Xứng danh "Vua lì đòn": Lần này "Chị gái quận 4" bị "bế" thẳng lên phường

Mới đây vào ngày 31/8, netizen lại xôn xao khi nhiều hình ảnh, clip về chị gái quận 4 tiếp tục bị bế lên phường lần thứ n: sao cô gái ấy lại kiên trì đến thế?

Xứng danh "Vua lì đòn": Lần này "Chị gái quận 4" bị "bế" thẳng lên phường

Tái xuất không biết bao nhiêu lần

Lịch trình dày đặc, hồ sơ vi phạm xếp chồng, vẫn lí do cũ... người phụ nữ này vẫn hiên ngang, cương quyết không chấp hành dù dịch Covid tại TP. HCM ngày một tăng cao.

Lần này "Chị gái quận 4" (tên thật là N.T.N, ngụ quận 4) tiếp tục bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát "bế" thẳng lên phường.

Clip ghi được người dân ghi lại tại chốt kiểm soát trên đường Vĩnh Khánh thuộc quận 4.

Ta có thể thấy "Chị gái quận 4" lại không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang và vẫn dắt theo cô con gái bon bon trên đường như Covid-19 chưa từng ghé qua.

Trong khi, người dân TP. HCM đang chấp hành tốt các quy định giãn cách. Thế nhưng dường như tất cả thông tin đó vẫn không hề ảnh hưởng đến con đường chị đi, cộng đồng mạng vì thế mà phong cho chị biệt danh "Vua lì đòn".

Vụ việc được nhiều người dân ghi lại, chị gái quận 4 không ngừng la hét, quậy phá, không chịu khuất phục.

Không sợ mất tiền, chỉ sợ không được ngao du thiên hạ

Trước đó, chị đã "xung vào công quỹ" hơn 16 triệu đồng. Sau sự việc này, chắc chắn rằng số tiền nộp phạt sẽ càng tăng cao, ai cũng mong rằng "Chị gái quận 4" nên bị "gông cổ" vì đã làm ảnh hưởng nhiều lần đến trị an xã hội.

Trong clip, các chiến sĩ công an vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo: "Cho chị cái khẩu trang khác" nhưng chị gái này vẫn rất gân cổ: "Anh ơi, bệnh cái gì? Em nói anh nghe, em đi ra đường cũng giống như người ta đi mua đồ thôi. Thay vì họ đi mua thì em đi mua để em thoải mái" hay "Xét nghiệm làm cái gì trong khi mình không có bệnh?".

Nghe xong, cộng đồng mạng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với kẻ bất trị này.

Sau khi thốt ra một trang các câu vô lí, chị gái này còn không ngừng biện minh cho mình rằng sức khỏe tốt nên không cần test, không được cưỡng chế vì lực lượng chức năng là đàn ông. Phải chăng cần dùng đến các biện pháp hình sự mới khiến chị ngừng lại hành trình du ngoạn trong mùa dịch này? 

Cộng đồng mạng nói gì?

Quá ngán ngẩm trước "hành trình ngao du thiên hạ" của "Chị gái quận 4", dân mạng chỉ biết lắc đầu và tội nghiệp cho cô con gái nhỏ phải chứng kiến cách hành xử đi quá giới hạn của người mẹ.

"Nghe nói bả bị vấn đề tâm lí, sao không ai nhốt bả lại để bả hành tẩu miết dị trời"

"Xem thường tính mạng và pháp luật quá"

"Tội con bé cứ la mẹ ơi mẹ ơi, bộ không biết thương con hả trời?"

"Tui hóng bả từ bữa tới giờ, tui biết sẽ có ngày này mà. Bà này lì thiệt"

"Nên khởi tố hình sự, chống đối quá nhiều lần rồi"

"Chỉ tội đứa nhỏ, đi theo mẹ vậy chẳng may có chuyện gì rồi sao. Dịch căng mà không biết nghĩ"

"Bả thích ông nào trên phường chắc luôn"

"Bả đi vậy mà không mắc Covid hay thiệt. Thôi cứ đóng tiền để dập dịch là được"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ