Lễ tổng kết năm học cuối cùng: “Cuộc đời cái gì cũng có, chỉ không có giá như…”

Sáng ngày 27/5, các trường THPT diễn ra lễ tổng kết năm học 2021-2022, có lẽ đây là buổi lễ mang lại nhiều cảm xúc nhất sau khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm gián đoạn nhiều hoạt động.

Lễ tổng kết năm học cuối cùng: “Cuộc đời cái gì cũng có, chỉ không có giá như…”

Ngày tổng kết "bình thường"

Nếu năm trước, 2k3 thiếu vắng buổi lễ tổng kết, tri ân và trưởng thành. Thì năm nay, 2k4 đã có trọn vẹn buổi lễ. Các bạn đã có thể tham dự ngày tổng kết năm học cuối cùng của thời học sinh trọn vẹn sau khoảng thời gian khó khăn kéo dài, khi cứ đang học trên trường với bạn bè, thì lại phải tạm nghỉ ở nhà học online do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chỉ có thể nhìn mọi người qua cái màn hình bé xíu.

le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
Thầy Thịnh - Hiệu phó nhà trường THPT Trần Văn Giàu phát biểu trong ngày lễ tổng kết. Được biết, năm nay học sinh trường đã mang về rất nhiều giải thưởng danh giá.
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
 Có thể nói, đây là buổi lễ tổng kết trọn vẹn nhất trong suốt một năm qua.

"khi thấy các con trên sân khấu nhận thưởng, diễn văn nghệ mà không lo lắng về dịch bệnh thầy rất vui và rất trân quý cái điều 'bình thường' như thế này." - Thầy Nguyễn Thanh Sơn tâm sự.

Những tiết mục văn nghệ vô cùng vui tươi, đậm chất thanh xuân vườn trường của các bạn học sinh trong ngày tổng kết.

Nhớ lắm... tuổi học trò!

Đối với các bạn học sinh khối 10 và 11, ngày tổng kết chỉ đơn giản là báo hiệu một mùa hè lại đến, một năm học cũ kết thúc, một năm học mới chuẩn bị bắt đầu. Nhưng đối với những bạn học sinh cuối cấp, ngày tổng kết không chỉ là ngày kết thúc năm học, mà nó còn là một cột mốc đánh dấu sự kết thúc thời học sinh.

le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
Các bạn học sinh vui vẻ tham dự lễ tổng kết.
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0

Bạn Như Ý, học sinh lớp 12 chia sẻ: "Em còn nhớ như in cái này khai giảng năm lớp 1, vậy mà chớp mắt cái đã là tổng kết lớp 12. Thầy, cô đã hỗ trợ cho học sinh rất nhiều nên hầu như em không cảm thấy khó khăn về việc học tập, tiếp thu kiến thức. Mọi người ơi! Hãy học hành hết sức có thể và đạt được mục tiêu bản thân mong muốn nha!"

le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0

Quốc Bảo tâm sự: "Điều nuối tiếc nhất của em năm nay chính là em còn thiếu một chút điểm nữa thôi là đã được học sinh giỏi rồi, nhưng mà không sao, "mưa nào mà hỏng tạnh" đúng không?"

"Ba năm học cấp 3 của tụi em năm nào cũng không được trọn vẹn vì dính dịch Covid-19, em cảm thấy đây là điều nuối tiếc nhất của thời học sinh. Hôm nay khi dự lễ tổng kết em hơi hụt hẫng vì đây là lần cuối cùng em tham dự lễ tổng kết với tư cách là học sinh trường". - Kiều Trân nói.

le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
Ai ai cũng xinh xắn, vui tươi trong ngày tổng kết.
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0

Vậy là, hành trình 1000 ngày của các bạn đã gần đến đoạn kết, rồi đến lúc phải người "nhớn", sẽ học được những bài học mà đôi khi phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt. Khi ấy, những năm tháng của tuổi trẻ chỉ còn trong kỷ niệm, lâu thật lâu mới nhớ về những phút giây "huy hoàng" một thời...

Một chuyến đò nữa lại cập bến

Không chỉ các bạn học sinh, mà những người thầy, người cô cũng có nhiều tâm sự khi mang trọng trách là một "người đưa đò". Đều đặn hằng năm, thầy, cô đều đưa những "vị khách" của mình cập bến "an toàn", nhưng cái cảm xúc bổi hổi bồi hồi vẫn không bao giờ nguôi dù cho bao thế hệ học trò đi qua.

"Nghề giáo là nghề đưa đò, cho nên mỗi năm nó sẽ có một chuyến đò sang sông, thì cảm xúc của thầy mỗi năm mỗi khác tuỳ vào cái lượng "hành khách" thì cái cách của "người đưa đò" nó sẽ khác nhau. Nhưng mục tiêu cuối cùng của thầy là giúp cho các con có những kỷ niệm tốt đẹp nhất."

le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
Các bạn tự hào khoe những thành tích của bản thân đạt được trong năm học vừa qua.

Thầy cô - những người lái đò thầm lặng, họ luôn bền bỉ, kiên trì đưa những chuyến đò sang sông đều đặn hằng năm. Mỗi chuyến đò đó luôn chở ta về cái đích đẹp nhất, cái đích của sự hy vọng, của sự khởi đầu một ước mơ. 

Một số lời chúc từ quý thầy cô:

le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
Thầy Thanh Sơn, giáo viên môn Hoá học: "Thầy vẫn luôn dặn các học sinh lớp 12 rằng, năm nay là năm cuối cấp, hãy lưu lại những kỷ niệm vui, kỷ niệm thì luôn đẹp. Tuy nhiên, nó sẽ đẹp hơn khi có kết quả tốt. Cho nên, cuộc đời cái gì cũng có, chỉ không có giá như. Chúc các con luôn tự tin và an vui trên con đường mới."
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
Cô Thùy Dương, giáo viên bộ môn Toán: "Mọi chuyện đều có hướng giải quyết của riêng mình, mình có thể nhìn theo nhiều hướng, tích cực hoặc tiêu cực. Tuy nhiên, cô mong rằng tất cả các bạn khi gặp bất cứ chuyện gì xảy ra thì các bạn hãy nhìn nó theo hướng tích cực. Vì khi nhìn theo hướng tích cực, mình sẽ thấy lối ra ở phía trước ngập tràn ánh sáng. Lời cuối cùng cô muốn gửi đến các bạn là, chúc các bạn sẽ đạt được ước mơ của mình."
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
Bạn Phương Anh, lớp 10: "Em nghĩ ba năm cấp 3 sẽ trôi qua rất nhanh. Chắc rằng nhắm mắt cái thôi cũng đến lượt em sẽ dự lễ tổng kết cuối cùng. Chúc các anh chị sẽ nỗ lực hết sức và đạt được kết quả mà mình mong đợi".
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
Bạn Quốc Bảo, lớp 12: "Đầu tiên, mình chúc cho các bạn đồng trang lứa với mình sẽ có một kỳ thi đại học thật suôn sẻ, chúc mọi người đậu tốt nghiệp 100%. Anh cũng muốn gửi đến các bạn 2k5 và 2k6 rằng hãy tận hưởng khoảng thời gian khi mình còn là học sinh cấp 3 vì thời gian trôi qua rất nhanh, mình mong các bạn hãy sống hết mình để không có gì tiếc nuối". 
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
Bạn Kiều Trân, lớp 12: "Em muốn gửi lời nhắn đến tất cả các bạn của em là phải đậu đại học, phải đậu! Phải đậu!".
le tong ket nam hoc cuoi cung cuoc doi cai gi cung co chi khong co gia nhu - anh 0
Bạn Quỳnh Xuân, lớp 11: "Em mong rằng ngày hôm nay các anh chị khối 12 có một buổi lễ tổng kết đáng nhớ và vui vẻ nhất. Em chúc các anh chị có một mùa ôn luyện và thi cử thật thành công".

Ngắm nhìn khu "chợ nhà giàu" tồn tại nhiều thế kỷ giữa lòng Sài Gòn trước khi chỉ còn là kỷ niệm

Trường đại học mà Hoa hậu Thùy Tiên nhận học bổng Thạc sĩ có quy mô khủng cỡ nào?

Sinh viên Báo chí Nhân văn làm kịch: "Khả năng hoàn vốn hầu như bằng không, chỉ là lỗ nhiều hay ít"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ