Gửi chị...

Một chút nhẹ nhàng từ những người tin yêu Đông Nhi khép lại câu chuyện ồn ào những ngày qua giữa cô và FC.

Gửi chị...

Chuyện Đông Nhi và FC lúc này có thể ví von như 1 "vết thương". Chúng tôi nghĩ rằng, "vết thương" rồi cũng sẽ lành. Sẽ sớm lành thôi. Vì giữa Nhi và người hâm mộ luôn tồn tại sự kết nối yêu thương vì đã trải qua cả một hành trình rất dài bên nhau.

Em Đông...gửi chị 

Em Đông gửi chị, em nhớ hoài những đêm "đồng hành" cùng chị, những đêm chủ nhật học bài xong sớm để mở xem trọn vẹn chương trình The Remix vì không biết chị diễn tiết mục thứ mấy sợ rằng sẽ bỏ lỡ; nhớ những đêm gala trao giải mỗi cuối năm em lui cui đạp xe từ nhà lên Lan Anh xem chị diễn và nhận giải; những đêm thức trắng để bênh vực chị trước những thành phần có nhận xét sai về chị.

gui chi - anh 0

Chung quy lại, đó đều là những buổi tối chúng em đam mê, chúng em nhiệt thành, chúng em háu chiến, chúng em vì chị. Chuyện vừa xảy ra, chị và tụi em đều là những người thua cuộc… Thôi thì chị cứ hãy làm theo những gì lý trí và con tim chị mách bảo, tụi em vẫn ở đây mỗi đêm cùng dù chỉ là thoáng qua.

gui chi - anh 0

Em Thanh Phương...gửi chị  

Chị là một người truyền cảm hứng, là một sắc màu quan trọng tô điểm cho em trong những góc thăng trầm của cuộc sống. Em đến với chị từ những giai điệu đơn sơ thơ ấu, ở lại với chị vì những năng lượng tích cực chị mang lại.

Chỉ muốn nói rằng, em biết ơn chị như thế nào khi chị đã phần nào giúp em vượt qua được khoảng thời gian tăm tối của bản thân 3 năm trước. Lúc đó nghe tin chị trở lại với một album cùng liveshow kỷ niệm 10 năm hành trình sự nghiệp nghe nó háo hức lắm, háo hức nôn nao đến nỗi quên đi những áp lực nặng nề đè nén lên mình thời điểm đó. Rồi 3 năm sau... cũng chính thời điểm này em lại tiếp tục rơi vào những góc tối tiêu cực khác, chị lại một lần nữa trở lại và giúp em phần nào đánh tan đi hết những muộn phiền không đáng có, xoa dịu tâm hồn em bằng những giai điệu đậm chất ĐÔNG NHI mà em đã luôn yêu thích... Cũng có duyên lắm chứ... Cảm ơn chị rất nhiều!

gui chi - anh 0

Nhưng chị ơi, hiểu lầm giữa ta đang đi quá xa, xa và lớn đến nỗi vô tình tạo ra một ngọn lửa phẫn nộ rất lớn đang hướng về chị, nhưng lần này em chỉ có thể nghẹn ngào đứng đó không làm gì hết, vì sao? Vì trong em bây giờ tràn trề nỗi thất vọng... Đến bao giờ, chị mới nhìn thấy được những điều sai trái mà ekip chị luôn tin tưởng đã làm với chị đây? 

Em yêu con người chị, em yêu âm nhạc của chị, em yêu và luôn tôn trọng tất cả mọi thứ nhưng em không thể tha thứ cho ekip của chị! Nhiều người từng hỏi em có phải là fan chị không? Em dõng dạc trả lời đầy tự hào là "CÓ", giờ bây giờ "Em không biết nữa..."

Cần lắm một lời nói ngay lúc này... Cần lắm một dòng tin ngay lúc này, tâm trạng ai cũng rối bời.

gui chi - anh 0

Em Đoàn Phi...gửi chị 

Chị ơi, em chỉ muốn chị hiểu rằng, tụi em KHÔNG HỀ nói xấu, đặt điều những điều không hay về chị. Ở trong bài viết của chị bảo "chính các bạn đã làm cho chị sợ hãi khi phải đối diện với các bạn, những gương mặt vừa cười nói với mình mà sau đó lại đăng những lời lẽ xúc phạm về mình trên mạng xã hội?" Thưa chị, bọn em chỉ ý kiến về cách hành xử của ekip chị chứ KHÔNG HỀ nói xấu BẤT CỨ điều gì về chị cả. Em không hiểu ai đã định hướng cho chị suy nghĩ như vậy nhưng nếu có họ cũng chẳng tốt đẹp gì.

gui chi - anh 0

Còn lý do tại sao tụi em ý kiến về ekip, em nghĩ chị là người phải hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết? Đã bao nhiêu lần bọn em ý kiến về vấn đề này? Đã bao năm ekip nhận ý kiến về vấn đề này? Và họ đã sửa đổi hay chưa? Chị ơi, không phải ngẫu nhiên mà đã hai lần sự việc này diễn ra theo 1 cách như vậy đâu chị, không phải ngẫu nhiên mà những fan đời đầu cho tới bây giờ họ vẫn ý kiến về ekip của chị,  sự việc về kênh youtube chỉ là giọt nước tràn ly.

Chị ơi, nếu chị muốn biết rõ những bất công mà tụi em đã chịu đựng, chị có thể nào hỏi, rốt cuộc bọn em đã phải nhìn thấy những gì, chịu đựng điều gì mới bức xúc và ý kiến như vậy? Chị cho là FC của chị văn minh, dễ thương lắm, còn tụi em là những người đi công kích, không yêu thương chị? Vậy FC dễ thương đó của chị, chị có bao giờ hỏi họ bọn em có điều gì không hài lòng hay không? Họ chỉ "dễ thương" trong mắt chị bởi vì họ im lặng không lên tiếng, họ im lặng vì muốn được gần chị.

Chị không biết được cảm giác của tụi em khi nhận được sự PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ trong FC và từ chính trưởng FC đâu, hay việc tụi em vào chỉnh sửa thông tin sai được admin đăng lên rồi bị block không một lý do? hay việc ekip chị dùng fanpage hơn 9 triệu followers của chị để block tụi em? kể cả việc mua hàng trên 6se shop , shop sai tụi em ý kiến nhưng bị chửi ngược thì thử hỏi, ai sẽ tiếp tục im lặng làm những FC dễ thương nữa đây? 

gui chi - anh 0

Quãng thời gian em thần tượng chị, chưa bao giờ bọn em ngừng tự hào khi có một người Idol như vậy. Những đoạn đường ta đã đi qua, những khó khăn ta đã cùng nhau vượt qua không hề ít. Chứng kiến những khoảnh khắc như vậy thật sự em không hề muốn rời đi, dù cho đọc những lời do chị viết, em vẫn cảm thấy rất đau lòng nhưng khi nhìn thấy những thông tin bịa đặt về chị quay trở lại ... em cũng nhịn không nổi mà phải "bảo vệ chị". Chị ơi, qua việc này em thấy được rằng, dù chị có nặng lời như thế nào, thì những con người yêu thương chị luôn ở bên cạnh chị, chỉ cần chị suy nghĩ kỹ và khắc phục những yếu điểm không đáng có đến từ ekip của chị , em tin mọi thứ đều sẽ phát triển một cách tốt đẹp .

Em Trúc Phương...gửi chị

Thời gian qua kể từ khi em xem bộ phim thứ 3 học trò vào năm 2009 lúc đó em chỉ mới 6 tuổi nhưng lúc nào em cũng luôn mong chờ từng tập phim của chị, lúc đó chị rất dễ thương. Rồi ngày nào em cũng mở bài 30 Ngày Yêu, Nhất Quỷ Nhì Ma bằng máy nghe nhạc rất nhỏ, rồi trốn mẹ đi mua đĩa của chị.

gui chi - anh 0

Rồi cứ thế, thời gian trôi qua qua tới hôm nay em đã 19 tuổi, thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã 13 năm rồi nhưng em vẫn luôn thầm lặng ủng hộ các sản phẩm âm nhạc, và cái lưu giữ lại những kỷ niệm nhiều nhất đó chính là Liveshow Ten On Ten vào năm 2018. Tuy hôm đó đứng rất mỏi nhưng vui nên em không để tâm và quẩy hết mình với chị. Nhưng tới hôm nay, em rất thất vọng khi bị chính trợ lý của chị nói ra những câu làm tổn thương fan. Nên có lẽ em không thể cùng chị bước qua những ngày tiếp theo nữa và có lẽ em đã chọn sai Idol. Em không biết nói gì hơn, nhưng em vẫn chúc chị Thành Công và mong chị sẽ hiểu nỗi lòng của chúng em và yêu thương Fan của chị hơn. Thân gửi chị, từ 1 fan cuồng 13 năm của chị.

gui chi - anh 0

Em Trinh...gửi chị

Buồn lắm đúng không chị? 

Em cũng chả nhớ nổi em đã trở thành Potato từ năm nào nữa rồi. Vì em nghĩ em sẽ mãi là Po của chị. Nhưng em nhẫn tâm lắm đúng không? Dù em biết chị vẫn sẽ bảo vệ ekip của chị như 4 năm trước nhưng em vẫn cố chấp nói lên những uất ức trong lòng mình để rồi dồn chị vào đường cùng. Giây phút em đọc bài viết của chị, em không tin rằng đây là những lời lẽ của chính Đông Nhi mà em biết hơn 10 năm dành cho fan của cô ấy. Có lẽ những hiểu lầm đã quá sâu.

gui chi - anh 0

Chúng em chỉ muốn nói lên những "lỗ hổng" hoạt động trong ekip của chị, nói lên những bức bối trong người vì bị chính ekip của chị chèn ép. Nhưng chị ơi, có câu từ nào chúng em xúc phạm chị, có lời lẽ nào chúng em không tôn trọng chị đâu.

Em xin lỗi vì đã làm chị khóc, vì làm chị đau lòng. Nhưng dù có quay trở lại thì em vẫn sẽ làm như thế. Chỉ với một mục đích duy nhất là mong chị có được một ekip làm việc chuyên nghiệp hỗ trợ chị trên con đường sự nghiệp.

Em chỉ hy vọng chị hãy nhìn lại tất cả mọi thứ một cách cụ thể, tỉ mỉ để hiểu được việc chúng em đang dành cho chị. Còn giờ đây em vẫn sẽ ở phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn chị.

gui chi - anh 0

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu tự nhiên nói về 'hợp - tan', gián tiếp nhắc đến lùm xùm Đông Nhi và fan?

5 chuyện khiến Đông Nhi bật khóc

Trưởng FC Đông Nhi xin từ chức

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ