Anh bộ đội phải lòng cô tình nguyện viên 2k3, thành đôi sau 2 tuần đi chống dịch

“Anh đi vùng đỏ không cho mình theo dù cùng đội, nên tụi mình chẳng có hình chụp chung”

Lời tâm sự của cô nàng Hồng Nhung (2003) khi kể về chuyện tình yêu của mình với anh bộ đội sư đoàn 5. Cô nàng tình nguyện viên tại huyện Gò Dầu đi chống dịch đã gặp được nửa kia của mình là chàng Quân Y H.V.T Sư đoàn 5 (tỉnh Tây Ninh).

anh bo doi phai long co tinh nguyen vien 2k3 thanh doi sau 2 tuan di chong dich - anh 0

Phải lòng nhau từ giây phút đầu tiên

10X đã gặp được 9X của mình vào những ngày đi lấy mẫu, test sàng lọc cộng đồng tại huyện Gò Dầu, anh chàng Quân y được điều về địa phương để hỗ trợ lấy mẫu, gặp nhau và phải lòng từ những ngày đầu tháng 8 vừa qua. 

"Hôm đó huyện Gò dầu tổ chức test sàng lọc trong cộng đồng á chị. Anh được phân công về huyện để hỗ trợ việc test. Vô tình thì 2 đứa được xếp vào cùng một đội, anh để ý mình hồi nào mình cũng chẳng hay".

Cô nàng cảm thấy vơi đi nỗi nhớ nhà, luôn cảm thấy vui và tích cực hơn khi đi hỗ trợ chống dịch lại được phát người yêu. Nhung chia sẻ, ban đầu chỉ nghĩ đi hỗ trợ vì đây là quê mình, muốn góp sức trẻ vào công cuộc chung với mọi người. Vậy mà, những ngày chống dịch lại được thêm phần yêu thương từ chàng trai Quân y. 

Tình cảm nảy sinh dần, trong quá trình đi test mẫu, anh chàng luôn ân cần, chu đáo giúp đỡ, hỗ trợ cho mọi người, có phần chăm sóc đặc biệt hơn cho Nhung. Nói đến đây, cô nàng cũng không giấu được niềm vui khi có chàng trai là chỗ dựa tinh thần, niềm vui động lực thêm phần nhân lên khi có chàng trai Sư đoàn 5 cùng đội. 

"Trong quá trình đi lấy mẫu thì anh quan tâm mình lắm, cứ hễ rảnh là sẽ theo chỉnh sửa lại đồ bảo hộ cho mình để giữ an toàn cho mình, thấy mình mệt anh cũng nhào vào nhập liệu giúp, đến cuối ngày thì anh xin facebook rồi về nhắn tin hỏi thăm nhau, tìm hiểu nhau dần" - Hồng Nhung cho biết.

anh bo doi phai long co tinh nguyen vien 2k3 thanh doi sau 2 tuan di chong dich - anh 0

Tin vào duyên trời định và những lần gặp nhau, được cùng nhau chung đội hình sau nhiều ngày không gặp, sự rung động là giúp cho hai người trẻ đến với nhau chỉ sau hai tuần gặp gỡ. Tuổi trẻ, cả Nhung và T chọn yêu nhau, dành tình cảm cho nhau trọn vẹn từng ngày, không nên nghĩ quá nhiều mà cảm thấy hạnh phúc vì được yêu giữa thời khắc đặc biệt này. 

Nắm chặt tay nhau, cùng nhau chống dịch

Quen nhau trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, hai bạn trẻ luôn động viên nhau, hỗ trợ nhau trong công việc lấy mẫu, tiêm vaccine. Mỗi người một vai trò, một công việc khác nhau, ít gặp nhưng vẫn luôn là điểm tựa để cùng nhau đi qua cơn bão lớn. 

"Mình đi lấy mẫu, đi chợ hộ người dân, đi giải cứu nông sản cho người dân, chẳng hạn như chúng em sẽ đi hái bắp, hái nhãn giúp người dân để bán, do dịch nên việc buôn bán của người dân khó khăn lắm. Anh thì hay đi vào vùng đỏ, thường sẽ chẳng để mình đi cùng, cứ sợ nguy hiểm mà kêu mình hỗ trợ việc khác, việc nặng để bạn làm".

Hoàn cảnh hiện tại cùng việc yêu bộ đội là thử thách đối với cô gái 10X này. Cô bạn luôn tự nhủ lòng mình yêu anh là yêu tất cả mọi người xung quanh. Nhung luôn mạnh mẽ và chuẩn bị tâm lý vững vàng khi yêu bộ đội. 

"Yêu bộ đội là mình chuẩn bị tâm lý mạnh mẽ lắm, vì không phải như một mối tình bình thường. Thời gian của anh hầu hết là dành cho đất nước, cho mọi người đặc biệt là khoảng thời gian này, mình học cách thấu hiểu và sẻ chia nhiều hơn thay vì tủi thân hay chạnh lòng".

Giờ đây, cả hai chỉ mong dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, để cả hai được quay trở lại cuộc sống thường nhật. Cô nàng Hồng Nhung được thực hiện ước mơ thành cô "bộ đội", anh chàng Quân y sẽ tiếp tục trở về Sư đoàn học tập, công tác. 

"Mình chỉ mong dịch qua, mình được về nhà sau 3 tháng đã xa, anh sẽ về lại doanh trại. Tụi mình sẽ gặp nhau khi có dịp, tiếp tục tìm hiểu và yêu nhau sau khi giông bão đi qua. Mong người dân ở quê mình cũng không phải cực khổ, ảnh hưởng vì dịch như hiện tại".

Những ấn tượng đầu tiên khi Nhung vừa bước xuống xe đã làm anh chàng Quân y xuyến xao, còn cô nàng sẽ mãi không quên hình ảnh chàng trai cuối xuống sửa lại giày bảo hộ của em trong lúc em đang làm việc sơ ý bị rơi ra. Họ lại cùng nhau chiến đấu, vì cuộc chiến phía trước và một tình yêu vào những ngày bình thường nhất.

Nhật ký chống dịch: "Thất nghiệp, không kiếm ra tiền thì mình góp sức cho Sài Gòn"

Nhóm nam sinh Bách Khoa tự tay trồng "vườn rau 0 đồng", tặng người dân Sài Gòn giữa mùa dịch

Hỗ trợ F0 từ xa: "Mỗi tin nhắn báo sức khoẻ ổn định, mình chỉ biết thầm cảm ơn"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ