Love to Lớp: Sau chia tay, người yêu cũ đã dạy cho bạn điều gì?

Đừng vì vết thương trong quá khứ mà không dám yêu thêm người khác.

1. Lần đầu yêu đương, bạn mới biết được tình yêu là gì, con tim tràn đầy hạnh phúc, muốn chia sẻ hết mọi chuyện của mình với đối phương, từ chuyện nhỏ như buổi sáng đã ăn gì, buổi trưa đã ăn gì, đến chuyện lớn như có mâu thuẫn với cô bạn thân nhất, bố mẹ mỗi ngày đều cãi nhau, chỉ sợ bọn họ sẽ li hôn.

Bạn cùng bàn hôm nay dùng bút xóa chà lên mặt, cũng thú vị. Ngày nào mẹ cũng ép bạn phải ăn quả óc chó để bổ não, chán ghét muốn chết. Bạn mong có thể sớm chiều được ở cùng anh ta, ba phút mà không trả lời tin nhắn là bạn bắt đầu suy nghĩ lung tung, mới rời xa nhau có mười phút đã bắt đầu nhớ hơi thở và độ ấm trên người anh ta.

love to lop sau chia tay nguoi yeu cu da day cho ban dieu gi - anh 0

Vậy nên anh ta rất nhanh chóng đã cảm thấy bạn phiền phức, cảm thấy bạn nhiều chuyện, ban đầu còn trả lời bạn bằng một cái icon, sau đó dù chỉ là "ừm" một cách qua loa thôi anh ta cũng lười nhắn.

Thế giới tình cảm của bạn đón lấy ngày tận thế đầu tiên, giữa một nơi hoang vu, bạn đã vực được dậy, trong kinh thánh tình yêu có một câu: Trong tình yêu cũng cần có cuộc sống riêng của bản thân, không thể coi tình yêu là toàn bộ cuộc sống.

2. Lần yêu đương thứ hai, bạn dịu dàng, chu đáo, thấu hiểu lòng người. Bạn học được cách cổ vũ tiếp sức cho anh ta trong trận đấu bóng rổ, đưa nước đưa khăn, những người xung quanh cảm thấy ngưỡng mộ.  Bạn học được cách nấu cơm hộp tình yêu, dùng quả cà chua xếp thành một hình trái tim, dùng cơm nắm để tạo thành Totoro.

Bạn học được cách không trách móc mỗi khi anh ta đến muộn trong cuộc hẹn hò, kìm nén mà nói rằng: "Thật ra em cũng vừa mới đến". Bạn học được cách khi mà anh ấy đang chơi game, sẽ hiểu chuyện mà không làm phiền đến. Cho dù lúc đó bạn đang thật sự rất buồn, rất muốn nhào vào lòng anh ta mà khóc.

love to lop sau chia tay nguoi yeu cu da day cho ban dieu gi - anh 0

Trong tình yêu, thật lòng chưa chắc đã được đáp lại, giống như nỗ lực cũng không nhất định sẽ nhận được đền đáp. Anh ta yêu một đàn em trẻ trung hơn bạn. Cô gái đó kiêu ngạo, tùy hứng, đối xử không hề tốt với anh ta, chỉ có một điều tốt đó là: xinh. Vậy là đủ rồi, đủ để làm mờ đi tất cả những gì thật lòng nhất mà bạn dành cho anh ta.

Dưới sự an ủi của cô bạn thân, bạn thu lại những mảnh vỡ của trái tim mình, trong kinh thánh tình yêu có một câu: Đối xử tốt với anh, là không đủ, bản thân mình phải tốt, mới có thể giữ được trái tim của một người.

love to lop sau chia tay nguoi yeu cu da day cho ban dieu gi - anh 0

3. Lần thứ ba, lần thứ tư, và cả những lần sau...

Cuối cùng bạn cũng trở nên trưởng thành, nho nhã, khí chất hơn. Bạn học được cách make up, tủ quần áo của bạn có đầy đủ các loại trang phục, đủ để ứng phó với mọi trường hợp. Bạn có thể kẻ đường liner hoàn hảo nhất với chỉ một lần nhấc bút. Bạn có thể nở một nụ cười tươi tắn chỉ để lộ đúng tám chiếc răng.

Bạn có thể sắp xếp cuộc sống và công việc một cách ổn thỏa, có thể đi làm đúng giờ khi hôm trước mới tăng ca đến tận hai giờ sáng. Người lớn trong nhà đều tranh nhau giới thiệu đối tượng xem mắt cho bạn, cô gái mới đến công ty làm việc coi bạn là thần tượng trong đời sống.

love to lop sau chia tay nguoi yeu cu da day cho ban dieu gi - anh 0

Bạn lại gặp được một người, đẹp trai, có năng lực, ưu tú như bạn, quả đúng là trai tài gái sắc. Bạn cùng anh ta đi ăn, đi xem phim, đi dạo, từ từ thăm dò tính cách và nhân phẩm của anh ta, rồi dần thăng cấp cho quan hệ của hai người.

Cuối cùng, vào một buổi tối của ngày kỉ niệm, đúng như trong dự liệu của bạn, anh ta tặng bạn hoa hồng và một chiếc nhẫn kim cương, cầu hôn bạn ở nơi mà hai người gặp nhau lần đầu. Gương mặt bạn tỏ vẻ cảm động, mọi người xung quanh đang vỗ tay chúc phúc cho hai người giữa dàn pháo hoa.

Khi nhìn một màn này, bạn nghĩ: Tốt thật đấy, hoàn hảo thật đấy. Đây là thứ tình yêu mà bạn đáng được có.

Chỉ là, tại sao bạn lại không cảm thấy chút kích động nào chứ?

Bạn nhìn nụ cười hoàn hảo của mình trong bức ảnh đăng trên tường, không biết tại sao lại bắt đầu nhớ về người con gái đã từng nhận được một lời "Yêu em" đến từ bạn trai, rồi bạn bắt đầu lăn lộn trên giường, cười híp mắt lại như một cô gái mới lớn.

love to lop sau chia tay nguoi yeu cu da day cho ban dieu gi - anh 0

Bài học mà anh ấy để lại: Làm thế nào để tiếp tục yêu một người thật lòng?

Vì không muốn để bản thân chịu tổn thương, bạn mặc cho mình một lớp áo giáp sắt thật dày, vì muốn bản thân không bị lún vào quá sâu, bạn cẩn thận khống chế con tim mình, vì không muốn lại gặp khó khăn như trước kia, bạn tránh khỏi mọi rủi ro.

Đúng vậy, vì không muốn nhận phải kết cục xấu, bạn từ chối mọi sự bắt đầu.

Trong mối tình với người yêu cũ, bạn học được nhiều thứ như vậy, lại chỉ quên đi một chuyện: Làm thế nào để yêu một người thật lòng.

love to lop sau chia tay nguoi yeu cu da day cho ban dieu gi - anh 0

Con người đều sợ đau, đã từng chịu đau qua, thì không muốn sẽ đau thêm một lần nữa, đây là bản năng sinh tồn, nhưng đáng tiếc đây không phải ý nghĩa thật sự của cuộc sống.

Cuộc sống này kiểu gì bạn cũng sẽ phải chịu những niềm đau, nhưng đây không phải lí do khiến chúng ta không còn cảm xúc với tình yêu.

Đừng vì vết thương trong quá khứ mà không dám yêu thêm người khác.

"Những người khi đang yêu đều là kẻ ngốc". Đúng vậy, bởi vì tình yêu chính là trò chơi của những kẻ ngốc, người quá thông minh, ngay từ khi bắt đầu đã không thể chơi tiếp được nữa rồi.

Mãi mãi cũng đừng mất đi dũng khí để bắt đầu một đoạn tình cảm mới, nếu không người mà bạn tổn thương sẽ không chỉ có một.

Love to Lớp: Gen Y truyền Gen Z xu hướng "yêu chậm mà chắc", nên hay không?

Love to Lớp: Tôi là một người yêu toxic!

Love to lớp: Vỡ mộng gặp người yêu qua mạng ngoài đời thực, vẻ ngoài vẫn luôn thắng trên đường tình?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ