Chàng trai khoác áo cho em bé bán hàng rong: Đã cao ráo đẹp trai còn profile "cực xịn"!

Chàng trai thủ đô tin rằng nhiều người cũng sẽ làm hành động như mình khi gặp phải tình cảnh đáng thương của cô bé.

Vừa qua, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau một đoạn video về hành động đẹp của một chàng trai ở Hà Nội. Đoạn clip dài vỏn vẹn 10 giây của một người đi đường kịp quay lại, nhưng đã đủ để làm người khác ấm lòng khi nhìn thấy.

Theo lời kể lại của cô gái đăng clip, đó là Dương Bích Hảo (23 tuổi), khi đang đi trên đường thấy cô bé bán hàng rong đang co ro vì trời lạnh, chàng trai này đã dừng xe lại và lấy chiếc áo trong xe của mình để mặc cho cô bé. Theo Hảo, rất nhiều người đều nhìn thấy và thương cảm hoàn cảnh của bé gái, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng dừng lại để giúp đỡ như vậy. 

chang trai khoac ao cho em be ban hang rong da cao rao dep trai con profile cuc xin - anh 0
Đoạn clip ghi lại hành động đẹp của chàng trai Hà Nội khiến nhiều người cảm phục

"Chiều hôm đó tầm 5 giờ hơn, mình đi trên đoạn đường Thanh Niên, đến ngã 4 Quán Thánh thì gặp anh ấy… Lúc đó mình đứng ngay gần anh nhưng ngại không dám hỏi thông tin, chỉ kịp quay lại chiếc clip về đăng TikTok, hy vọng anh nhìn thấy hay có ai biết thông tin gì về anh. Thế mà mấy hôm nay nhiều bạn vào hóng thông tin, không ngờ clip này "hot" đến vậy…

Có người thì nghi ngờ mình, nói là chắc quay người quen rồi đăng lên câu view thôi, nhưng thực sự mình chỉ tình cờ bắt gặp hành động ấm áp này chứ không biết anh là ai?" - Bích Hảo chia sẻ. 

Theo như "chỉ dẫn" của cộng đồng mạng, anh chàng có tên là Lê Huỳnh Đức, 22 tuổi, cựu sinh viên khoa Pháp - trường Đại học Hà Nội. Hiện đang công tác tại một hãng Hàng không của Việt Nam.

chang trai khoac ao cho em be ban hang rong da cao rao dep trai con profile cuc xin - anh 0
Lê Đức Huỳnh - cựu sinh viên 22 tuổi, cựu sinh viên khoa Pháp - trường Đại học Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Chàng trai Hà Nội bày tỏ rằng anh không hề hay biết hành động nhỏ của mình được quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Chỉ khi được bạn bè thông tin, anh mới biết mình bỗng dưng "hot" trên mạng xã hội. Anh chàng tin rằng nhiều người cũng sẽ làm hành động như mình khi gặp phải tình cảnh đáng thương của cô bé. 

Hiện tại Lê Huỳnh Đức đang làm việc tại một hãng Hàng không của Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Đức chia sẻ thêm không muốn tặng tiền bởi anh lo ngại em nhỏ chưa biết chi tiêu, có thể bị lợi dụng. "Mình thấy rất vui khi có thể giúp đỡ được một chút cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Mình mong rằng những em nhỏ kém may mắn như vậy sẽ được gia đình, cộng đồng quan tâm nhiều hơn để các bé có thể vô tư học hành, không còn bị lợi dụng, bóc lột sức lao động", Đức nói.

Việc làm của anh chàng như "đốm lửa" lan tỏa nhiệt huyết, sự tử tế với cộng đồng xung quanh. Dù chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng và cảm phục.

Hồi phục giáo dục: Thật khó để… tạm gác hết những âu lo!

Gen Z nói về điều ý nghĩa nhất trong năm 2021

Ảnh hưởng tích cực từ văn hóa đại chúng: Biến trách nhiệm học ngoại ngữ thành sở thích!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ