Tân Trề từng bật khóc, kể chuyện nghỉ học và trách mẹ vì không có 85 nghìn đóng học phí

Tân Trề chia sẻ, anh từng trách ba mẹ vì sao không có nổi 85 nghìn để anh đóng học phí nên bản thân phải nghỉ học từ năm lớp 9.

Ngày 13/9, Tân Trề khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ câu chuyện mẹ của anh vẫn cố gắng đi thu gom rác thải trong mùa dịch.

"Biết ai đây không? Mẹ tôi đó mọi người. Tôi hỏi mẹ tôi: 'Mẹ, dịch đang như vậy bộ mẹ không sợ hay sao mà cứ đi làm hoài vậy?'. Mẹ tôi trả lời một câu, tôi chỉ biết lặng im.

Mẹ nói: 'Mẹ sợ chứ con nhưng bây giờ mẹ không làm thì nguyên cái xóm mình nó thối rồi sao con?'. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho mẹ luôn mạnh khoẻ thôi" - nam diễn viên Lật mặt chia sẻ.

tan tre tung bat khoc ke chuyen nghi hoc va trach me vi khong co 85 nghin dong hoc phi - anh 0
Tân Trề đăng ảnh, kể chuyện về mẹ gây xúc động.

Bên cạnh những bình luận thể hiện sự xúc động và cảm ơn hành động ý nghĩa của mẹ Tân Trề, một bộ phận cư dân mạng cho rằng, nam diễn viên đang lợi dụng chuyện này để PR, đánh bóng tên tuổi cho mình. "Việc tốt người tốt nhưng ở đâu cũng có đúng 1 kiểu bài thế này thấy như đánh bóng tên tuổi" - một khán giả chia sẻ.

Đây không phải lần đầu tiên Tân Trề chia sẻ về mẹ, trước đó anh cũng từng nhắc đến bà khi tham gia các show truyền hình.

Cùng mẹ tham gia một chương trình vào đầu năm 2020, Tân Trề từng tâm sự anh đã tự xin mẹ nghỉ học vào năm lớp 9, một phần vì mẹ không đủ tiền đóng tiền học cho anh.

tan tre tung bat khoc ke chuyen nghi hoc va trach me vi khong co 85 nghin dong hoc phi - anh 0
Tân Trề từng khoe mẹ trên sóng truyền hình.

"Tự bản thân tôi xin nghỉ học. Tôi nói với mẹ 'Mẹ ơi, con không học nữa, bây giờ mẹ có cho con học cỡ nào đi nữa, trong đầu con cũng không học nổi đâu'. Một tháng chỉ có 85 nghìn đồng tiền học phí. Hồi tôi còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ, tôi thường trách ba mẹ là tại sao có 85 nghìn mà không cho để mình được học hành bằng người ta.

Sau này lớn, tôi mới hiểu ba mẹ phải dành dụm từng cắc, từng đồng, bỏ ăn để cho mình tiền học. Lớn lên tôi mới hiểu được, tôi tự trách bản thân nhiều lắm" - Tân Trề tâm sự.

Sau này, khi chia sẻ về con trong một chương trình khác, mẹ Tân Trề nói lúc nghe con hỏi tiền học phí, bà cảm thấy đứt ruột vì mình và chồng đi làm cực khổ vẫn không lo nổi cho con đi học.

Tuổi thơ khó khăn nên khi trở thành diễn viên, Tân Trề luôn cố gắng dành dụm. Đi quay phim lần đầu tiên, mỗi ngày anh được 30 nghìn tiền cơm nhưng chỉ ăn một nửa, số còn lại để dành. Tết năm đó, anh có thể phụ ba mẹ mua vài chồng bánh tráng tặng hàng xóm khiến bà rất tự hào.

tan tre tung bat khoc ke chuyen nghi hoc va trach me vi khong co 85 nghin dong hoc phi - anh 0

Mẹ Tân Trề đã ngoài 60 tuổi và đã theo nghề lao công, quét đường hơn 30 năm. Hiện tại, bà đã về hưu nhưng vẫn tham gia công việc đổ rác dân lập. Tân Trề rất có hiếu với mẹ, mỗi tháng đều gửi biếu bà 5 triệu đồng. Nếu tháng nào ít đi đóng phim hay quay show, anh gửi ít hơn và hứa sẽ bù cho mẹ.

Với Tân Trề, hạnh phúc lớn nhất của anh bây giờ là gia đình. Anh cảm thấy may mắn vì gia đình hòa thuận, cùng nhau chăm sóc cho mẹ. Mẹ của Tân Trề đang ở cùng gia đình anh trai anh.

"Mẹ" - tiếng yêu thương con ôm ấp cả cuộc đời

Tuổi thơ của MC Lại Văn Sâm: Thoát chết trong bom đạn

Vương Nguyên tiết lộ cách bản thân tránh xung đột với gia đình

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ