Nhóm người lạ tràn vào lớp học online: Chửi tục, vẽ bậy, kick cả thầy giáo ra khỏi lớp!

Các lớp học trực tuyến ở các trường đại học bị người lạ vào phá rối đang trở thành vấn đề đáng quan ngại hiện nay.

Mới đây, lớp học trực tuyến môn Kinh tế - chính trị của sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM bị kẻ lạ vào phá rối. Cụ thể, thông tin về buổi học được đăng tải trên HUFLIT's Confessions cho biết trong tiết học có một nhóm nam không rõ là từ trường nào hay là sinh viên của trường đã đột nhập vào lớp học và thực hiện hành vi quấy phá: chửi tục, vẽ bậy, mắng chửi giáo viên và kick cả thầy giáo ra khỏi lớp.

nhom nguoi la tran vao lop hoc online chui tuc ve bay kick ca thay giao ra khoi lop - anh 0
Bài đăng phản ánh tình trạng lớp học online bị quây rối trên diễn đàn Confession của Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Nhiều bạn sinh viên cho biết, lớp học chỉ có hơn 80 người nhưng với sự tham gia của những người lạ, thành viên đã lên tới 93 người. Ngoài việc mở video phá rối lớp học, những người lạ này còn vẽ bậy, sau đó chia sẻ màn hình trước cả lớp. Trước đó, trong lớp học trực tuyến môn triết học, những kẻ lạ cũng tham gia đăng nhập, sau đó chia sẻ màn hình những nội dung không liên quan đến bài giảng.

nhom nguoi la tran vao lop hoc online chui tuc ve bay kick ca thay giao ra khoi lop - anh 0
Nhóm quấy phá chia sẻ màn hình những nội dung không liên quan đến bài giảng
nhom nguoi la tran vao lop hoc online chui tuc ve bay kick ca thay giao ra khoi lop - anh 0
nhom nguoi la tran vao lop hoc online chui tuc ve bay kick ca thay giao ra khoi lop - anh 0
nhom nguoi la tran vao lop hoc online chui tuc ve bay kick ca thay giao ra khoi lop - anh 0
Một số những phản ánh của sinh viên lớp học xong khi sự cố xảy ra 

đã liên hệ với sinh viên lớp học và ghi nhận sự việc có xảy ra. Bạn N.H.Y.V (sinh viên tham gia vào lớp học) cho biết: "Những người xâm nhập vào lớp học rất trơ trẽn và xem thường người khác. Có thể gọi là "mất dạy". Thầy nói bao nhiêu năm đi dạy thầy chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Tụi mình cứ out ra rồi vô lại mà vẫn bị phá hoài. Vừa thương thầy, vừa bất lực!" .

Bạn Ngọc Trâm, cũng là sinh viên tham gia vào lớp học cũng đã kể rõ diễn biến sự việc như sau: 

"Mình có tiết học lớp kinh tế chính trị vào hôm thứ 7 (9/10), như bình thường thì lớp hay mở lớp sớm hơn cỡ 15 phút để các bạn vào ổn định, hôm đó mình cũng vào lớp và đợi thầy thì được cỡ 5 phút mình đột nhiên nghe tiếng của một bạn nam chửi thề và sau đó là giọng bạn nữ đáp lại (cũng chửi thề). Cùng đó là phát những clip TikTok quay cảnh những bạn nhỏ cầm đao múa may quay cuồng, mở nhạc ầm ầm.

Sau đó thầy có nhắc nhở "có bạn vào phá lớp mình nha các em, đề nghị ngừng nếu không thầy sẽ báo với trường". Tiếp theo đó thầy đã chiếu màn hình chuẩn bị dạy thì lại bị các bạn vẽ bậy bạ hết cái màn hình của thầy.

Những hành vi quấy rối của những kẻ lạ xâm nhập (Ảnh: N.T cung cấp)

Thầy của mình cũng khá lớn tuổi nên không biết cách nào để xoá những cái hình vẽ tục tĩu đó (nó vô cùng phản cảm) nên thầy quyết định tắt cái meeting lớp học đó và tạo lại meeting khác. Khi vào lại, vẫn tiếp tục bị phá. Thầy đã phải tạo thêm một meeting khác và lần này đã nhờ nhà mạng vào xử lí. Lần thứ ba này, thầy với trò cũng không lên tiếng nữa (vì biết không thể làm gì được, thầy cũng chưa thể tạo một phòng khác có pass) mà để cho các bạn phá đó tự tung tự tác. Một lúc sau thầy cũng bị kích ra và có người khác lên làm host. Mình ở lại được chừng 5, 10 phút thì thấy quá lố và thấy rất phản cảm nên cũng out chứ không ở lại nữa. Hôm đó lớp đã bị phá hơn nửa tiếng". 

Bạn N.T cũng tiết lộ thêm một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 10/11, cụ thể khi bạn tham gia sinh hoạt công dân của khoa nhưng cũng có bạn trong khoa bị hack nick và bị phá nhưng do thầy cô lường trước được và không cho phép sinh viên mở mic và cam nên bạn bị hack chỉ có thể đó chỉ nhắn tin gây nhiễu loạn lớp học với những ngôn từ nhạy cảm. 

Những tin nhắn quấy rối lớp học (Ảnh: N.T cung cấp)

Nhiều sinh viên cho biết thêm, trước đó cũng có một nhóm người lạ vào hội thảo của khoa Luật trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM để phá, hết vẽ bậy tới mở clip xxx. Trong khi đó có cả trăm người tham gia hội thảo (đặc biệt là những giảng viên trường và khách mời) đang trong phòng Zoom. 

Việc này đang khiến sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM bức xúc và đề nghị nhà trường tìm hiểu về vụ việc này. Nếu như đúng sinh viên của trường có liên quan thì cần phải bị trừng trị nghiêm khắc.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các sinh viên và giảng viên tại các trường gặp phải những tình huống như vậy. Đây thực sự là một tình trạng đáng báo động khi việc học bằng hình thức trực tuyển hiện nay đang gặp phải nhiều rủi ro về không gian mạng. Sự việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập cũng như giảng dạy của giảng viên khiến việc học online đã khó khăn nay lại càng thêm "cái khó". 

Tân sinh viên bị phá khi tham gia sinh hoạt công dân online: Chia sẻ clip Khá Bảnh lẫn ảnh nude!

Gen Z học online và cách "trốn" bị gọi trả bài: Thay avatar gây "lú" lẫn búp bê trong Squid Game!

Thạc sĩ tâm lý kiêm giảng viên: "Học online không hiệu quả là do ý thức người học"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ