"My Girl": Nạn nhân tình dục chịu án tù 5 năm

"My Girl" (tên tiếng Việt: Điều Ước Cuối Cùng Của Tù Nhân 2037) xoay quanh cô nữ sinh 19 tuổi chịu cảnh tù tội vì giết kẻ xâm hại mình.

Được ví như phiên bản nam của tác phẩm làm mưa làm gió một thời Điều Bí Mật Ở Phòng Giam Số 7, Điều Ước Cuối Cùng Của Tù Nhân 2037  của đạo diễn Mo Hong-Jin nhận được nhiều đánh giá tốt từ khi mới ra mắt. Cùng lấy bối cảnh phòng giam, phim tái hiện cuộc sống trong tù chân thật nhất.

Trải qua nhiều cuộc tuyển chọn, đạo diễn gửi gắm vai nữ chính khó nhằn cho Hong Ye-Ji, nữ idol bước ra từ Produce 2018. Cô vào vai Yoon Young, thiếu nữ 19 tuổi mất cha từ sớm và sống cùng người mẹ khiếm thính. Cuộc sống của hai mẹ con bị đảo lộn sau khi Yoon Young giết chết đồng nghiệp của mẹ - kẻ đã cưỡng bức cô và lãnh 5 năm tù giam.

my girl nan nhan tinh duc chiu an tu 5 nam - anh 0
Cuộc sống cô thiếu nữ 19 tuổi thay đổi hoàn toàn sau một đêm.

Sự bất công của luật pháp Hàn Quốc

Chủ đề luật pháp đã không còn quá xa lạ với phim điện ảnh Hàn Quốc. Netizen cho rằng, vì luật pháp nước này quá lỏng lẻo nên các biên kịch thường xuyên đưa ra để khai thác và bày tỏ thái độ quan ngại thay người dân.

Nhà làm phim sử dụng các yếu tố đối lập để đẩy bi kịch lên đỉnh điểm. Không gian tĩnh lặng với cảnh quay chậm trước hình ảnh cô cái trần truồng trên giữa bụi cỏ hay sự van xin của người mẹ không phát thành lời khiến người xem cảm nhận rõ sự phẫn nộ của nhân vật. Những cú lia máy nhanh kết hợp âm nhạc dồn dập nổi lên khi Yoon Young bị bắt trên đường về, hay khi Thẩm phán đưa ra phán quyết 5 năm tù giam cho cô.

my girl nan nhan tinh duc chiu an tu 5 nam - anh 0

Mở đầu phim là khung cảnh thiên nhiên bao la, tiếng nhạc du dương với tông xanh vàng chủ đạo như ước mơ và hoài bão của Yoon Young. Tiếp đến, những tình tiết cao trào được mở ra liên tục, kết hợp với góc quay từ phía sau và gam màu lạnh giúp người xem cảm nhận được toàn bộ sự việc đang xảy ra.

Đỉnh điểm là khi Yoon Young biết tin mình mang thai, từ ánh mắt đến biểu cảm gương mặt đều thể hiện rõ sự tuyệt vọng. 19 tuổi, sống cùng người mẹ khiếm thính, cô không đủ sức lực và sự mạnh mẽ để có thể chấp nhận đứa con của kẻ thù. Đạo diễn lựa chọn thông báo tin nữ chính mất quyền từ bỏ đứa bẻ một cách cô phải chấp nhận số phận nghiệt ngã này.

my girl nan nhan tinh duc chiu an tu 5 nam - anh 0

Vết thương của mình là liều thuốc chữa lành cho người khác

Sau khi bị kết án, trở thành tù nhân 2037, Yoon Young được điều vào nhà giam số 10. Ở đây cô gặp những người chị em tốt của mình. Chị đại Soon-Je (Kim Mi Hwa) lãnh tù chung thân do giết hại 4 người. Li-La (Hwang Seok Jeong) cây hài của nhóm, từng buôn bán mại dâm. Hae-Soo (Shin Eun Jung) xinh đẹp bị bắt do tội lừa đảo. Đầu gấu Sarang (Yoon Mi Kyung) bỏ nhà ra đi bị kết tội cố ý gây thương tích. Jang-Mi (Jeon So Min), cô tiểu tam cuối cùng phải vào tù trước khi thay đổi Hiến pháp.

Để vực dậy nghị lực sống cho cô em út, họ chấp nhận kể ra câu chuyện của mình. Mỗi thành viên đều thay đổi và cố gắng tốt hơn từng ngày khi biết tin có thêm một sinh linh mới. Sự yêu thương, che chở của các chị em phần nào giúp Yoon Young tìm lại được hy vọng và tiếng cười. 

my girl nan nhan tinh duc chiu an tu 5 nam - anh 0

Điều Ước Cuối Cùng Của Tù Nhân 2037 lấy được sự đồng cảm của khán giả trước tình cảnh éo le của nữ chính. Đặc biệt diễn xuất của Hong Ye-Ji được đề cao khi đây là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Mặc dù còn choệch choạc nhưng với vai diễn khó nhằn này, Ye-Ji đã chứng minh được khả năng sử dụng ánh mắt và biểu cảm gương mặt. Cô còn gây ẩn tượng bởi những phân cảnh sử dụng ngôn ngữ kí hiệu thành thục.

Lý do để bộ phim níu giữ người xem không thể không nhắc đến dàn diễn viên thứ chính đầy kinh nghiệm. Màu sắc của mỗi tù nhân được họ bộc lộ rõ ràng, tạo nên nhiều điểm nhấn cho bộ phim. Mẹ của Yoon Yong là yếu tố chủ chốt lấy đi nước mắt của khán giả cố gắng vượt lên khó khăn để bảo vệ con gái.

Bên cạnh những ý kiến tích cực, phim vẫn còn nhiều "sạn" quen thuộc. Để đẩy bi kịch lên cao trào, nhà làm phim cắt ghép quá nhiều cảnh quay và chi tiết khiến nội dung trở nên rối rắm, thiếu mạch lạc. Số lượng câu thoại khá nhiều nhưng chưa có chiều sâu khiến người xem bị đầy thông tin.

Ở nửa cuối phim, diễn biến tâm lý nhân vật được đẩy quá nhanh, thiếu các tình tiết mấu chốt. Nhiều tình tiết "bị ép" bi thương để lấy cảm xúc của khán giả. Cái kết tưởng chừng phù hợp nhất nhưng lại thiếu tính thuyết phục đối với người xem. Nếu như nhà làm phim tập trung xây dựng bố cục mạch lạc và có chiều sâu, có lẽ tác phẩm sẽ trở nên tròn trịa hơn.

My Girl (tên tiếng Việt: Điều Ước Cuối Cùng Của Tù Nhân 2037) thuộc thể loại tâm lý - xã hội. Phim được cầm trịch bởi đạo diễn Mo Hong-Ji và có sự hóp mặt của: Hong Ye-Ji, Kim Mi Hwa, Hwang Seok Jeong, Shin Eun Jung, Yoon Mi Kyung, Jeon So Min...

Review "Thoát Khỏi Mogadishu": Hành động chính trị nhưng thấm đẫm tình người

Cuộc đua doanh thu phòng vé tuần qua: phim Việt rượt đuổi phim Hàn

Mê mẩn với các phim Hàn có motif tình chị em

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ