Có thai khi chuẩn bị kết hôn, mẹ trẻ vay chồng sắp cưới 2 triệu, phải trả lãi 15.000 đồng/1 ngày

Câu chuyện về người mẹ bầu phải trả tiền lãi 15.000 đồng/1 ngày cho chồng dù đã xảy ra cách đây 2 năm, nhưng hiện tại, câu chuyện 1 lần nữa đang được netizen chú ý và bàn luận trên các trang mạng xã hội.

Câu chuyện được tài khoản N.N chia sẻ trong một group trên mạng xã hội. Theo đó, cặp đôi đã quen nhau được 1 năm và chuẩn bị về sống chung một nhà.

Trước đó 10 ngày, cô gái có hỏi vay bạn trai 2 triệu đồng vì có việc gấp cộng thêm 600.000 đồng tiền đi taxi đến nơi chụp ảnh cưới. Theo lẽ thông thường, khi đã sắp thành vợ chồng, cả hai sẽ không tính toán quá chi li chuyện tiền bạc với nhau, chưa kể khi số tiền lại không quá lớn.

co thai khi chuan bi ket hon me tre vay chong sap cuoi 2 trieu phai tra lai 15 000 dong 1 ngay - anh 0
Bài đăng của cô gái gây bão mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình FB N.N)

Tuy nhiên, người chồng này lại quyết định lấy lãi vợ sắp cưới 15.000 đồng/1 ngày. Thậm chí bất chấp việc cô đang mang thai, 12h đêm, người này vẫn nhắn tin đòi tiền. "Bố đứa trẻ" còn sử dụng rất nhiều lời lẽ khó nghe khiến cô gái rất băn khoăn liệu có nên tiếp tục chuẩn bị cho hôn lễ hay không.  

Người vợ cho rằng nếu người chồng có tư tưởng tiền ai nấy tiêu thì bản thân cũng tôn trọng, tuy nhiên việc đòi tiền vợ sắp cưới một cách gay gắt như vậy khiến cô rất ấm ức. Cô cũng lo lắng liệu sau khi mình sinh con có bị mắng là "ăn bám" hay không. 

"Em sợ sau này về, lúc em sinh con chưa đi làm thì có bị coi là loại ăn bám không. Mà còn tầm nửa tháng nữa cưới rồi cũng chẳng dám ho he gì sợ mất mặt bố mẹ mình", người vợ chia sẻ.

Được biết câu chuyện này đã từng gây xôn xao trên mạng xã hội cách đây 2 năm, hiện tại lại bị đào lại và thu hút sự chú ý lớn của netizen. Nhiều người để lại bình luận khuyên người vợ không nên gắn bó cả đời với người đàn ông tính toán quá chi li như vậy.

Một số bình luận của netizen về sự việc:

  • "Không thể tưởng tượng trái đất mình có quả chồng tương lai như thế này."
  • "Mình phải học ông này để đi đòi tiền vợ chứ vợ mình mượn của mình nhiều lắm rồi mà không thấy nhắc gì cả."
  • "Sau này phải dạy con gái đừng yêu ai kẹt xỉ, và cưới ai kẹt xỉ lại càng không."

Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên dân tình ngán ngẩm về những người chồng tính toán chi li với vợ con của mình. 

Trước đây, mạng xã hội cũng xôn xao chia sẻ một đoạn clip nữ TikToker H.N.T kể về cuộc hôn nhân của em họ mình. Trong đó, người chồng của cô em tiết kiệm đến mức hà tiện khiến người nghe không khỏi bất ngờ.

Cụ thể, dù hai vợ chồng đi làm về mệt đến đâu thì trong bữa cơm cũng không được ăn thịt. Một năm cả nhà chỉ ăn thịt từ 1-2 lần, các bữa ăn còn lại chủ yếu ăn rau xanh. Thậm chí, bát ăn cũng không được dùng nước rửa chén để rửa mà chỉ rửa bằng nước ấm. 

co thai khi chuan bi ket hon me tre vay chong sap cuoi 2 trieu phai tra lai 15 000 dong 1 ngay - anh 0
Gia cảnh của người em họ của nữ TikToker. (Ảnh: Cắt từ clip TikTok H.N.T)

"Nếu bạn lấy được một người chồng tiết kiệm quá thì bạn có bỏ không? Đứa em họ của mình lấy được một người chồng quá tiết kiệm luôn mọi người ạ. Đi làm về mệt mỏi thì thôi mà còn không lỡ bỏ một nghìn nào mua thịt về ăn cơ. Em ấy có nói với mình là một năm chỉ được ăn thịt 1-2 lần thôi còn lại là ăn rau xanh", nữ TikToker H.N.T chia sẻ.

Đỉnh điểm của sự tiết kiệm phải kể đến khi hai vợ chồng bị ốm, người chồng cũng nhất quyết không đi viện, chỉ ở nhà để chờ tự khỏi. Khi nấu ăn đến các gia vị như: mắm, muối, mì chính cũng phải tiết kiệm một cách tối đa. 

Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng nếu tiết kiệm quá mức sẽ tạo cảm giác khó chịu và ngột ngạt; ranh giới giữa tiết kiệm và keo kiệt, bủn xỉn là rất mong manh.

TikToker miệt thị người miền Trung tung clip "chơi xấu" du lịch Đà Lạt

Khoa Pug: "Nếu bạn dư tiền, ở không rửng mỡ thì mới đi kéo chân"

Bất ngờ với ngôi trường bằng nhựa tái chế đầu tiên ở Việt Nam

Chia sẻ