"365 Days" - Phim toàn hình ảnh dung tục mà làm hoài

Mới đây, "365 Ngày" vừa công bố poster phần ba đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Phim được chuyển thế từ sách cùng tên, kể về chuyện tình giữa anh chàng mafia Massimo và cô chuyên viên kinh doanh ưa ngược Laura. Mở đầu bằng 365 Days (2020) với điểm IMDb khiêm tốn 3.3/10. Cuối tháng 4 năm nay, phần phim thứ 2 mang tên 365 Days: This Day đã lên sóng, và thu về số điểm chẳng khá khẩm hơn 2.5/10.

Sau 2 phần, khán giả đều dành nhiều lời khen cho visual của hai nhân vật chính thay vì tình tiết phim. Chuyện tình của họ không được đạo diễn mở rộng và khai thác nhiều khía cạnh, thay vào đó là những cảnh nóng táo bạo, thậm chí nữ chính con "lăn giường" với hai người cùng phim.

365 days phim toan hinh anh dung tuc ma lam hoai - anh 0
Poster "365 Days".

Sau khi công bố poster của The Next 365 Days, biên kịch phim -  Lipińska chia sẻ trên trang cá nhân: "One thing remains the same in books and movies ... there will be sex, sex and even more sex"  (tạm dịch: Một điều vẫn giữ nguyên trong sách và phim ... sẽ có cảnh nóng, cảnh nóng và thậm chí là cảnh nóng nhiều hơn nữa).

365 days phim toan hinh anh dung tuc ma lam hoai - anh 0
Bài đăng của biên kịch phim.
365 days phim toan hinh anh dung tuc ma lam hoai - anh 0
Poster "The Next 365 Days".

Trước lời khẳng định của biên kịch, khán giả cũng không thể đặt nhiều kì vọng phim sẽ phát triển tâm lý nhân vật hay những tình tiết cao trào như 50 Sắc Thái. Phần 3 được ra mắt như sự cố chấp tiếp tục chuỗi series "nhạt nhẽo" tràn ngập cảnh nóng của nhà làm phim. 

365 Days 2: Phim 18+ chiêu đãi cảnh nóng ngập mặt, nữ chính 'lăn giường' với tận hai người

Giới làm phim nói gì về kiểm duyệt cảnh nóng của Luật Điện ảnh?

Cực phẩm "xanh cô đơn" - Duy Long: Có liên quan đến Hoa Hậu Đỗ Thị Hà?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ