Những lần điểm danh sĩ số lớp đặc biệt: Vỏn vẹn chỉ một học sinh đi học trực tiếp

"Bất tử giữa một rừng F0" - một mình đến trường trong lúc bạn bè đã thành F0.

Sinh viên sau một thời gian dài học tập trực tuyến tại nhà, đang hào hứng tinh thần cho những buổi học trực tuyến an toàn đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì liền nhận ngay những cú sốc lớn. Những ca F0, F1 được ghi nhận, tình hình một mình, một bàn, một ghế không phải khá hiếm thấy trong thời gian trở lại đây.

nhung lan diem danh si so lop dac biet von ven chi mot hoc sinh di hoc truc tiep - anh 0
Những chiếc F1, F0 bất đắc dĩ (Nguồn ảnh: Trường người ta)

Vaccine hiện đã được tiêm phủ và đủ để tạo ra miễn dịch cộng đồng. Dù số ca F0 vẫn có nhiều biến động những những ca bệnh chuyển biến nặng không nhiều, mọi người vẫn cẩn thận và không chủ quan với dịch bệnh nhưng không còn sợ hãi với tâm lý đáng ngại như trước. Nhiều F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà hoặc đề kháng tốt vô tình tiếp xúc với người khác khiến số lượng F1 tăng kéo theo số lượng F0 làm cho những lớp học cũng vơi dần học sinh.

nhung lan diem danh si so lop dac biet von ven chi mot hoc sinh di hoc truc tiep - anh 0

Tại trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) hình ảnh bảng điểm danh của lớp Hoàng Lân đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì có 6 thành viên là F0 và 38 thành viên là F1 nghỉ học. Lân kể cảm giác khi trở thành "sĩ tử duy nhất" trên lớp không quá đáng sợ vì thầy cô dạy kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, có bạn bè cùng học qua zoom nhưng có chút buồn vì chỉ có một mình và thầy cô tại lớp.

nhung lan diem danh si so lop dac biet von ven chi mot hoc sinh di hoc truc tiep - anh 0
Lúc đi học vui hết mình, lúc nghe tin hãi hết hồn (Nguồn ảnh: Quynh)
nhung lan diem danh si so lop dac biet von ven chi mot hoc sinh di hoc truc tiep - anh 0
Tôi lạc quan giữa F0 (Nguồn ảnh: Mai Hùng)

Những lớp học với sĩ số "khiêm tốn" gần đây được học sinh, sinh viên chia sẻ qua những hình ảnh thú vị khắp các group, hội, nhóm học tập. Lớp vắng phân nửa với lý do gần như nhau khi người F0, kẻ F1, học sinh sinh viên tại lớp đếm trên đầu ngón tay. Sốc nhất có lẽ là cái cảnh hôm nay ngồi vui chơi cười đùa với nhau, sáng ngày mai xung quanh nghỉ một lượt với lý do F0 còn bản thân thì "kiên cường" với "danh vị F1".

nhung lan diem danh si so lop dac biet von ven chi mot hoc sinh di hoc truc tiep - anh 0
  Khái niệm : Thế nào là một chiến binh !Trộm vía x3  (Nguồn ảnh: Duong Nguyen)  

"Xu hướng" khi tình hình dịch bệnh ổn định là "F1 bị cô lập thay vì F0", là cảnh khi cả nhà F0 còn riêng mình F1 và được cơm bưng nước rót, một mình một trời, cách ly với F0. Trong khi F0 cùng nhau sinh hoạt chung, xem tivi, giải trí thậm chí như còn vui tươi hát karaoke,...

nhung lan diem danh si so lop dac biet von ven chi mot hoc sinh di hoc truc tiep - anh 0
  F1, F0 không còn đáng sợ. Tôi chỉ sợ F mình làm quen với vô đơn (Nguồn ảnh: Lớp người ta)

"Hôm trước mình đọc được một cái comment nào đó kể là một nhà trọ có 5 người thì 4 F0 và 1 F1, thế là tự dưng đứa F1 bị nhốt riêng cách ly đến khổ. Bọn F0 thì tụ tập tíu tít quẩy banh nóc riêng thằng F1 bị cô lập. Rồi nó cứ hỏi vọng ra: "Chừng nào tao mới được tái hoà nhập cộng đồng vậy chúng bay?" - lúc ý mình thấy buồn cười lắm luôn á trời. Mình cười cho cố thì hôm nay nghiệp quật luôn, giờ mình đã hiểu cái cảm giác bị lọt khe đó nó là như thế nào. Mong 5 đứa cùng nhà mình mau khoẻ để mình đỡ cu đơn nha huhu" - chia sẻ của bạn Lê Thu Phương.

nhung lan diem danh si so lop dac biet von ven chi mot hoc sinh di hoc truc tiep - anh 0
Đã FA rồi còn F1 với F0 (Nguồn ảnh: Sinh viên Sài Gòn Confession)

Dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, vaccine cũng đã được tiêm phủ cơ bản nhưng mọi người cũng không nên chủ quan trước mọi tình huống. Làm sao để "bất tử giữa rừng F0"? - là câu hỏi đùa mọi người thường trêu nhau khi không còn mang tâm thế lo sợ trước sự nguy hiểm khó lường của virus corona nữa. Để đảm bảo an toàn trên hết, hãy vẫn tiếp tục nghe theo khuyến nghị của Bộ y tế, thực hiện các biện pháp cơ bản phòng chống dịch bệnh.

Gen Z Hà Nội đi học trở lại: Còn "ngái ngủ" nhưng khởi động vào lúc này là cần thiết!

Rời quê nhà đi học, đừng để những cám dỗ khiến ước mơ bị quên lãng!

Hết Tết, "đồng chí Tlinh" không còn lên đồ mà chuyển sang đi học đi làm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ