Oanh Kiều nói về vai diễn trong Người Lắng Nghe: Lời Thì Thầm và câu chuyện tồn tại trong showbiz.
"Người nổi tiếng mà… ghê gớm lắm!" là câu nói quen thuộc mà nhiều khán giả thốt ra khi nhắc đến nghệ sĩ. Không phải tự nhiên họ mặc định như thế, bởi showbiz như một thế giới thu nhỏ có người đi lên bằng năng lực nhưng cũng có người điên cuồng như con "thiêu thân" bất chấp đúng sai. Và để tồn tại trong showbiz này, đôi khi một ngôi sao phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều để có được hào quang của chính mình.
Thế nhưng, Oanh Kiều - một nữ diễn viên hoạt động lâu năm trong nghệ thuật chắc là một trong số "ngoại lệ". Giản dị, ít nói là ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp chị tại họp báo ra mắt Người Lắng Nghe: Lời Thì Thầm. Chị khoác lên mình chiếc váy vàng rực rỡ, cùng lối trang điểm khá đậm nhưng sự hiền lành vẫn hiện rõ trong đôi mắt của Oanh Kiều.
"Showbiz không ghê gớm như mọi người nghĩ, cách cư xử là điều quan trọng", đó là chia sẻ mà Oanh Kiều chia sẻ với sau buổi họp báo phim Người Lắng Nghe: Lời Thì Thầm.
Đóng người trầm cảm thật, tôi phải “thật trầm cảm”
Cô ấy có sự nổi loạn, có chính kiến, thông minh, tài giỏi nhưng lại thiếu tình thương. Người Lắng Nghe: Lời Thì Thầm sẽ là câu chuyện thanh xuân ý nghĩa của tôi.
Đóng người trầm cảm thật, tôi phải “thật trầm cảm”... đúng không nào? Đã có thời gian tôi trở nên ít nói, ngồi thừ ra với ánh mắt vô hồn, lúc đó anh Khoa Nguyễn còn bảo tôi đáng sợ cơ mà!
Ai hoạt động nghệ thuật mà không có khát khao được hóa thân vào đa dạng vai chứ? Nhưng có thể tôi không may mắn lắm, tôi cần phải cố gắng hơn nữa.
Showbiz không ghê gớm như mọi người nghĩ
Tuy nhiên “ăn khách” hay không một mình tôi chẳng thể làm được mà cần có một ê-kíp đủ sức và loạt yếu tố khác như chiến dịch quảng bá, nội dung, kịch bản,... rất nhiều!
Từ lúc vào nghề đến hiện tại, tôi luôn luôn được mọi người yêu thương và xem nhau như gia đình, tôi tự hào vì điều đó. Showbiz với ai thì có thể đáng sợ nhưng với tôi thì không.
Nguồn:TH&PL
Credit: Nguồn ảnh: NVCC - Design: Sện Sện