Nụ hôn sau 1 năm mới gặp lại người yêu của Võ Hoàng Yến: Fan rần rần vì "cơm cún" chất lượng

Võ Hoàng Yến khoe nụ hồn nồng thắm cùng người yêu nhân dịp năm mới khiến nhiều người ghen tị.

Mới đây, trên trang cá nhân Võ Hoàng Yến đăng tải hình ảnh ngọt ngào cùng người yêu. Cặp đôi đã trao nhau nụ hôn không thể thắm thiết hơn, kèm theo dòng trạng thái: "Ngoài trời âm 5 độ nhưng trái tim em vẫn thắp lửa. Hy vọng điều này có thể mang lại năng lượng tích cực cho mọi người".

nu hon sau 1 nam moi gap lai nguoi yeu cua vo hoang yen fan ran ran vi com cun chat luong - anh 0

Bài đăng của nữ siêu mẫu nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Dưới bài viết, netizen để lại nhiều bình luận trước màn phát "vitamin tình yêu" quá nhiều này.

- "Võ Hoàng Yến cháy quá, mới sáng đã phát cơm chó rồi".

- "Trời ơi, cái năng lượng ngày đầu đi làm lại của tôi đây sao".

- "Phát thiệp hồng thôi, còn chần chờ chi nữa. Quá keo rồi anh chị ơi".

nu hon sau 1 nam moi gap lai nguoi yeu cua vo hoang yen fan ran ran vi com cun chat luong - anh 0

Võ Hoàng Yến cũng tiết lộ thêm đây là nụ hôn sau hơn 1 năm cặp đôi không hôn nhau. Được biết, sau khi tận hưởng kỳ nghỉ Tết tại Việt Nam, nữ siêu mẫu đã có chuyến ghé thăm Mỹ để hội ngộ với chồng sắp cưới.

nu hon sau 1 nam moi gap lai nguoi yeu cua vo hoang yen fan ran ran vi com cun chat luong - anh 0

Tính tới thời điểm hiện tại, cặp đôi đã quen nhau được 4 năm, Võ Hoàng Yến vẫn chưa công khai danh tính và dung mạo của bạn trai, cả hai nên duyên trong một buổi gặp gỡ ăn uống cùng bạn bè. Cô từng chia sẻ chồng sắp cưới không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. 

Võ Hoàng Yến sinh ngày 29/10/1988 là một Á hậu, siêu mẫu nổi bật của thị trường giải trí. Cô từng đạt Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2009. 

Võ Hoàng Yến: "Không mong gặp lại Ngọc Châu trong 1 năm tới"

Võ Hoàng Yến truyền bí kíp cho Thanh Thanh Huyền trước thềm Miss Charm

Võ Hoàng Yến, Thiên Ân tụ họp bắn tiếng lóng, netizen: "Cười bệnh rồi, thôi đi"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ