Metaverse: Mông lung như một trò đùa trong cuộc sống ảo

Mark Zuckerberg thông báo đổi tên công ty thành Meta với mục tiêu là "metaverse", hẳn sẽ có rất nhiều người thắc mắc metaverse là gì?

Theo The New York Times giải thích, "Metaverse là một thế giới ảo sạch sẽ, đầy ánh sáng, trong đó mọi người có thể chơi trò chơi ảo, tham dự concert ảo, mua sắm hàng hóa ảo, đi chơi với đại diện ảo của người khác và tham gia các cuộc họp ảo. "

metaverse mong lung nhu mot tro dua trong cuoc song ao - anh 0

Những điều này nghe thật vô lý. Và khủng khiếp. Ngay cả thế giới thực tại của con người còn tràn đầy vấn đề, làm sao có thể tin một sản phẩm do con người tạo ra sẽ hoàn hảo?

metaverse mong lung nhu mot tro dua trong cuoc song ao - anh 0

Không thể phủ nhận, mạng xã hội có nhiều ưu điểm, tôi chưa và sẽ không bao giờ hoàn toàn quay lưng. Nó là một nền tảng xuất bản đắc lực, cho phép tôi chia sẻ về sở thích và những thứ tôi quan tâm không liên quan tới công việc. Việc kết nối và theo dõi bạn bè, người thân trở nên thật dễ dàng, nhưng cũng có rất nhiều điều xấu xa, đố kỵ, thèm muốn, quá nhiều thông tin sai lệch và bị thao túng. 

metaverse mong lung nhu mot tro dua trong cuoc song ao - anh 0

Mọi người thường trông hoàn hảo trên mạng xã hội. Họ trải qua những kỳ nghỉ tuyệt vời, sống trong ngôi nhà ngăn nắp và ăn những món tinh tế. Nhưng giống như hầu hết mọi người, chúng ta có những ngày tốt đẹp và những ngày tồi tệ. Truyền thông xã hội làm lệch sự cân bằng đó.

Ngay cả những gì được cho là tích cực cũng có thể trở nên ngột ngạt và sáo rỗng, giống như những cụm từ và meme phổ biến đó rồi lại biến mất ngay. Ngay cả khi lựa chọn cẩn thận những người và tổ chức mình theo dõi, lượng thông tin tôi được nhận vẫn rất nhiều, nhiều hơn lượng thông tin tôi có thể xử lý. 

metaverse mong lung nhu mot tro dua trong cuoc song ao - anh 0

Tôi đã cố gắng định hướng lại bản thân khi dùng mạng xã hội. Viết những điều tôi không chia sẻ ngay lập tức. Viết vì ý tưởng của bản thân, chứ không vì có bao nhiêu người bấm "thích". Chia sẻ nhiều hình ảnh hơn với những người tôi yêu và những người yêu tôi - chứ không phải với thế giới và chờ thế giới đó phản hồi lại.

Hiện tại tôi có chút hối tiếc vì nhiều năm lãng phí thời gian trên mạng, làm tất cả những điều mọi người nói rằng tôi nên làm: lo lắng về tương tác, đặt thời gian cho bài đăng để tối ưu hóa độ quan tâm, xem thống kê và phân tích tìm ra thứ nào trở thành xu hướng. 

metaverse mong lung nhu mot tro dua trong cuoc song ao - anh 0

Tất cả những thứ mới, chúng luôn hấp dẫn một số người, thậm chí đa số người. Nhưng khi tôi tạm dừng chia sẻ trực tuyến để chia sẻ trực tiếp, tôi thực sự cảm thấy chúng ta nên sống ở đây, ngay lúc này, và đừng để mạng xã hội làm suy yếu khả năng đó của chúng ta. 

Bước ra trạng thái bình thường mới sau nhiều tháng giãn cách, tôi khá chắc rằng bạn cũng như tôi, muốn gặp mặt người thân, bạn bè, người yêu, cùng họ mua sắm, đi chơi, dự các event ngoài đời, thay vì mãi tiếp tục nói chuyện trực tuyến. 

Vì vậy, khi Facebook và những người khác tiến tới metaverse, tôi sẽ chọn hướng tới một phiên bản chân thực hơn của chính tôi, một phiên bản sống đầy đủ hơn ở đây và bây giờ.


Meta là gì mà ai cũng đòi xin "cái meta"?

Giả tưởng trở thành hiện thực: Sân chơi mới của Gen Z, BlackPink và BTS đều góp mặt?

Facebooker khẩu chiến vì cụm từ "body me"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ