Sau thời gian dài im hơi trên YouTube, Khoai Lang Thang đã chiêu đãi người xem bằng những hình ảnh nên thơ trong hành trình Sơn La, Hà Giang
Như thường lệ, Khoai Lang Thang lại đem đến những thước phim đầy chân thực, bình dị. Anh cũng đưa người xem đến những địa điểm mới, không quá nổi tiếng trên mạng xã hội.
Khoai cùng team ở sườn núi bên trên thung lũng Lũng Hồ để ngắm hoàng hôn và chuẩn bị cho cảnh quay trong MV.Cả team cũng không quên sống ảo.
Ngày thứ 4 tại Hà Giang, trời đổ mưa từ 4 giờ sáng. Cả team Khoai đã phải trú mưa tại tiệm tạp hóa và nhờ cô chủ nấu mì gói giúp.Tưởng chừng hôm ấy sẽ không thể quay nhưng ông trời đã "thương" Khoai và cả team. Trời vừa tạnh mưa, cả team đã lên đường đến thác Du Già. Tuy nhiên, thiên nhiên lại đem đến thử thách mới cho Khoai khi dòng thác cứ chảy xiết. Cả team đã phải loay hoay để vượt thác.
Khung cảnh ở miền Bắc khiến Khoai nhớ đến lời bài hát Đi Học - Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi.Trong chuỗi hành trình khám phá Sơn La, Hà Giang, Khoai đã đến Tà Xùa.Cố tình dậy sớm để săn mây nhưng Tà Xùa đã đãi Khoai bằng một bầu trời thoáng đãng vô cùng.Quyết tâm săn mây để quay MV nên Khoai cùng cả đoàn đã đi dậy sớm và thử vận may ngày hôm sau. Kết quả là anh đã có những thước phim thật đẹp.
Khoai Lang Thang chia sẻ thêm:
Đây là phần 3 của hành trình du lịch đặc biệt cho MV. Tất nhiên clip này được quay từ lâu rồi. Ban đầu Khoai không dự định đăng lên, vì clip được quay từ nhiều thiết bị khác nhau, Khoai sợ chất lượng không đảm bảo nên cứ do dự hoài. Đợt này Khoai không du lịch được, ở nhà nhiều nên ngồi coi lại, thì cảm giác nhớ và thú vị nên Khoai quyết định đổi ý đăng lên.
Chúc mọi người nhiều sức khỏe và coi clip thiệt vui nha. Hy vọng sớm có ngày chúng ta lại được thỏa sức trên những cung đường!
Dù là clip cũ nhưng cũng tiếp thêm được năng lượng cho nhiều người xem. Vì tình hình dịch bệnh, Khoai Lang Thang cũng như các tính đồ du lịch đều phải chôn chân tại nhà. Việc nhớ nhung những vùng đất là điều dễ hiểu. Dù mọi thứ đang dần mở cửa nhưng Khoai vẫn chọn cách ở thay vì đi.
Netizen đã có một phen náo loạn khi chủ kênh Cô Gái Có Râu ngầm khẳng định tin đồn giữa Sơn Tùng và Hải Tú là sự thật. Không những thế, anh còn lên tiếng ủng hộ.