Thắng tung hô, thua chỉ trích, đây là cách netizen ủng hộ bóng đá sao?

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam luôn là đề tài bình luận hấp dẫn của cư dân mạng.

Thắng tung hô, thua chỉ trích, đây là cách netizen ủng hộ bóng đá sao?

Ủng hộ là lẽ dĩ nhiên…

Có lẽ đã 4 năm kể từ tuyết trắng Thường Châu, cộng đồng mạng Việt mới có dịp "chill" cùng nhau trong những trận đấu của đội tuyển áo đỏ.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã làm nên một trang sử mới cho môn thể thao vua của nước nhà. Đặc biệt, họ đã giành được ngôi vương tại AFF Suzuki Cup 2018 hay vé vào vòng loại 3 World Cup 2022

Chính vì lẽ đó, dường như niềm hy vọng đặt vào đội tuyển rất lớn. Có thể thấy, dù thi đấu ở đâu, các cổ động viên nước nhà vẫn cố gắng sang tận nơi để ủng hộ, hô to tinh thần Việt Nam trên khán đài. Nào Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh… đến Minh Vương, Hoàng Đức, dù không theo dõi bóng đá thường xuyên nhưng chắc chắn ai cũng biết đến họ. 

thang tung ho thua chi trich day la cach netizen ung ho bong da sao - anh 0
Chiến thắng tại AFF Suzuki Cup 2018 giúp đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế ở Đông Nam Á. 

Hàng loạt Fanpage, group lớn nhỏ ra đời để ủng hộ đội tuyển chẳng khác gì nghệ sĩ nổi tiếng. Các lời mời quảng cáo từ thương hiệu lớn, sự ủng hộ về mặt vật chất lẫn tinh thần từ chính phủ đã giúp các cầu thủ có thêm niềm tin để chiến đấu vì màu cờ sắc áo hơn. 

Nhưng thua thì có nên bị mạt sát? 

Có lẽ vì đặt hy vọng càng nhiều nên thất vọng càng lớn khi đội tuyển Việt Nam không chiến thắng được các ông lớn châu Á. Để rồi, người hâm mộ thể hiện sự thất vọng đó bằng cách mạt sát các cầu thủ, ban huấn luyện và… cả trọng tài? Chẳng nói đâu xa, đơn cử như trận bán kết lượt đi và lượt về của đội tuyển Việt Nam vừa qua với Thái Lan. 

trận bán kết lượt đi, Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 2-0 cùng với những pha xử lý "khó hiểu" từ tổ trọng tài. Đồng ý rằng, cảm xúc là quyền riêng tư của mỗi người, có thể phẫn nộ, có thể đau buồn nhưng có nhất thiết phải thể hiện sự kém văn minh bằng cách mạt sát cả cầu thủ lẫn trọng tài? 

thang tung ho thua chi trich day la cach netizen ung ho bong da sao - anh 0
Thua 0-2 chung cuộc trước Thái Lan khiến người hâm mộ không "hài lòng" đội tuyển Việt Nam.

"Văn Đức giữ clip của thầy Park", "Tiến Linh chân gỗ", "Hồng Duy đá như ***"... là những gì cầu thủ phải nhận sau hơn 90 phút không ghi được bàn thắng nào. Trọng tài còn thảm hơn khi bị hàng loạt người hâm mộ kéo vào trang cá nhân bình luận, kêu gọi "report" và cả… ghép ảnh lên bàn thờ khiến nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán

Ở trận bán kết lượt về, chúng ta hòa Thái Lan 0-0 và chính thức dừng bước tại AFF Cup 2020. Điều này khiến một số người hâm mộ không khỏi thất vọng, nhưng hơn cả sự thất vọng chính là những bình luận tiêu cực đến không thể ngờ. Các vị "HLV online" này cho rằng thầy Park quá ảo tưởng, sử dụng chiến thuật "cũ rích", cho rằng Văn Đức đá đấm như "ăn xôi", thậm chí còn kêu gọi đừng nên quảng cáo cho các sàn thương mại điện tử nữa mà hãy tập trung cho bóng đá.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải phải lập tức lên tiếng xin lỗi sau trận thua vừa rồi: "Tôi gửi lời xin lỗi và cảm ơn các cổ động viên đã theo dõi toàn đội, mong rằng người hâm mộ sẽ thông cảm cho đội tuyển Việt Nam". 

thang tung ho thua chi trich day la cach netizen ung ho bong da sao - anh 0
Các bình luận chỉ trích xuất hiện nhiều ở những trang chuyên bàn về bóng đá. 

Hay như trường hợp của thủ môn Bùi Tấn Trường, chỉ vì sơ suất nhỏ mà bị "chửi" trong suốt thời gian dài. Bị chê bắt bóng dở, ngưng livestream với các hotgirl đi, vía nặng quá là những gì thủ môn này phải nhận. Thậm chí, Tấn Trường từng chia sẻ: "Bóng đá là thế, thắng làm vua, thua là ăn chửi". 

Còn nhớ cách đây 4 năm, khi bóng đá Việt Nam chưa thật sự tỏa sáng ở Đông Nam Á, cũng không thiếu những lời mạt sát, chửi bới dành cho các cầu thủ. Thậm chí Công Phượng từng phải bật khóc lên tiếng xin lỗi: "Bọn em đã thua một trận thế này, đội rất buồn. Bây giờ nghe tin thầy Thắng từ chức, thực sự đội cảm thấy rất có lỗi với chú ấy và tụi em sẽ xin lỗi chú, xin lỗi người hâm mộ". 

Chiến đấu hơn 90 phút, cố gắng giành lấy vinh quang về cho đất nước nhưng không thể, phải chăng đó là những điều mà các cầu thủ phải nhận? Mạt sát từ chuyện đá bóng, đến cả việc đời tư cũng bị mang ra bàn tán, tự hỏi với tình trạng như thế thì bao giờ bạo lực mạng ở Việt Nam mới chấm dứt? Bao giờ Việt Nam mới không nằm trong danh sách những nước có chỉ số văn minh thấp trên không gian mạng? 

thang tung ho thua chi trich day la cach netizen ung ho bong da sao - anh 0
Tuy nhiên, với nhiều người hâm mộ chân chính, chiến thắng trong lòng họ là chiến thắng vinh quang nhất của các cầu thủ.

Bóng đá là thế, thắng thua là lẽ thường tình, có thể đội tuyển không vô địch ở giải này nhưng biết đâu sẽ mang lại vinh quang ở giải khác. Thua trận, người hâm mộ buồn 1 thì các cầu thủ, ban huấn luyện buồn đến 10. Không ai không muốn chiến thắng, chỉ vì không gặp may nên chiếc cúp vô địch vẫn chưa thể chạm đến.

Những lời chỉ trích ấy dù cho cố bỏ ngoài tai thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý, cảm xúc của các cầu thủ. Thay vì chửi bới, mạt sát các cầu thủ và HLV, tại sao không dành cho họ những lời động viên, những cái ôm chân thành nhất? 

Dẫu rằng mỗi người sẽ có cách ủng hộ đội tuyển khác nhau nhưng hãy là một người hâm mộ văn minh nhất có thể. Đừng tâng bốc lên tận mây xanh, cũng đừng dìm cầu thủ đến tận dưới đáy. Tôn trọng và dành lời cảm ơn đến những con người đã chiến đấu hơn 90 phút trên sân cỏ chính là cách ủng hộ tuyệt nhất. Bởi lẽ đường còn dài, tương lai còn rộng mở, hãy để cầu thủ có những bước đi vững chắc bằng tình yêu thương của người hâm mộ. 

Fan bóng đá tại Indonesia bức xúc sau trận đấu Việt Nam - Thái Lan: “Nếu ở Indonesia, ông sẽ không được về nhà đâu”

Cách né "xì trây" khi bị gạ gẫm làm cư dân mạng thốt lên: Hóa ra mình bị lừa!

Social Star rủ nhau bắt trend "26 Sơn La chào anh em nhá", netizen vào hỏi: "Ủa gì vậy trời?"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ