Nói mới để ý: Tới Hà Nội phải thử ngay 'chiếc mũ đặc sản Thủ đô'

Nói không ngoa khi khẳng định rằng 60, 70% người Hà Nội đều đang sở hữu chiếc mũ bảo hiểm này.

Hà Nội được biết đến là địa điểm mang những nét cổ kính rất riêng biệt cùng với các "đặc sản" như: Lăng Bác, Hồ Gươm, Văn Miếu, phở, bún chả, xôi xéo,...

Nhưng có một "đặc sản" đã hoà vào cuộc sống hàng ngày của người dân Hà Nội như một thói quen không thể thiếu: mũ bảo hiểm lưỡi trai. Mũ bảo hiểm lưỡi trai hay còn được gọi là mũ bảo hiểm thời trang, vốn đã quen mặt với tần suất xuất hiện dày đặc khắp mọi con phố.

Mới đây, tài khoản @lazyfeeet đã thể hiện sự bất ngờ về độ phổ biến "không tưởng" của chiếc nón bảo hiểm này.

noi moi de y toi ha noi phai thu ngay chiec mu dac san thu do - anh 0
Câu caption mang tính chất đầy hiển nhiên về sự tồn tại của mũ bảo hiểm lưỡi trai này tại Thủ đô: "Bạn biết bạn đang ở Hà Nội khi thấy cái này".
noi moi de y toi ha noi phai thu ngay chiec mu dac san thu do - anh 0
Dường như 3/4 xe máy tại nơi đậu xe này đều xuất hiện bóng dáng của mũ bảo hiểm được mệnh danh là "đặc sản Thủ đô", "đồng phục người Hà Nội",...

Đoạn clip đã thu về rất nhiều lượt bình luận xoay quanh chiếc nón này:

- Đúng vậy! Mình là người Sài Gòn ra Hà Nội tưởng nón đồng phục của Thủ đô.

- Vào Sài Gòn mấy năm. Cứ thấy ai đội mũ này không cần nghe giọng cũng biết là người Hà Nội.

- Đúng nhỉ, mình cứ phải mua mũ này cơ. Hôm trước đi mua không có mũ này nên buồn lắm.

Bên cạnh sự thích thú về đặc trưng của người Hà Nội, nhiều netizen đã lên tiếng về độ an toàn khi đội mũ bảo hiểm này:

- Mình ở Hà Nội nhưng không dùng mũ đấy. Mình đội mũ đảm bảo vì nghĩ đội để bảo vệ và an toàn chứ không phải vì đẹp hay gọn.

- Hồi mấy năm trước có dịp ra nhà bạn ngoài Hà Nội chơi. Chở nó được nó đưa cho cái mũ bảo hiểm này đội mà mình sợ muốn chết. Sợ gặp tai nạn hay gì không bảo vệ được cái đầu.

- Nên dẹp bỏ mũ này, thật sự nó không an toàn.

noi moi de y toi ha noi phai thu ngay chiec mu dac san thu do - anh 0
Loại mũ được đưa vào danh sách mũ bảo hiểm kém chất lượng bán nhan nhản khắp nơi.

Được biết, nhiều năm qua phía công an giao thông đã mạnh tay xử lý những trường hợp đội nón bảo hiểm thời trang kém chất lượng này. Thế nhưng, hiện nay nhiều người dân vẫn giữ tâm lý chủ quan, chỉ quan tâm đến mẫu mã, độ gọn nhẹ, giá cả mà bỏ qua tính chất an toàn khi tham gia giao thông.

Những chiếc mũ bảo hiểm lưỡi trai vẫn được bày bán la liệt với giá thành chỉ tầm vài chục ngàn, không đủ chất lượng để bảo vệ phần đầu người sử dụng. Chính vì vậy, đã xuất hiện nhiều đề nghị "khai tử" chiếc nón này. Nhưng trước sự phổ biến khắp nơi như hiện nay, liệu có phải người dân đang quá bất chấp tính mạng khi đội mũ bảo hiểm lưỡi trai chăng?

Lộ địa điểm tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, công an xác nhận bà đã 'chịu hợp tác'

Linh Ngọc Đàm chia tay 'đại gia tiền ảo', danh sách bạn tốt có thêm một người nữa rồi

Clip: Người đàn ông ngoại quốc bật khóc khi nhận được ổ bánh mì, lý do đằng sau gây xúc động mạnh

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ