Những diễn biến mới nhất về tình cảnh vô cùng xót xa của anh Ngọc khi chống chọi với bệnh tật.
Ở tập 63 của Cây Táo Nở Hoa xoay quanh những đau khổ dằn vặt của anh Ngọc khi một lần nữa anh bị mẹ bỏ rơi không thương tiếc. Một mình trải qua những đau khổ tột cùng, anh Ngọc lúc này thấm đẫm đau thương trong căn phòng tối mịt.

Sau khi bỏ anh Ngọc ở lại, chị Hạnh cũng chẳng vui vẻ gì khi mãi nhớ về người chồng đang chật vật với bệnh tình. Vừa thương chồng, vừa nhớ về mẹ chị Hạnh đau khổ kể với bố về ngày mẹ mất. Không kìm được đau khổ, Hạnh chạy một mạch ra ngoài để khóc cho thỏa nỗi lòng.

Ở một nơi khác, Báu đang tận hưởng cuộc sống yên bình ngày ngày bán hàng cùng Quân xây dựng tổ ấm. Khách đến chỉ vài người nhưng ai cũng quý Báu, song có hai vị khách quen thường xuyên đến và có lời cưa cẩm Báu. Trong lúc đang ngủ, Báu mơ sản và gọi tên anh Ngọc liên hồi.



Châu ngày ngày vẫn tìm Báu mong cô có thể hiến gan nhưng lại chẳng có thông tin gì, đến cả Phước còn không biết. Chị Hạnh mặc dù bỏ đi nhưng không quên chăm sóc chồng, chị nhờ Phước mang đồ qua nhà anh Ngọc.

Ngay lúc này, anh Ngọc nhận ra ngay là chị Hạnh nên anh nhờ Phước chuyển lời rằng chị Hạnh hãy quên anh đi và có cuộc sống tốt. Anh Ngọc lau chùi đồ nghề như đang chuẩn bị có sự ra đi. Cô Bông nghe Phước thuật lại liền có dự cảm không hay khiến cho Hạnh càng lo lắng thêm.

Ngà vẫn không bỏ cuộc, anh luyện tập chăm chỉ với sự giám sát của cô Bông và Phước, mong có thể ghép gan cho anh Ngọc.

Châu ngày ngày đến trò chuyện cùng với Dư, cô đau khổ khi nhìn em mình yếu dần. Nhớ lại lúc Dư đến gặp Phong nhờ Phong che chở cho Châu, cô bất giác khóc thành tiếng.

Ông Lân nhìn thấy con gái đau khổ quá, ông bèn đến thăm Ngọc, ông còn mua nhiều đồ ăn cho anh. Thấy bố vợ đến thăm anh Ngọc ôm lấy và nằm trọn trong vòng tay của bố mà khóc. Hai bố con ăn uống với nhau nhưng chỉ mới ăn vài miếng, anh Ngọc đã trở bệnh nguy kịch khiến cho ông Lân hoảng sợ.

Ông liền gọi cho Hạnh, Phúc trong lúc vừa về vô tình nghe được bệnh tình của ba, cô liền khóc lóc chạy đến với anh Ngọc, ôm và nói rằng: ''Cô chú không cho, con cho ba gan, ba đừng bỏ con''. Cảnh tượng khiến cho chị Hạnh và ông Lân không kiềm được nước mắt.

Tiếp tục đón xem Cây Táo Nở Hoa phát sóng vào lúc 20g00 thứ 2-3-4 hằng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VieON.
Nguồn: TH&PL