Là trang cá nhân sao phải làm vừa lòng người ngoài?

Trang cá nhân trên mạng xã hội cần phải được xây dựng một cách "sạch đẹp" để người khác nhìn sẽ thấy thích. Vậy nó có còn mang tính cá nhân nữa hay không?

Là trang cá nhân sao phải làm vừa lòng người ngoài?

Với sự phát triển của Internet như hiện nay, ai cũng có cho mình tài khoản riêng trên các nền tảng mạng xã hội. Trang cá nhân của mỗi người lâu dần không còn là nơi để giải trí, tự do chia sẻ những điều bản thân thích, suy nghĩ riêng mà trở thành nơi để người ngoài nhìn vào, soi xét thậm chí đánh giá về chủ sở hữu của nó.

Trang cá nhân thì thuộc quyền cá nhân!

Trang cá nhân thực chất là nơi chủ sở hữu được thể hiện cá tính, sở thích của chính mình. Đối với 1 số người, trang cá nhân chỉ là một nơi để giải trí, chia sẻ, kết nối với bạn bè sau những giờ làm việc, học tập đầy mệt mỏi.

Đơn giản như khi bạn vào Facebook thì nền tảng mạng xã hội này luôn hiện câu hỏi "Bạn đang nghĩ gì thế?". Đúng vậy, trang cá nhân trên mạng xã hội đôi khi chỉ là nơi bạn nói ra những đang nghĩ, than vãn hay chia sẻ niềm vui với bạn bè, người thân.

la trang ca nhan sao phai lam vua long nguoi ngoai - anh 0
Từ bao giờ việc nói ra những suy nghĩ của bản thân trên trang cá nhân lại khiến người ta phải suy nghĩ nhiều đến thế?

Đã gọi là trang cá nhân thì mỗi người có quyền được tự do đăng tải nội lên tài khoản của bản thân. Bạn có thể chia sẻ về sở thích, nói về những vấn đề liên quan đến công việc, học tập hay chẳng đăng tải bất cứ nội dung gì. Và sẽ chẳng ai có quyền đánh giá về trang cá nhân của bạn.

Trang cá nhân để "vừa mắt" người ngoài?

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nên trưởng thành trên mạng xã hội bằng cách không chia sẻ những thứ nhảm nhí, đặc biệt với những bạn sinh viên sắp ra trường cần xin việc thì lại nên đăng tải những nội dung liên quan đến công việc. Những việc làm này với mục đích tạo ra 1 trang cá nhân "sạch đẹp", để người khác nhìn vào đánh giá tốt về bạn.

Thậm chí, có người bị từ chối khi đi xin việc chỉ vì trang cá nhân không để tên thật hay ảnh đại hiện không phải hình của họ. Chính vì vậy, nhiều người chọn cách giấu đi "con người thật", vào vai "nhà tri thức" trên mạng xã hội để nhà tuyển dụng, mọi người có cái nhìn tốt hơn về mình. Chẳng biết từ khi nào, trang cá nhân trở thành nơi đánh giá về con người của bạn.

la trang ca nhan sao phai lam vua long nguoi ngoai - anh 0
Hành động soi sét trang cá nhân khiến nhiều người phải sống "giả" với chính bản thân mình.

Chẳng những vậy, khi các bạn học sinh, sinh viên ở trong 1 tổ chức, câu lạc bộ lại phải "gánh" thêm "bộ mặt" của tổ chức ấy. Với những đề nghị như: Không được đăng tải những nội dung nhảm nhí, trẻ con, những dòng trạng thái cũng cần dùng giọng điệu nghiêm túc, không được phép buông lời chỉ trích trên mạng xã hội... chỉ vì những việc đó sẽ bị người ngoài nhìn vào đánh giá tổ chức có bạn là thành viên.

Cứ như vậy, tự nhiên người dùng mạng xã hội lại có thêm trách nhiệm xây dựng hình ảnh trang cá nhân mà giấu đi cảm xúc thật bản thân muốn chia sẻ. Sống "ảo" không phải chỉ khoe những bức hình đẹp, bữa ăn ngon... mà sống "ảo" là không được sống thật với suy nghĩ của chính mình.

la trang ca nhan sao phai lam vua long nguoi ngoai - anh 0
Trang cá nhân nhưng lại phải đẹp để vừa lòng người khác?

Tóm lại, mấy dòng trạng thái, vài tấm hình, những câu bình luận, nó chỉ mô tả được con người trên mạng, đôi khi đó là điều người ta cố tình, muốn cho mọi người thấy thông qua trang cá nhân. Đã gọi là trang cá nhân thì bạn vẫn có quyền được tự do đăng tải những nội dung bản thân yêu thích chỉ cần phù với pháp luật, văn hóa.

Đùa như thật: Tóc Tiên 'bỏ mic' sang buôn bán bất động sản?

Dalin Vlog: Làm việc với người yêu thì…

Anti-fan chê 'có câu ốc quế sầu riêng diễn hoài', Hữu Đằng đáp trả thế nào mà ai cũng phục?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ