Nhật ký tình nguyện ở tâm dịch Bắc Giang: 25 ngày dưới cái nắng 40 độ C!

Nhật ký những ngày chung tay cùng đội ngũ y tế huyện Việt Yên, Bắc Giang kiểm soát đợt dịch thứ 4.

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 trở lại, tình hình dịch bệnh rất phức tạp, "Cô vy" nhảy vào khu công nghiệp ở Bắc Giang, mọi thứ trở nên khó lường, số ca tăng liên tục, việc tìm kiếm dấu vết F0, nguồn lây thêm phần khó khăn.

Đó cũng là lúc những người trẻ xông pha lên đường chống dịch, họ ở khắp mọi nơi cùng quyết tâm về với Bắc Giang. Khoảnh khắc và những con người phi thường đó đã giúp cho nơi này sắp trở lại trạng thái bình thường sau hơn tháng dài kiểm soát dịch. 

Trong hành trình chống dịch, may mắn được trò chuyện và biết đến những ngày ở Bắc Giang của đội ngũ tình nguyện, chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc 25 ngày tại tâm dịch của chiến sĩ Trần Nhân Duật, giảng viên bộ môn Nhi trường đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên. Anh đã tham gia vào đội tình nguyện về với Việt Yên, một trong những điểm nóng của Bắc Giang lúc bấy giờ.

"Những lá đơn tình nguyện đã thôi thúc tôi lên đường"

Báo đài, thời sự liên tục nhảy tin liên tục về Bắc Giang, sức tàn phá nặng nề của chủng mới và trở thành tâm dịch của cả nước với 5.713 ca nhiễm. Những ngày ở Thái Nguyên, tôi cũng như hiểu được trách nhiệm của một nhân viên y tế trong tương lai, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, tôi thấy mình đang cần phải hành động, không thể đứng ngoài cuộc chiến này. 

Lòng tôi cứ trào dâng một tình yêu với quê hương, đồng bào mình, và những lời thúc giục ngắm ngầm khi thấy những anh chị tiền bối của tôi viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch tại tâm điểm của Covid-19. Chính điều đó đã thôi thúc tôi tham gia tình nguyện, chẳng nghĩ điều sâu xa tôi chỉ mong góp phần công sức nhỏ bé của mình giúp dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát.

nhat ky tinh nguyen o tam dich bac giang 25 ngay duoi cai nang 40 do c - anh 0
Chiến sĩ Nhân Duật đã viết đơn xin tham gia vào đội chống dịch

Tôi - chiến sĩ Trần Nhân Duật, giảng viên bộ môn Nhi trường đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã viết đơn tình nguyện xin đi tham gia chống dịch và thế tôi đã lên đường về với Bắc Giang. Đây cũng là hành trình tình nguyện khó quên nhất trong đời mình, tự hào với những gì đã được học, được góp sức và thấy được trạng thái sớm trở lại bình thường của vùng đất này. 

25 ngày ở Bắc Giang, một tín hiệu tốt đang sớm được trở lại bình thường

Chuyến xe lăn bánh đoàn tôi về Bắc Giang và gắn bó với công tác phòng chống dịch ở ổ dịch này 25 ngày. Hành trình bắt đầu là hai ngày tham gia lấy mẫu tại tâm dịch của huyện Việt Yên như Quang Châu, Tăng Tiến,...Công việc ngày đầu cũng có phần bỡ ngỡ, có chút chưa quen nhưng anh em trong đoàn luôn động viên nhau, bảo nhau cố lên vì mọi chuyện rồi sẽ ổn. 

Bắt đầu từ sáng có hôm lại đến khuya, chúng tôi lấy mẫu và nhập mẫu, làm xét nghiệm đưa dữ liệu vào máy tính sau đó gửi về cho trung tâm CDC của tỉnh. Nhưng những ngày đó, số lượng người được lấy mẫu làm xét nghiệm có phần quá tải, đoàn chúng tôi cũng gặp cảnh không thể nhập kịp số lượng, cũng căng thẳng nhiều lắm vì các khâu vẫn chưa dần quen. 

nhat ky tinh nguyen o tam dich bac giang 25 ngay duoi cai nang 40 do c - anh 0
Những ngày tập huấn trước khi lên đường về Bắc Giang

Từ ngày thứ 3 đến những ngày tiếp theo, đoàn chúng tôi nhận nhiệm vụ nhập số liệu cho các đoàn lấy mẫu tại huyện Việt Yên, công việc dần quen và chúng tôi xem đó như "một thói quen", chẳng quan tâm ngày về chỉ quan tâm số ca được giảm xuống, tình hình dịch được kiểm soát.

Ngày ở tâm dịch, căng thẳng nhiều âu lo vì tình hình chung, vì trách nhiệm công việc nhưng cũng chẳng thể nào quên những người đồng đội cùng chung chí tuyến. Kỷ niệm làm tôi nhớ nhất là khoảnh khắc ngày đầu tiên ngay khi mọi người đặt chân đến Bắc Giang. Đó là lần đầu tiên cả đoàn được chính thức mặc đồ bảo hộ để đi lấy mẫu cộng đồng và ngồi nhập số liệu ở Núi Hiểu - 1 điểm cực nóng trong tâm dịch Bắc Giang khi đó.

nhat ky tinh nguyen o tam dich bac giang 25 ngay duoi cai nang 40 do c - anh 0
Đoàn chúng tôi đã sẵn sàng chống dịch!

Mặc dù tôi và đồng đội đã được tập huấn trước nhưng khi vào thực tế cũng khác nhiều, khó khăn hơn và phải tập thích nghi dần. Mọi thứ có phần khắc nghiệt với việc mặc đồ bảo hộ cấp cao nhất dưới thời tiết nắng nóng 39-40 độ C, vẫn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Điều làm tôi ấn tượng là khi bước xuống khỏi xe ô tô, tim đập rất là nhanh, thở cũng khó, nhưng được anh chị nhân viên y tế Bắc Giang luôn động viên, khích lệ nhau cùng cố gắng, sau đó anh chị tận tình hướng dẫn đoàn chu đáo nên mọi người cũng nhanh chóng bắt kịp tiến độ làm việc.

Chính thời điểm đó tôi cảm nhận đc rõ ràng và chân thực tình cảm, sự gắn bó, đoàn kết của mọi người vì mục tiêu chung đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên sau khi lấy mẫu xong về, đoàn mình vẫn phải tiến hành nhập số liệu đến gần giữa đêm mới xong, lúc đó đoàn mình mới được ăn cơm, thực sự rất mệt và còn không ăn nổi cơm mặc dù nó rất là ngon.

Khó khăn là thế, mệt lừ người sau một ngày dài làm công tác, chúng tôi lại có một giấc ngủ để kịp lấy lại sức. Sáng dậy, anh em đồng chí lại gọi nhau, sinh hoạt vệ sinh cá nhân, nhanh chân nhanh tay để bắt đầu làm việc, lấy mẫu xét nghiệm. 

"Áp lực nào cũng đi qua, dịch đã được kiểm soát, tôi vui vì điều đó"

Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận nhiệm vụ, vô vàn vấn đề nảy sinh giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong nghề và vững tin luôn đồng hành cùng người dân trong đợt dịch này. Cường độ làm việc căng thẳng nên ban đầu mọi người còn khúc mắc, chưa quen, mắc nhiều lỗi.

Số lượng máy tính còn thiếu, số lượng người được lấy mẫu nhiều, ảnh gửi về bị mờ hoặc thiếu thông tin, làm cho đoàn mình phải gọi điện thoại xác nhận và bổ sung thông tin do yêu cầu phải nhập số liệu chính xác để truy vết khi có kết quả dương tính, nhiều khi đoàn mình làm việc đến tận 1-2 giờ sáng để kịp gửi cho CDC tỉnh. 

Nhưng dịch bệnh cũng là lúc tôi thấy tình cảm, sự giúp đỡ, ai ai cũng góp một chút công chút sức vào nhiệm vụ chung. Đoàn tôi đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp cho 99 máy tính để tiến hành nhập số liệu. Do đoàn thực hiện nhập số liệu rất tốt nên khi về Thái Nguyên cách ly tập trung nhưng đoàn mình vẫn thực hiện nhập số liệu cho huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, số liệu là do các đoàn lấy mẫu gửi ảnh có danh sách người dân được lấy mẫu xét nghiệm. 

nhat ky tinh nguyen o tam dich bac giang 25 ngay duoi cai nang 40 do c - anh 0
25 ngày chống dịch tại huyện Việt Yên dưới cái nắng 40 độ C

25 ngày cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh và kiểm soát được dịch, tôi lên đường trở về cách ly tại Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên 21 ngày sau khi trở về từ vùng dịch, hôm nay đã là ngày thứ 14. Sau khi hết cách ly tập trung thì tôi còn phải tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà trong thời gian 7 ngày. Và có lẽ, đoàn tôi cũng chuẩn bị lên đường vào TP.HCM.

Niềm vui lớn nhất không chỉ đơn thuần là được trở về nhà, về Thái Nguyên mà có lẽ khoảnh khắc tôi và cả đoàn vui nhất khi rời Bắc Giang, đó là hôm cuối tháng 6, chúng tôi nhận được tin huyện Việt Yên không còn có ca F0, đoàn tôi đã rất vui và đã gửi những lời chúc mừng đến Bắc Giang.

Một tín hiệu tích cực đã về với Việt Yên, một niềm tự hào về chiếc áo blouse luôn trong tôi.

Tuần giãn cách xã hội thứ 3: Sài Gòn chỉ "cảm cúm", rồi sẽ "khỏe" lại sớm thôi!

Sài Gòn bùng dịch trở lại, Gen Z đang làm gì ngoài học online, ăn ngủ cho "qua ngày đoạn tháng"?

Loạt tranh cổ động mùa Covid-19 khiến bạn phải thốt lên: "Thì ra còn những điều nhỏ bé đáng yêu như thế!"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ