

Thật mong Hà Nội sớm đẩy lùi dịch bệnh để mọi người lại được í ới nhau lên phố đi bộ, đi hết một vòng, ăn hết vài que kem chanh rồi đi về cho bõ nhớ...

Đường Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên, Quảng An, Quảng Khánh vòng quanh Hồ Tây

Hồ Tây với giới trẻ Hà Thành như một "chấp niệm" vậy. Dù cô đơn hay có đôi có cặp, đều thích đi hồ Tây. Dù vui hay buồn, đều đi hồ Tây. Dù bận bịu hay rảnh rỗi thì cũng đều tranh thủ đi hồ Tây.

trong mua dich gen z se nho nhung con duong nao cua ha noi - anh 0
Ảnh: chiepclass

Hồ Tây nhiều khi đơn giản là nơi để mọi người đến lấy một chút yên bình, một chút nhẹ nhõm trong lòng và một chút vui vẻ. Hồ Tây lạ lắm, cứ đến hồ Tây là bao mệt mỏi đều tan biến tất thảy. Đến hồ Tây rồi là không thấy tức bực được nữa.

Chính sức cuốn hút "ma mị" này mà hễ ai từng ghé thăm nơi này là đều bị đổ "đứ đừ" cả. Những người ngày trước từng lượn lờ hồ Tây như một thói quen thì chắc bây giờ đang nhớ cồn cào ruột gan lắm…

Thôi thì cùng chấp hành quy định phòng dịch của Bộ Y Tế và thành phố, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết để dịch bệnh sớm thuyên giảm, rồi mình lại đến "thăm" những cung đường mình yêu, nhé?

Trai Hà Nội sở hữu giọng nói quốc dân Tiktok: "Muốn thay một anh người yêu ngoài đời của các bạn nữ"

Hơn một tháng nữa là đến Trung thu, Hà Nội có kịp "khỏi ốm" để mình cùng nhau đến đây?

Mùi hoa sữa Hà Nội: Nỗi bực bội thường ngày thành sự quyến luyến trong dịp giãn cách

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ