Sự thật sau vụ thầy Hiệu phó ở Cà Mau bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác

Dân tình xôn xao trước sự vụ "Hiệu phó trường chuyên bắt học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác", thực hư thế nào?

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin thầy L.T.Đ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển tại Cà Mau đã yêu cầu học sinh ăn thức ăn lấy từ thùng rác

Tuy nhiên, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện thì nhiều đã vội "quay xe" và cảm thông cho thầy, đồng thời nhận định rằng vấn đề này đã bị "thổi phồng". 

su that sau vu thay hieu pho o ca mau bat hoc sinh an thuc an lay tu thung rac - anh 0
Các học sinh vi phạm bị bắt mang thức ăn ra ghế đá sân trường ngồi ăn

Trao đổi với báo chí, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển Lê Chí Nguyễn đã cho biết vào ngày 18/4, thầy L.T.Đ đi kiểm tra nề nếp học sinh. Quá trình kiểm tra, thầy Đ phát hiện có 6 học sinh lớp 12 (4 nữ và 2 nam) mang thức ăn vào lớp để ăn.

Theo quy định của trường từ trước đến này, học sinh không được mang thức ăn bên ngoài vào trường, lớp. Vì thế, thầy Đ đề nghị 6 em học sinh trên ra ghế đá trước sân trường ngồi ăn.

Thầy Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, giải thích thêm khi đi ra ngoài lớp, có 2 học sinh nam quăng thức ăn đi. Sau khi kiểm tra một vòng và trở lại, thầy Đ thấy 2 nam học sinh không có thức ăn trong tay nên yêu cầu đi lấy lại ăn.

"Thầy Đ không để ý 2 nam sinh đã quăng ở đâu, chỉ yêu cầu để ở đâu, lấy lại ăn, tưởng đâu giấu đi chẳng hạn, chứ thầy Đ. không biết thức ăn đã bỏ ở thùng rác", Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển nói. 

su that sau vu thay hieu pho o ca mau bat hoc sinh an thuc an lay tu thung rac - anh 0
Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển

Nhiều người để lại quan điểm về sự việc như sau: 

- Trường không cho đem đồ ăn mà vẫn ngoan cố, thầy phạt bắt đem ra sân ngồi ăn. Có 2 đứa còn không sợ và đem quăng vào thùng rác. Thầy có nói rõ để ở đâu thì lấy lại ăn chứ có biết hai đứa đã quăng vào thùng rác đâu, chưa kể đó là hành vi đáng trách vì làm lãng phí thức ăn. 

- Phải đọc hết đầu đuôi câu chuyện để phân xử có tình có lý. Theo tôi trách nhiệm và tình cảm của thầy như vậy đối với học sinh là tròn trách nhiệm của người thầy rồi. Nếu xử thầy sai thì nề nếp học sinh sau này sẽ loạn lên hết, không coi ai ra gì cả. 

- Thầy cũng tâm lý mà, vẫn sợ các em đói nên bảo cho ra ghế đá ngồi ăn, để đồ ăn ở đâu thì lấy ra ăn không phải giấu. Quan trọng là 2 bạn kia vứt đồ ăn vào thùng rác nên thầy không biết. Cũng phải nên xem xét lại vấn đề, chứ đừng để mọi chuyện đi quá xa.

...

Thầy giáo nổi tiếng cấp 3 bị tố tấn công tình dục đã phủ nhận toàn bộ nội dung tố cáo

Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh ra công văn chấn chỉnh sử dụng MXH trong bối cảnh một thầy giáo bị tố tấn công tình dục

Vụ thầy giáo nổi tiếng cấp 3 bị tố tấn công tình dục: Phụ huynh chấp nhận cho con bị xâm hại để... học giỏi?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ