Phần giải mã câu hát "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây" của một giáo viên dạy Hóa học khiến nhiều người thích thú.
Thời gian qua, bài hát Xem Như Em Chẳng May gây sốt mạng xã hội nhờ giai điệu bắt tai và ca từ da diết, hợp trend. Đây là một sáng tác của Trung Ngon, do Chu Thúy Quỳnh trình bày.
Thời gian đầu, ca khúc này ít được biết đến. Tuy nhiên, nhờ nền tảng TikTok, nó nổi lên nhanh chóng và trở thành trào lưu thịnh hành, được giới trẻ sử dụng nhiều trong các clip, thậm chí trên story của Facebook, Instagram.
Nội dung liên quan
Tuy nhiên, bài hát thật sự "bùng nổ" và có "đời sống mới" khi được Lương Bích Hữu hát lại khi tham gia chương trình The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ. Trong vòng đầu tiên, với matcos Kim Sa Ngư, Lương Bích Hữu khiến nhiều người tò mò, hoang mang bởi giọng hát nội lực, cảm xúc sau lớp mặt nạ.
Khi Lương Bích Hữu lộ diện, câu hát này cũng một lần nữa trở thành trend. Khắp các diễn đàn, câu "ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây" tràn ngập. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự thắc mắc về ý nghĩa của nó.
Nội dung liên quan
Liên quan đến việc này, TS Phạm Lê Thanh, giáo viên Hoá học trường THPT Nguyễn Hiền (TP.HCM) đã giải thích ý nghĩa câu hát như sau:
"Axit sunfuric đặc (H2SO4) háo nước nên sẽ lấy đi 11 phân tử nước (H2O) trong tinh thể đường C12H22O11 (ngọt ngào), sinh ra carbon C (màu đen) sau đó C tiếp tục tác dụng với H2SO4 đặc (tính oxi hóa mạnh) tạo ra khí CO2 và SO2 dạng khói bốc lên. Vậy là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây".
Màn lý giải này của thầy Phạm Lê Thanh khiến nhiều người thích thú. Netizen hào hứng để lại bình luận:
- Học Hóa chi mà giờ nghe nhạc áp lực quá.
- Người có thể tha hóa nhưng Hóa thì không tha con người.
- Nghe nhạc mà áp lực quá. Các sĩ tử chú ý mấy câu này có khi lại đưa vào đề thi cũng nên.
- Nhạc sĩ sáng tác bài này chắc học Hóa giỏi lắm...