Chàng trai đang đi xuyên Việt thì "mắc kẹt" ở Đà Lạt: Đã 3 tháng trôi qua, nhưng mà "sướng"!

Quyết định nghỉ việc để đi xuyên Việt và rồi chàng trai này đã bị kẹt lại ở Đà Lạt đến ngày thứ 89… vì dịch Covid-19.

Câu chuyện mắc kẹt ở Đà Lạt ngót nghét 3 tháng trời vì dịch của chàng trai Trương Thanh Duy khiến nhiều người… chỉ biết ước! Bởi lẽ Đà Lạt là một vùng đất bình yên, thơ mộng và đáng sống trong suy nghĩ của nhiều người, phải có lý do gì Đà Lạt mới thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan như vậy. 

chang trai dang di xuyen viet thi mac ket o da lat da 3 thang troi qua nhung ma suong - anh 0

Trước câu chuyện "được kẹt" ở Đà Lạt của chàng trai Trương Thanh Duy, nhiều người không khỏi xuýt xoa: "Kẹt đúng chỗ", "Nếu mà được kẹt ở Đà Lạt thì cũng cam lòng",... Nhưng trải nghiệm thực tế của chủ nhân trong câu chuyện này có thực sự như vậy không?

Từ chuyến xuyên Việt trong mơ...

Trương Thanh Duy, 25 tuổi, quê ở Hậu Giang là một chàng trai đam mê du lịch và cuồng chân khám phá, đặc biệt là đi đến những hòn đảo xa bờ. Chia sẻ với , Thanh Duy cho biết đã từng đặt chân đến Côn Đảo, Phú Quốc, Nam Du, Hải Tặc, Phú Quý, Điệp Sơn,... Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng và người dân vùng đảo thì lúc nào cũng mến khách. 

"Có lần mình đi đảo Phú Quý một mình rồi gặp được một nhóm bạn dân đảo, họ cho mình ở nhà luôn. Chuyến đi đấy mình được dẫn đi nhiều địa điểm chỉ có dân địa phương mới biết, mình rất ấn tượng với chuyến đi Phú Quý đó" - Thanh Duy chia sẻ.

chang trai dang di xuyen viet thi mac ket o da lat da 3 thang troi qua nhung ma suong - anh 0
Trương Thanh Duy trong chuyến đi ở đảo Phú Quý 

Được biết, anh chàng từng tốt nghiệp bằng cử nhân ngành Kỹ sư Nông nghiệp tại Đại học Cần Thơ. Niềm đam mê xê dịch của anh cũng dần được thực hiện hóa kể từ những năm tháng đại học. Bên cạnh việc đi và khám phá, anh còn ghi lại hành trình tuổi trẻ của mình qua những chiếc video trên TikTok và được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. 

Từ niềm đam mê du lịch ban đầu, sau khi quyết định nghỉ việc liên quan đến xuất khẩu nông - thủy - sản tại Tiền Giang vào giữa tháng 5, anh chàng đã bắt đầu ngay cuộc hành trình xuyên Việt cùng hai người bạn của mình. Sau khi đến các địa điểm Gia Nghĩa, Bảo Lộc, Đắk-Lắk, rồi đến Đà Lạt vào ngày 14.6, thì Thanh Duy đã bị "giam chân" lại vì dịch Covid-19 bùng phát. 

"Sau khi nghỉ việc mình cùng 2 người bạn lên kế hoạch đi cắm trại từ Nam ra Bắc. Tụi mình đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi nhưng đi được một tuần hơn thì tình hình dịch diễn biến phức tạp nên dừng lại TP. Đà Lạt để chờ. Nghĩ dịch sẽ sớm được kiểm soát như những lần trước nhưng lần này các lệnh giãn cách liên tục xuất hiện nên chúng tôi đã ở lại Đà Lạt từ giữa tháng 6 đến nay" - Thanh Duy chia sẻ.

chang trai dang di xuyen viet thi mac ket o da lat da 3 thang troi qua nhung ma suong - anh 0
chang trai dang di xuyen viet thi mac ket o da lat da 3 thang troi qua nhung ma suong - anh 0
Anh chàng được nhiều người yêu mến bởi nụ cười tỏa nắng

Những ngày đầu ở Đà Lạt, anh cùng bạn mình đã đi cắm trại được vài nơi nhưng từ khi có lệnh giãn cách thì không đi được nữa. Họ đã cùng thuê một căn nhà để sống "tạm" qua vài tuần, nhưng không ngờ đã kéo dài gần 3 tháng. Trong khoảng thời gian qua, anh cũng bắt đầu có nhiều thời gian rảnh hơn và tranh thủ rèn luyện cho mình những kỹ năng cần thiết như học tiếng Anh online, đọc sách và học chỉnh sửa video.

... Đến dự định sống luôn ở Đà Lạt vì "lỡ yêu" nơi này! 

Trả lời cho câu hỏi, liệu "mắc kẹt" ở Đà Lạt là một điều may mắn hay rủi ro, Thanh Duy cũng không ngại chia sẻ: "Vào thời điểm hiện tại ở Đà Lạt đúng là có phần "sướng" thật. Vì dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, cuộc sống thuận tiện hơn những nơi đang bị phong tỏa. Sau những giờ làm việc mình có thể ra đường đi dạo thoải mái.

Nhưng bù lại mình đang phải ở xa gia đình và chuyến đi cũng bị dở dang. Nhưng mình nghĩ nên suy nghĩ tích cực thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. 'Nothing will make you happy until you choose to be happy' đây là câu trích dẫn mình thấy rất hay". 

(Quán cà phê Vườn Yên tại Đà Lạt đóng cửa 3 tháng qua và bị cây cối, dây leo xung quanh "xâm chiếm") 

Nhiều người đùa rằng, chuyến đi Đà Lạt nhớ đời này sẽ làm Thanh Duy ngán đến tận cổ và không dám trở lại địa điểm du lịch số 1 của giới trẻ này nữa. Nhưng trong 3 tháng sống tại nơi đây, "...đến giờ thì mình nhận ra, bản thân đã yêu Đà Lạt, yêu cái không khí lạnh, những khu rừng thông ở đây".

Trước khi lên kế hoạch đi xuyên Việt, Thanh Duy đã phỏng vấn và được nhận làm tại một công ty xuất nhập khẩu ở TP.HCM, sẽ nhận việc vào tháng 9 nhưng tình hình hiện tại anh không về được. Tính đường trước mắt, anh chàng cũng đang tìm một công việc liên quan đến nông nghiệp, kiểm hàng ở Đà Lạt. Ngoài ra, anh cũng làm thêm các công việc sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội để có thêm thu nhập. 

chang trai dang di xuyen viet thi mac ket o da lat da 3 thang troi qua nhung ma suong - anh 0
Thanh Duy và tình yêu nảy nở với rừng thông Đà Lạt

"Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, mình nghĩ mình sẽ ở lại Đà Lạt để làm việc và sinh sống luôn. Hiện tại Đà Lạt đã mở lại các hoạt động ăn uống, thể thao vui chơi nên hiện tại mình vẫn có thể đi chơi đây đó" - Thanh Duy chia sẻ. 

Vượt qua ranh giới tuổi tác của Gen Z, Gen Y..., Gen Vie - Thế hệ những người trẻ Việt Nam không thiếu câu chuyện truyền cảm hứng và nhiều hành trình thú vị để kể bạn nghe. Tuyến bài Humans of GenVie sẽ giới thiệu đến bạn những gương mặt Việt, và cả trải nghiệm của những người Việt đầy đam mê, năng lượng tích cực trong mọi lĩnh vực. 

Profile "khủng" tân Phó tổng 9X Vingroup

Cô gái "vẽ tranh" Đông Hồ lên bánh trung thu: Đóng tiệm để chống dịch, mở lớp dạy làm bánh online

Chủ Quán Cơm Ngày Ba Bữa kể chuyện kinh doanh mùa dịch: "Đây là kỳ nghỉ lễ của thiên nhiên cây cỏ Đà Lạt"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ