Những diễn biến của tập 68 xoay quanh mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Châu.
Sau khi rời khỏi gia đình, Ngà đi tìm công việc lo tu chí làm ăn hơn thế anh còn gặp lại Thu - người yêu cũ. Ngà quyết tâm kiếm tiền phụ giúp gia đình, Thu gặp lại Ngà cô vừa mừng vừa lo.

Buộc Châu phải ly hôn với Phong, bà Thủy - mẹ Phong đến chăm sóc nhà cửa cho con trai. Nhìn thấy mọi thứ bừa bộn, bà lại thêm chán ghét con dâu hơn nữa, Thế nhưng trong lúc dọn dẹp bà nhìn thấy một lá thư mà Châu gửi cho Phong, liệu Châu đã viết điều gì trong bức thư ấy?
Trong phân cảnh khác, Ngọc vô tình nhìn thấy tên đại ca ở bệnh viện liền đi theo để hỏi tung tích của Dư thế nhưng lại vô tình biết được Dư đang nguy kịch.

Anh Ngọc đau khổ tột cùng, khóc thành tiếng và không kìm chế được cảm xúc. Biết em trai mình đang chịu đau đớn trên giường bệnh, anh Ngọc khóc lớn gọi tên Ngà, Châu, Báu và nói rằng: ''Đừng để thằng Dư một mình''. Châu và Báu biết chuyện anh Ngọc kích động vô cùng lo lắng.
Chị Hạnh nhìn Châu mà thương cảm, Châu đã chịu đựng đau khổ quá nhiều mà chẳng dám nói cho ai biết. Chị Hạnh luôn yêu thương và xem Dư như con trai, nhìn thấy Dư như vậy chị đau khổ vô cùng như mất đi một đứa con.

Anh Ngọc nhìn Dư bất tỉnh đau khổ nhận hết về lỗi của mình. Bên cạnh đó, chị em Châu Báu cố gắng tập đi lại để nhanh chóng xuất viện mong anh Ngọc đừng nghi ngờ rằng cả hai đã hiến gan. Châu may mắn được ra viện sớm hơn, cô được chồng chăm sóc kỹ lưỡng. Khi về nhà còn thấy bữa cơm nóng hổi mẹ chồng nấu để sẵn Châu có phần bất ngờ.

Trong khi chị gái hạnh phúc, Báu lại cảm thấy tủi thân khi Quân chẳng đến thăm cô. Phước muốn Báu nhanh khỏe vì thế tạo cơ hội để Quân nấu cơm cho Báu ăn, nhưng chỉ mới ăn vài miếng là cô phát hiện đây là của chồng nấu. Thấy Quân, Báu liền đuổi theo đến mức té ngã cũng nhờ vậy mà Quân mới dừng lại và hứa sẽ ở lại và chăm sóc cho cô.


Báu đang tập luyện đi lại chẳng may gặp được mẹ của Phong, cô liền ngỏ lời xin lỗi nhưng vì tính cách cà chớn nên Báu bị mẹ Phong dằn mặt. Châu đứng từ xa nhìn thấy Báu như vậy liền không giấu được cảm xúc, cô phát hiện thì ra trước đây mình đã hiểu lầm Báu rằng chính Báu đã nói với mẹ Phong chuyện Châu là tiểu tam.

Châu tìm đến nhà mẹ chồng tưởng bà sẽ hất hủi nhưng không lần này mẹ Phong còn nấu cháo cho Châu ăn. Hơn thế, mẹ Phong còn trải lòng về những khó khăn khi bà nuôi Phong, bà muốn Châu có thể tiếp tục thay bà lo lắng cho gia đình.

Hơn thế, bà còn công nhận rằng Châu rất giỏi và xinh đẹp nhưng vì cô quá nghèo nên bà mới khó chấp nhận cô.
Tiếp tục đón xem Cây Táo Nở Hoa phát sóng vào lúc 20g00 thứ 2-3-4 hằng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VieON.
Nguồn: TH&PL